| Niềm vui từ đam mê thể thao của anh thợ hàn Món phở cuốn “thần thánh” và niềm vui to đùng của chị Thúy |
“Nhớ con. Nỗi niềm ấy không sao diễn tả nổi”, Sáu nhớ lại gần chục năm trước, khi cô và chồng quyết định gửi con (một bé 2 tuổi, một bé 5 tuổi) cho ông bà để đi làm công nhân. Sinh ra ở xã miền núi Kim Bình, huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang), ruộng nương không nhiều, nghề phụ không có, nếu ở lại quê nhà với con thì thiếu ăn, đi xa mưu sinh thì thương nhớ con đến “đứt ruột”. Sau nhiều đêm cân nhắc, Sáu và chồng quyết định đi tìm kế sinh nhai, chấp nhận cuộc sống xa nhà, xa con.
Đều đặn mỗi ngày, vợ chồng cô gửi nỗi nhớ con qua chiếc điện thoại, cũng may, từ ngày có video call họ được nhìn thấy các con hàng ngày. Với sự hỗ trợ của ông bà và các bác xung quanh, hai con Sáu từng bước lớn lên, trưởng thành. Đến nay, cháu đầu học lớp 10, cháu thứ hai lớp 7. Hai anh em xa bố mẹ từ nhỏ nên sớm biết tự lập. Anh trai – ngoài việc chăm sóc cho em còn biết bảo ban nhau trồng rau, nuôi gà. Cậu bé thậm chí tự tay thịt gà cho em ăn. Cô em Trần Tuyết Lan, vốn thích ăn món sườn xào chua ngọt, cũng phải tự học cách chế biến, dù không được ngon như bố mẹ làm.
“Niềm vui của em đơn giản lắm, đó là sau mỗi ngày làm việc, được gọi điện cho các con, thấy các con mạnh khỏe, bình an là yên tâm rồi”, Sáu tâm sự.
Mỗi tháng một lần, vợ chồng họ thay nhau về thăm con. “Không được vui chơi, gần gũi với cha mẹ là thiệt thòi lớn nhất của các con nên hễ có đợt nghỉ lễ dài ngày là chúng em tranh thủ về với các con ngay” – Sáu kể.
![]() |
| Ma Thị Sáu (công nhân bộ phận MOLD, Công ty Canon, Tiên Sơn, Bắc Ninh) cùng con chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Ảnh: NVCC. |
"Niềm vui của người lao động thôi thúc tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa" Đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ ... |
Niềm vui của người lao động khi mua sắm ở siêu thị công đoàn Mô hình siêu thị công đoàn tại Công ty TNHH Yazaki EDS VN đã giúp hàng nghìn công nhân lao động tiết kiệm được chi ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Cô giáo Lê Thị Thúy Kiều: Hoa hướng dương thầm lặng giữa đời thường
Bài 2: Tạo động lực mới từ người công nhân thời đại số
Bài 1: Yêu cầu cấp thiết từ một giai đoạn phát triển mới
Tin tức khác
Theo chân chiến sĩ biên phòng Đà Nẵng tuần tra biên giới trên dải Trường Sơn hùng vĩ
Từ giảng đường đến vùng lũ: Dấu ấn đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Sanh
Mô hình trợ giúp xã hội cho người tâm thần tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
Thầy giáo Lê Minh Trung: Người thắp sáng tương lai bằng ngôn ngữ của yêu thương
“Khoẻ” không chỉ là không bệnh: Thông điệp chạm tới người lao động từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu
