"Nỗi đau này không phải của riêng ai..."
Thời cuộc

"Nỗi đau này không phải của riêng ai..."

Một lần nữa, khái niệm về “thế giới phẳng”, khái niệm về “thế giới là ngôi nhà chung” lại trở nên hết sức cụ thể đối với mỗi người Việt Nam chúng ta.
Một phụ nữ bị thương sau cuộc không kích của Nga tại một khu chung cư ở thành phố Chuhuiv, tỉnh Kharkiv Oblast, Ukraine, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Wolfgang Schwan/Getty Images)

Chỉ một ngày sau khi chiến sự xảy ra trên đất nước Ukraine vừa gần gũi với bao trái tim người Việt vừa xa xôi về mặt địa lý không gian, thì ngay tại Việt Nam đã lập tức có những biến động xã hội, đặc biệt là biến động trên thị trường qua mấy ví dụ dưới đây.

Giá vàng hôm qua là 67 triệu đồng/ lượng, tăng 3 triệu đồng chỉ sau một ngày, điều chưa từng có trong lịch sử thị trường vàng Việt Nam. Rồi giá xăng dầu nữa. Trong bối cảnh giá dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng và được dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới, thì giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều chỉnh tới cũng sẽ "phi mã", báo Lao Động đưa tin lúc 15h, ngày 25/2.

Giá xăng dầu tăng thì lại kéo theo sự tăng giá của vô số mặt hàng khác, đó là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả mớ rau muống, cái món ăn bình dân mà bữa qua tôi bắt gặp thấy trong ảnh của một anh bạn chụp bày trên mâm cơm nhà cậu ta kèm bức ảnh Hội nghị G7 bên cạnh với thâm ý nói là mình ăn rau muống thì bàn chuyện chính trị thế giới làm gì? Rồi nó cũng sẽ tăng giá nay mai mà thôi, thưa anh bạn thân mến!

Kể ra mấy cái sự tăng giá ấy diễn ra chỉ 24h sau khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ, là để nói chính trị thế giới tưởng là xa vời, nhưng nó có thể dội thẳng vào cái bình xăng xe máy bạn đang chạy, đánh thẳng vào bữa cơm bạn đang ăn, những thứ nếu không có nó bạn khó có thể sống và làm việc bình thường.

Mà đây đâu chỉ là chuyện chính trị? Đây là chuyện chiến tranh, chiến tranh thực sự, dù chiến tranh vốn được coi là một trò chơi ác của chính trị. Súng đã nổ, tên lửa đã phóng, phản lực cơ đã gầm rú xé nát bầu trời hoà bình. Cầu đã bị phá, nhà đã bị sập, binh lính đã tử trận, dân thường và trẻ em đã thương vong. Máu đã đổ thì không còn là trò đùa. Máu đã đổ thì không còn là chuyện “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại”.

Bạn có thể vẫn bình thản ngồi ăn bữa chiều tối nay với đĩa rau muống giống hôm qua bạn chụp lại đăng lên trang facebook của mình, nhưng khi chiến tranh lan tới cửa nhà bạn vào một lúc nào đó, như đã từng lan tới mỗi ngôi nhà Việt trước năm 1975, và như hôm nay nó tới nhà những người dân ở Kiev, ở Ukraine, thì có thể ngay cả chỗ để bày ra mâm cơm cũng chẳng còn đâu, thưa bạn!

Bạn có thể ủng hộ Tổng thống A, căm ghét Tổng thống B. Bạn có thể yêu quốc gia này và ko yêu quốc gia khác. Bạn có thể ghét chuyện chính trị thế giới và cả chính trị trong nước. Nhưng là một con người, bạn cần phải ít nhất cũng mủi lòng thương xót, ít nhất là như thế, khi thấy máu của đồng loại, máu của những thường dân vô tội, máu của những đứa trẻ như con em cháu chắt nhà bạn đang loang đổ đỏ ngầu trên tuyết trắng lạnh ở một đất nước từng là người bạn thân thiết của Việt Nam, từng giúp đỡ chúng ta rất nhiều cả nhân lực và vật lực trong kháng chiến trước 1975 và trong xây dựng phát triển kinh tế hiện nay chứ?

Và nói như nhà thơ Nga Xô viết K. Ximonop, nhà thơ từng khoác áo lính trong Chiến tranh Vệ quốc 1941-1945, nhà thơ của một dân tộc đã từng hi sinh gần 20 triệu người cho nền hoà bình của nhân loại sau Thế chiến 2, thì Chiến tranh “là nỗi đau không của riêng ai, là nỗi đau của chung nhân loại”.

Đó là lí do tôi lấy câu thơ đó của K. Ximonop làm tựa đề cho bài viết này, và để muốn một lần nữa nhấn mạnh, chiến tranh dù xảy ra ở bất cứ đâu và vì bất cứ lí do gì, thì cũng đều là đau thương và tang tóc, đều liên quan đến mạng sống con người. Và vì thế, nó luôn là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ, của mỗi con người lương thiện

Và cũng chính vì thế, dù bất kể là quốc gia nào, chính quyền nào hay cá nhân nào, hễ gây ra một cuộc chiến tranh trên một đất nước vốn đang bình yên, ổn định và có chủ quyền sẽ đều là một tội ác với nhân loại...

Hà Nội: Phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động ngay tại cấp cơ sở Hà Nội: Phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động ngay tại cấp cơ sở

LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực ...

Ninh Bình: Công nhân Công ty TNHH Dream Plastic trở lại làm việc sau 2 ngày ngừng việc Ninh Bình: Công nhân Công ty TNHH Dream Plastic trở lại làm việc sau 2 ngày ngừng việc

Sáng 24/2/2022, toàn bộ công nhân lao động tại Công ty TNHH Dream Plastic (Cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) ...

Quảng Bình: Sau Tết, nhiều doanh nghiệp may mặc thiếu hụt lao động Quảng Bình: Sau Tết, nhiều doanh nghiệp may mặc thiếu hụt lao động

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, cả nước quay trở lại trạng thái bình thường mới. Nhiều ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm