Tham nhũng vặt và vụ án lớn
Thời cuộc

Tham nhũng vặt và vụ án lớn

Tiếp xúc với cử tri Đà Nẵng sáng nay 13/5, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng “Gọi là tham nhũng vặt nhưng đối với người dân, đối với người về hưu, đối với người mưu sinh, buôn thúng bán bưng, làm công nhân… thì nó không vặt chút nào, nó cũng lớn!".
Tham nhũng vặt và vụ án lớn
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng. Ảnh:NGUYỄN ĐÔNG (VnExpress)

Nhiều người trong chúng ta có lẽ đã từng gặp những việc thế này “Đôi khi ra xã phường, ra huyện nộp tiền sử dụng đất, làm giấy tờ, giấy phép xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất… gặp phải ông cán bộ tiêu cực thì phải cho ông vài trăm rồi công việc mới thông suốt”. Vài trăm ấy có khi là cả một phần lương không nhỏ hay đủ để gia đình khó khăn sống đôi ba ngày. Nhưng quan trọng hơn, kiểu “tham nhũng vặt” ấy còn mang đến khá nhiều hệ lụy khác.

Có thể chỉ đủ để uống vài ly nước, một chầu bia nhỏ nhưng vài trăm ngàn của hàng trăm, hàng ngàn người cộng lại, đắp dày qua năm tháng đã làm xói mòn niềm tin của không ít dân chúng, lung lay kỷ cương phép nước và phá vỡ trật tự ở nhiều địa phương. Ăn miếng nhỏ, quen dần lại ngoạm thêm miếng lớn và cuối cùng là những vụ án chấn động

Hàng loạt vụ tham nhũng dưới hình thức này hay bộ dạng khác hoặc kiểu cách nọ bị phanh phui gần đây có lẽ cũng bắt nguồn từ những chuyện tưởng vặt vãnh như vậy. Một vài kit test nâng khống và với vài ba cá nhân không đáng là bao nhưng hàng chục triệu kit đã “gom góp” thành gần ngàn tỷ “hoa hồng” và "tiễn" hàng chục quan chức vào vòng lao lý. Rồi vụ ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao vừa qua hay hàng trăm án lớn nhỏ gần đây nếu được ngăn chặn sớm từ những mầm mống nhỏ có lẽ thiệt hại về cả người lẫn của đã không kinh khủng như vậy.

Có thể khi lấy của dân hay tham ô của Nhà nước, thất thoát của cải công sản họ chỉ đơn giản nghĩ cho đầy túi, ních chật lòng tham và “ồ chỉ có ít này có đáng gì đâu”. Nhưng lòng tham có bao giờ thỏa, túi tiền biết chừng nào đủ và tác hại của tham nhũng vặt lâu ngày sẽ “mưng mủ” và nảy nở thành những án điểm quốc gia. Không thể để dân chúng hay ngân sách ki cóp từng đồng, chắt bóp từng bữa ăn mà những kẻ thoái hóa lại dễ dàng “ngoạm” trăm tỷ này, ngàn tỷ kia dễ dàng như thế!

Tôi xin trích lời ông Võ Văn Thưởng sáng nay khi nói về những vụ án lớn đang được quan tâm: “Đó là những vụ thách thức dư luận, thách thức chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ví dụ như, khi Đảng ta kêu gọi chống dịch như chống giặc, mọi người dân từ em bé đến cụ già góp sức chống dịch... thì chỗ này, chỗ khác móc nối với nhau nâng giá, hưởng hoa hồng rất cao như vụ Việt Á. Hay khi đồng bào ở nước ngoài muốn về nước thì các cơ quan móc nối nhau thu nhận tiền của người dân, nâng giá để đưa người về nước. Trong đó có nhiều học sinh, sinh viên, người cao tuổi phải bỏ thêm tiền. Những vụ đó không chỉ thách thức đường lối chủ trương, thách thức dư luận xã hội, động chạm đến những tình cảm rất thiêng liêng của người Việt chúng ta. Những vụ đó kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm".

Những điều như vậy đang được dân chúng ủng hộ, không chỉ vì họ muốn kẻ ăn cắp của công, móc túi đồng bào phải bị trừng trị mà còn mong những ai đùa cợt, đụng chạm đến tình cảm thiêng liêng với quốc gia, lòng yêu nước của đồng bào phải trả giá tương xứng. Không những thế, làm như vừa qua, trừng phạt như đã, đang và sẽ tiếp tục còn giúp giữ gìn kỉ cương phép nước và ngăn chặn những kẻ có ý định xấu xa tương tự. An toàn của xã hội, trật tự của đẩt nước sẽ giữ vững ra sao, được tôn trọng thế nào tùy thuộc rất lớn vào việc xử lý cả tham nhũng vặt lẫn vụ án lớn.

Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết: "Tham nhũng vặt và vụ án lớn", bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

Tham nhũng vặt và vụ án lớn

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).
Chống tham nhũng: Chống tham nhũng: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai"

Ngày 31/3 Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ ...

Cách chức trong quá khứ: Cần nhưng chưa đủ... Cách chức trong quá khứ: Cần nhưng chưa đủ...

Nhà văn cao tuổi Nguyễn Khắc Phê ở Huế có ý kiến trên trang cá nhân của mình về đề xuất việc xử lý quan ...

Cần một mô hình chống tham nhũng hữu hiệu ở địa phương Cần một mô hình chống tham nhũng hữu hiệu ở địa phương

Vừa qua trong cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), ông Nguyễn Thái ...

Tin mới

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Hôm nay dư luận Hà Nội rộ lên chuyện xe điện không được chấp nhận gửi tại chung cư.
"Công dân hạng hai"

"Công dân hạng hai"

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật vừa qua không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một "mệnh lệnh" đầy tính nhân văn, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy của cả hệ thống chính trị đối với cộng đồng người khuyết tật. Từ góc nhìn của một người trong cuộc, tôi đã thấy hành trình từ "công dân hạng hai" đến những con người được bảo vệ bởi "nhân quyền" là cả một chặng đường dài đầy cảm xúc.
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.

Tin tức khác

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Xem thêm