Sơn Tùng “nhảy lầu” và văn hóa bẩn!
Thời cuộc

Sơn Tùng “nhảy lầu” và văn hóa bẩn!

Cậu bé không biểu hiện qua lời nói nhưng nội tâm gào thét, đau đớn. Lời nhạc lặp đi lặp lại, nhấn mạnh xuyên suốt câu chuyện - "There's no one at all" (Chẳng còn một ai bên tôi).
Sơn Tùng “nhảy lầu” và văn hóa bẩn!
MV "There's no one at all" được cho là MV có màu sắc u ám kèm thông điệp sống tiêu cực của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Internet

Cuối cùng, cậu bé lựa chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy lầu tự vẫn. Đó là cái kết ám ảnh trong MV mới của Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích dữ dội và đây không phải lần đầu kiểu văn hóa độc hại như thế lan truyền.

Đôi lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào hiện thực cuộc sống nhưng đừng nên bôi đen hay góp phần cho u ám, xám xịt quá mức. Nhiều khi cũng cần một góc nhìn khác biệt để bày tỏ nỗi đau cho số phận ai đó, tuy nhiên không nên nhân danh điều ấy để cổ vũ cho cách sống tiêu cực. Nghệ thuật, âm nhạc hay phim ảnh có thể chỉ là hư cấu nhưng bao giờ cũng là một phần của cuộc sống và tác động lại xã hội đương thời.

Với cách nhìn đó và e ngại những gì đã, đang và sẽ diễn ra, nhất là khi đã nhiều thanh thiếu niên chọn cách tiêu cực “đăng xuất” khỏi trái đất, rời khỏi cõi đời và để lại đau đớn cho mẹ cha thì MV của Sơn Tùng không nên tồn tại.

Trong MV, Sơn Tùng với tạo hình một cậu bé teen ngỗ ngược, bất cần. Băng cát sét tua ngược về quá khứ, tái hiện hình ảnh cậu bé bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Cậu lớn lên không có tình thương, bị bạo lực học đường và dần trở thành kẻ ngông cuồng, mất lòng tin, lạc lõng và đầy cô đơn…

Có thể Sơn Tùng muốn dùng âm nhạc để đánh động góc khuất cuộc đời hay nỗi niềm của nhiều đứa trẻ. Có lẽ Tùng cũng không thể lường hết phản ứng của dư luận hay ảnh hưởng tiêu cực khi MV ra đời hay ai đó biện hộ chỉ là âm nhạc thôi mà.

Nhưng chúng ta đã quá hiểu, quá thấm và cả chịu đựng quá nhiều tác hại của những cái gọi là tác phẩm nghệ thuật đi theo chiều hướng tiêu cực, độc hại và trong thời điểm này, MV của Sơn Tùng không nên nhan nhản khắp nơi như vậy.

Đừng quá khắt khe với nghệ thuật, không nên thiên kiến với sáng tạo và cũng chẳng cần tìm mọi cách để xóa sổ cái mới chưa hợp thời, không đúng lúc.Tuy nhiên với tầm ảnh hưởng của mình, lan truyền khó kiểm soát trong thời đại mạng xã hội đưa mọi thứ đi khắp nơi, tác động đến thanh thiếu niên và trẻ vị thành niên đôi khi tốt nhiều hơn xấu thì những thứ như MV mới của Sơn Tùng cần cân nhắc cấm hay hạn chế.

Không chỉ với Tùng hay một vài nghệ sĩ cá biệt nào đó mà bất cứ ai dù nổi tiếng rồi hay mới chớm, dẫu vừa phát sinh hay mầm mống sẽ lan rộng nhưng độc hại, tác động xấu cho số đông thì cũng nên ngăn chặn. MV của Sơn Tùng chỉ là một ví dụ trong khi còn vô vàn sản phẩm độc hại khác ngày đêm lan tràn trên mạng cần phải gạn lọc để môi trường văn hóa trong lành hơn.

Cuộc sống này không chỉ cần an toàn ăn mặc, đi lại hay trật tự xã hội mà văn hóa, thứ sẽ ngấm sâu và rất lâu cũng cần phải có bộ lọc tốt, lâu dài và hiệu quả để không chỉ chúng ta mà con cháu hiện nay sau này yên ổn, lành mạnh.

Sơn Tùng có thể “nhảy lầu” trong MV của anh ta nhưng thứ văn hóa ấy không được phép len lỏi vào từng nhà, đến từng bạn trẻ đang cần những sản phẩm nghệ thuật tốt lành.

Nếu bạn đồng tình với góc nhận định trong bài viết: "Sơn Tùng “nhảy lầu” và văn hóa bẩn!", có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

Sơn Tùng “nhảy lầu” và văn hóa bẩn!

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan".Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).
Bí quyết làm đẹp của Madison Beer – Nàng thơ mới của Sơn Tùng M-TP Bí quyết làm đẹp của Madison Beer – Nàng thơ mới của Sơn Tùng M-TP

Cô ca sĩ – người mẫu sinh năm 1999 Madison Beer được Billboard vinh danh là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất ...

Sky đua nhau khoe áo phiên bản giới hạn của Sơn Tùng M-TP Sky đua nhau khoe áo phiên bản giới hạn của Sơn Tùng M-TP

Sức hút từ chiếc áo NOAA của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP không nằm ngoài dự đoán đang ngày một nóng. Những bức ảnh diện ...

NSƯT Hoài Linh cần lên tiếng với ai? NSƯT Hoài Linh cần lên tiếng với ai?

Đại diện NSƯT Hoài Linh vừa tới Quảng Trị trao phần quà trị giá 1 tỷ đồng cho Quảng Trị hôm qua. Khoản tiền này ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm