Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành,… được “minh oan” rồi sao nữa?
Thời cuộc

Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành,… được “minh oan” rồi sao nữa?

Sau gần cả năm trời với bao điều tiếng bởi những buổi livestream “tố giác” của bà Nguyễn Phương Hằng, Bộ Công an đã chính thức thông báo các nghệ sĩ: Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành không có hành vi gian dối trong quyên góp tiền từ thiện! Khẳng định đó tưởng như sẽ kết thúc vụ ồn ào, ầm ĩ này nhưng những diễn biến tiếp theo dường như chưa phải vậy…
Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành,… được “minh oan” rồi sao nữa?
Bộ Công an đã chính thức thông báo các nghệ sĩ: Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành không có hành vi gian dối trong quyên góp tiền từ thiện. Ảnh: TL (Báo Thanh niên)

Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã kết luận và không khởi tố vụ án lừa đảo sau tố cáo của bà Hằng rằng “thần y” Võ Hoàng Yên chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của bà. Theo Công an TP.HCM, CEO của Đại Nam đã tự nguyện đưa cho ông Yên 183 tỷ đồng chứ chẳng có dấu hiệu phạm tội nào trong vụ việc đình đám, tốn khá nhiều giấy mực và cả "gạch đá" trên mạng xã hội này.

Dù cho vẫn còn những ý kiến trái chiều, thông tin tranh cãi và không hẳn đã đồng thuận nhưng hành vi phạm tội chỉ được xem xét khi có đủ chứng cứ và ai đó phạm pháp thế nào phải do Tòa án quyết định. Không chỉ ở Việt Nam mà bất cứ quốc gia thượng tôn pháp luật nào thì dư luận vẫn là dư luận, dù cho bức xúc, giận dữ hay thông tin ngập tràn ra sao vẫn phải tuân theo các cơ quan tiến hành tố tụng cùng những chứng cứ pháp lý đầy đủ.

Tương tự như thế, việc ông Võ Hoàng Yên vi phạm gì đó trong việc chữa trị bệnh tình nếu có thì không đồng nghĩa với chuyện lừa bà Hằng không còn được tính đến khi cơ quan công an đã kết luận. Chúng ta cũng nên tách bạch việc nào ra việc đó, vi phạm chỉ ở xử lý hành chính hay không phạm tội hình sự chẳng phải là việc của “tòa án mạng xã hội”. Cũng đừng vì ông A, bà B, nghệ sĩ C, có điều này, chuyện nọ hay tai tiếng kia mà phủ nhận tất cả, cắt hết đường sống hay bỉ bôi rằng tất cả họ đều thế.

Nhưng cũng nên công tâm rằng, việc bà Hằng lên tiếng ở thời điểm hay trong vụ việc nào đó đã giúp các nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng “giật mình’ tự soi xét, điều chỉnh để kỹ càng hơn cả trong biểu diễn, việc ngoài xã hội và đi làm từ thiện.

Việc Hồng Vân xin lỗi khán giả do quảng cáo thuốc không đúng hay Hoài Linh giải ngân ngay 14 tỷ đồng giữa năm 2021 “chưa kịp” trao cho bà con bị bão lụt từ tháng 10/2020 là minh chứng rõ ràng nhất. Không chỉ vậy, hoạt động thiện nguyện phần nào cũng sẽ đi vào nề nếp, quy củ trên nền tảng pháp lý hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên từ kết luận của cơ quan công an đến dư luận xã hội đã ngày càng rõ và có khá nhiều tiếng nói đồng tình rằng, dù thế nào thì đăng đàn mạt sát, vu khống, chửi mắng… ai đó với những ngôn từ nặng nề, quy chụp và thiếu văn hóa sẽ dần bị tẩy chay, cần lên án và không được lặp lại.

Cho dù người phát ngôn là ai, với mục đích gì thì lăng mạ người khác luôn là hành xử thiếu văn minh nếu không muốn dùng từ nặng hơn. Góp ý, phản biện thậm chỉ chỉ trích chừng mực luôn được khuyến khích nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật cùng đạo đức xã hội.

Trong một động thái mới nhất, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố kiện những kẻ vu khống, xúc phạm vụ tiền từ thiện sau khi được Bộ Công an “minh oan”. Chưa biết những nghệ sĩ và nhân vật khác thế nào nhưng tôi ủng hộ việc này bởi đó là hành xử văn minh tự bảo vệ mình trong một xã hội pháp quyền phải được đặt lên trên hết. Ai gây tổn thương hay nhục mạ người khác đều nên bị trả giá cho hành động của mình để xã hội bớt đi những “tự do quá trớn” và xúc xiểm nhau tùy tiện.

Môi trường mạng xã hội ngày càng tác động lớn đến đời sống cũng như tinh thần của chúng ta. Tổn thương và mất mát từ môi trường đó ngày càng lớn và hậu quả khó lường nên hơn lúc nào hết, an toàn trên đó đang dần ngang ngửa với ngoài đời thực. Bà Hằng kiện hay giờ đây là Đàm Vĩnh Hưng và còn có thể thêm ai nữa để bảo vệ pháp luật hay danh dự của mình đều cần thiết và nên được ủng hộ, xử lý đích đáng. Đó mới là xã hội công bằng và văn mình.

Trách nhiệm với đồng tiền Trách nhiệm với đồng tiền

Vụ việc danh hài Hoài Linh giữ hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện cứu trợ của bá tánh tới 6 tháng mà chưa ...

14 tỷ và lời giải thích khó chấp nhận của Hoài Linh 14 tỷ và lời giải thích khó chấp nhận của Hoài Linh

Sau làn sóng nghi ngờ, thắc mắc và cả bức xúc, giận dữ của dư luận, công chúng quanh số tiền hơn 14 tỷ đồng ...

Cái lý, cái tình và Nghị định 64 Cái lý, cái tình và Nghị định 64

“Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình”. Xin bạn đừng vội nói rằng, cái câu ấy là của cái thuở xa xưa ...

Kêu gọi từ thiện và sự trở ngại từ một nghị định Kêu gọi từ thiện và sự trở ngại từ một nghị định

Hơn một tuần qua, có không ít cá nhân, tổ chức đứng lên kêu gọi sự đóng góp tiền, hiện vật để giúp đỡ người ...

Tin mới

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Hôm nay dư luận Hà Nội rộ lên chuyện xe điện không được chấp nhận gửi tại chung cư.
"Công dân hạng hai"

"Công dân hạng hai"

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật vừa qua không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một "mệnh lệnh" đầy tính nhân văn, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy của cả hệ thống chính trị đối với cộng đồng người khuyết tật. Từ góc nhìn của một người trong cuộc, tôi đã thấy hành trình từ "công dân hạng hai" đến những con người được bảo vệ bởi "nhân quyền" là cả một chặng đường dài đầy cảm xúc.
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.

Tin tức khác

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Xem thêm