NSƯT Hoài Linh cần lên tiếng với ai?
Thời cuộc

NSƯT Hoài Linh cần lên tiếng với ai?

Đại diện NSƯT Hoài Linh vừa tới Quảng Trị trao phần quà trị giá 1 tỷ đồng cho Quảng Trị hôm qua. Khoản tiền này được trích từ hơn 14 tỷ Hoài Linh đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ lũ lụt miền Trung từ... năm ngoái.
Livestream của bà Hằng, 14 tỷ của Hoài Linh và “món ăn” của số đông Trách nhiệm với đồng tiền 14 tỷ và lời giải thích khó chấp nhận của Hoài Linh
NSƯT Hoài Linh cần lên tiếng với ai?
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhận tiền từ thiện từ đại điện nghệ sĩ Hoài Linh ẢNH: Thanh Niên

Hoài Linh đang chịu một làn sóng phản đối chưa từng có khi anh chia sẻ anh chưa chuyển số tiền hơn 14 tỷ đồng người hâm mộ gửi anh trao cho đồng bào miền Trung. Sau đó, Hoài Linh có lên tiếng phân bua vì dịch nên anh chưa đi được. Nhưng cũng ngay sau đó, hàng loạt hoạt động anh tham gia cũng được cộng đồng đào lại. Đáng nói, “vì dịch không đi trao quà” cho bà con miền Trung được nhưng anh vẫn đi từ thiện cho một nhãn hàng ở tận Điện Biên.

Sau đó nữa, Hoài Linh đã gửi một video cho báo chí. Anh chia sẻ với công chúng xung quanh ồn ào. Nhưng thay vì đi thẳng vào vấn đề liên quan tới tại sao số tiền bị “ngâm” tới 6 tháng, Hoài Linh đa phần tái khẳng định mình không có ý chiếm dụng hoàn toàn 14 tỷ hơn kia…Và hôm qua, đại diện Hoài Linh cũng đã vội vã tới Quảng Trị để trao các phần quà trị giá 1 tỷ đồng cho bà con.

Xâu chuỗi cả lại để thấy, Hoài Linh chưa một lần đối diện với vấn đề. Anh không lên tiếng với đồng bào đã chịu cảnh màn trời chiếu đất. Anh không lên tiếng với nhà hảo tâm đã tin tưởng mình. Anh lên tiếng cho bản thân anh. Đại diện của anh trao vội tiền cho bà con vùng lũ giữa những ngày nắng gắt cũng vì cứu vãn thương hiệu của anh.

Điều này thật sự làm công chúng phẫn nộ!

NSƯT Hoài Linh cần lên tiếng với ai?
Hoài Linh đang chịu một làn sóng phản đối liên quan tới số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Tất cả những điều Hoài Linh làm sau “khủng hoảng” đều là cho anh ấy, vì anh ấy. Và đối tượng đích hướng đến là khán giả của mình. Tức là, với anh ấy, cảm tưởng như, cuộc khủng hoảng mới chỉ quẩn quanh ở khán giả. Còn khán giả là còn tất cả.

Trong khi không phải thế. Các hoạt động từ thiện xuất phát từ lòng trắc ẩn và niềm tin chung của cộng đồng. Nếu anh trắc ẩn với đồng bào, sẵn sàng lấy danh tiếng để làm tin kêu gọi người hâm mộ góp tiền giúp đồng bào, thì hành động tiếp sau là chuyển hóa nó thành gói mỳ, căn nhà, đồng tiền ướt nhẹp mưa lũ ngay cho đồng bào lúc khốn khó.

Còn, khi anh chỉ kêu gọi cho anh và vì anh, để mọi người thấy anh bao dung, tốt đẹp thì sau khi lũ qua đi, anh có một ngàn lý do để chậm trễ. Tôi xin lỗi phải nghĩ như thế vì những gì NSƯT Hoài Linh thể hiện sau khi sự việc vỡ lở làm tôi không thể nghĩ khác.

Hoài Linh là cây đa cây đề trong làng hài miền Nam. Tôi tin, vị trí của anh sẽ vẫn vậy nếu anh đủ chân thành. Đơn giả là sai thì xin lỗi. Mà lời xin lỗi ấy phải hướng đến đồng bào đã chịu thiên tai và hướng đến những người đã đặt niềm tin vào anh.

Còn tôi, hay công chúng chỉ là những người quan sát. Mà những người quan sát thì dù sao cũng chịu tổn thương ít hơn những người trong cuộc. Không vì lý do gì việc đầu tiên anh lên tiếng là hướng về phía chúng tôi. Hay cả hành động vãn hồi danh dự vừa xong đăng báo rầm rộ cũng là hướng về phía dư luận.

Mọi ì xèo dư luận rồi sẽ qua. Im lặng cũng là một giải pháp. Và những fan trung thành thì vẫn sát cánh bên anh. Song, nếu tiếp tục loay hoay như này, những người đã gửi gắm niềm tin hay những thân phận khốn khổ trong lũ cũng sẽ mãi nhớ về anh, một danh hài xuất sắc ở trên sân khấu lẫn ngoài đời.

Tôi vẫn tin, Hoài Linh đủ khôn ngoan để đưa ra những lựa chọn có lợi cho danh dự và phẩm giá của mình.

Món quà đặc biệt của đoàn viên gửi vào Món quà đặc biệt của đoàn viên gửi vào "tâm dịch"

Nhìn lọ muối lạc, món ăn khoái khẩu của chồng trong bữa cơm tối, chị Hương nảy ra ý tưởng làm món ăn này gửi ...

Hơn 4.000 công nhân ở Bắc Giang trở lại làm việc Hơn 4.000 công nhân ở Bắc Giang trở lại làm việc

Trong ngày hôm qua (30/5), hơn 4.000 công nhân ở các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn huyện Việt Yên đã quay trở lại ...

Sau Bắc Giang, nguy cơ bùng phát dịch trong các khu công nghiệp của Bắc Ninh là rất lớn Sau Bắc Giang, nguy cơ bùng phát dịch trong các khu công nghiệp của Bắc Ninh là rất lớn

Tỉnh Bắc Ninh đang được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ về khả năng dịch bệnh xâm nhập vào các khu công nghiệp.

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm