![]() |
Tiệm thuốc ở khu vực chợ Bình Tân (TP. Nha Trang) tặng 7.000 khẩu trang y tế cho người dân. Ảnh: Q.N |
Tôi không quá lạc quan để viết rằng chẳng có gì phải lo khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ và quá thừa để đẩy lùi virus Corona. Tôi cũng chẳng lầm tưởng, dịch bệnh này chỉ như “gió thoảng mây bay". Tôi chỉ thấy trong vô vàn những thứ u ám mà Corona gieo rắc vẫn còn những tia sáng đáng sẻ chia.
Không khó để tìm những điểm phát khẩu trang miễn phí ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng. Cũng chẳng phải vất vả để tìm những chai cồn diệt trùng, lọ sát khuẩn phát không cho ai đó cần đến. Những điểm tư vấn về dịch bệnh, những nơi giải đáp và sẵn sàng thông tin mọi thứ về thứ virus tai quái này có thể thấy khắp nơi.
Vẫn còn đầy những fake news, vẫn không thiếu những tin giả để câu view, kiếm like và tràn lan nỗi sợ hãi. Nhưng mấy ngày qua, cộng đồng dường như có trách nhiệm và đoàn kết hơn với những thông tin được chia sẻ đầy đủ chính xác và cặn kẽ, dễ hiểu.
Tôi nghĩ cảnh giác và phòng bệnh rất cần thiết nhưng bình tĩnh và chọn lọc những gì hợp lý, hợp tình và cả hợp cảnh với mình có lẽ quan trọng hơn.
Hôm qua tôi đọc được những dòng này: “Tướng Đơn khẳng định quân đội sẽ làm hết sức mình, với tinh thần tất cả vì sức khỏe của đồng bào. Hiện toàn quân đã chuẩn bị sẵn sàng hàng vạn chỗ ở trong doanh trại, khi bà con từ vùng dịch về nước sẽ được tiếp đón chu đáo. Đồng thời, quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan liên quan để theo dõi, chăm sóc sức khỏe, tiến hành khám sàng lọc nhằm sớm phát hiện những người mắc bệnh để tổ chức điều trị theo quy định, còn những người không mắc bệnh thì sớm được về với gia đình”.
Tôi cũng được biết một số doanh nghiệp trong lẫn ngoài quân đội đang tăng tốc sản xuất số lượng lớn khẩu trang để cung cấp cho người dân. Vinatex đã bán khẩu trang vải kháng khuẩn theo tiêu chuẩn Nhật dùng nhiều lần với giá không lợi nhuận để hạ nhiệt cơn sốt khẩu trang.
Những hình ảnh và dòng tin như thế, dù ít hay nhiều, dù sớm hay muộn cũng đủ để chúng ta hy vọng Corona rồi sẽ sớm lùi bước như dịch Sars năm 2003.
Mỗi ngày tôi đều theo dõi và cập nhật những số liệu về tình hình dịch bệnh. Tôi ngậm ngùi khi số người nhiễm và qua đời bên nước bạn vẫn tăng nhanh nhưng lại lóe lên tia sáng số hồi phục, ra viện và trở về nhà còn tăng nhiều hơn nữa.
Tôi cũng nhận ra rằng, giờ đây chẳng còn nước nào đơn độc trong cuộc chiến khi hàng từ Việt đã viện trợ sang Trung quốc, những thùng khẩu trang Nhật tặng Vũ Hán dán đầy những chữ “ Vũ Hán cố lên!” và Chính phủ Mỹ đang đưa những chuyên gia giỏi nhất đến vùng dịch.
Tôi đã rõ những thông tin về dịch bệnh ngày càng được công khai, minh bạch và rõ ràng hơn. Tôi đã thấy những bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam rạng rỡ nụ cười trở về với gia đình. Tôi đã biết hàng loạt biện pháp phòng chống dịch và cả chuyện nghĩ tới để kinh tế hồi phục sau dịch đã được triển khai.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, con cái chúng ta vẫn phải học hành và ai rồi cũng phải tiếp tục kiếm sống thì có lẽ đừng để những gì u ám làm chúng ta ngã gục, những tia sáng ấy sẽ ngày một nhiều hơn để đi tới với tâm thế không còn sợ hãi…
Số người tử vong vì dịch viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) là 492, và số ca nhiễm bệnh tăng lên tới 24.551. |
Dịch bệnh do virus corona gây ra đang ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó có Việt Nam. |
Khắp các trang báo, mạng xã hội ngày hôm qua và hôm nay, câu chuyện khẩu trang tăng giá liên quan đến dịch viêm phổi ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Tin tức khác
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa
