Triệu người vất vả - vài người “phá nát”!
Thời cuộc

Triệu người vất vả - vài người “phá nát”!

Thật là trớ trêu khi hàng vạn chiến sĩ và lực lượng chức năng căng mình vô cùng vất vả trên các tuyến biên giới để ngăn dịch thì ngay trong nội địa, các ca nhiễm và đầy nguy cơ lây lan lại tung tăng đi karaoke, massage, bar, chợ búa cùng những nơi đông đúc khác!?
Giúp người nhập cảnh trái phép: Sao họ có thể tàn ác tới vậy! Tấm huân chương cho Nhã ‘Thác người’ ở các địa điểm du lịch, 5K kiểu gì?
Triệu người vất vả - vài người “phá nát”!
Các nguyên nhân khiến dịch tái bùng phát trong nước đã được chỉ rõ. Ảnh: VGP

Các nguyên nhân dịch tái bùng phát trong nước đã được chỉ rõ: Người nhập cảnh hợp pháp vi phạm quy định cách ly; nhập cảnh trái phép; cơ sở cách ly mất cảnh giác và tâm lý chủ quan của người dân… Đáng ngại thay toàn những nguyên nhân chủ quan và hoàn toàn có thể giảm thiểu, ngăn ngừa được nhưng nhiều nơi đã lơ là, chủ quan và kể cả bỏ qua điều đó.

Đây là lịch trình của một ca dương tính mà Hà Nội vừa ghi nhận sáng nay 5/5: “Người phụ nữ 32 tuổi từ Đà Nẵng ra Hà Nội tham quan, đi bộ ở hồ Hoàn Kiếm, vào quán bar, nhiều quán ăn, sau đó lên Sa Pa du lịch”. Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, xem như ca nghi nhiễm nhưng cũng đang gây biết bao vất vả cho lực lượng truy vết khi đi quá nhiều nơi, đến quá nhiều chỗ.

Còn xem lại lịch trình của những ca nhiễm mấy ngày trước dù ở Vĩnh Phúc hay Đà Nẵng hoặc Hà Nội thì không khó để biết họ đi hát hay vào bar liên tục. Rồi đến hàng ăn, quán xá và cả chợ búa, nơi đông người… Có thể họ không biết mình mang mầm bệnh hay chẳng ai muốn điều đó nhưng giãn cách tốt hơn, tuân thủ 5K nghiêm khắc hơn thì có lẽ cả nước đỡ gồng mình căng thẳng như lúc này.

Tôi không cho rằng vào karaoke là xấu hay các dịch vụ khác chỉ toàn tệ nạn nhưng lúc này đây khi nguy cơ rình rập, lệnh cấm đã ban hành và an nguy của cộng đồng đang bị đe dọa thì chẳng có lý gì mình vui để hàng triệu người khổ. Càng không thể biện bạch và chờ đợi sự cảm thông rộng rãi khi hàng loạt ca dương tính có nguồn gốc từ những nơi này bởi họ bỏ qua những nguyên tắc chống dịch tối thiểu.

Tôi chỉ không hiểu vì sao mấy ngày nay đâu phải 1 ổ hàng chục người Trung quốc nhập cảnh trái phép hay vừa hết hạn cách ly 14 ngày họ lại có thể đi hát ngay như một chuyên gia Trung Quốc ở quận 1 tối qua? Sững sờ hơn khi doanh nghiệp bảo lãnh họ sang thản nhiên trả lời: “Sau khi sang đây, công ty chưa cho đến làm việc mà nhắc nhở tự cách ly tại nơi ở. Trong thời gian đó, họ có đi ra ngoài, đi chơi riêng hay không thì công ty không kiểm soát được”. Còn bao nhiêu ca nhắc nhở nhưng không kiểm soát được như thế. Dường như bài học chùm bệnh từ nhóm chuyên gia Trung Quốc ở Yên Bái chưa đủ để cảnh tỉnh?

Tôi cũng chưa hiểu bằng cách nào lại nhiều sơ hở trong nội địa đến vậy để hàng triệu học sinh phải nghỉ học? Kỳ thi sắp tới nhưng cả ngành Giáo dục nước nhà lại đang đầy những lo âu khi mọi việc có thể xáo trộn và trở ngại bất ngờ. Rồi hàng vạn hộ kinh doanh đang quay trở lại đầu tư sản xuất lại phải ngưng trệ. Hàng triệu người lớn khác lại vất vả và đã khó càng thêm khổ.

Tôi càng không rõ căn cứ gì để dịch đầy nguy cơ như thế, các lực lượng nỗ lực ngăn dịch như thế mà dịp lễ vừa qua ở nhiều nơi vẫn cho tụ tập, vui chơi thoải mái, chưa tuân thủ đúng 5K để Thủ tướng phải nghiêm khắc nhắc nhở rồi giờ đây nơm nớp trong cảnh "thả gà ra đuổi"? Thế đấy, hàng triệu người ròng rã mấy tháng nay khổ cực đủ đường nhằm ngăn dịch nhưng không ít người khác hoàn toàn ngược lại? Họ cứ việc cớ này lý do nọ hay nguyên nhân abcd nào đó để thoái thác trách nhiệm của mình và trút lên hết những lực lượng đã vô cùng khổ sở ngoài kia.

Liệu bao nhiêu ngàn quân hay chừng nào vạn y bác sĩ có đủ để ngăn ngừa dịch nếu ý thức vì cộng đồng cứ kém cỏi như thế? Giờ đây và cả mai này thì ý thức cá nhân chính là an toàn của cộng đồng và đó là điều kiện tiên quyết để dịch bệnh không lây lan, gần trăm triệu người đỡ vất vả…

Giúp người nhập cảnh trái phép: Sao họ có thể tàn ác tới vậy! Giúp người nhập cảnh trái phép: Sao họ có thể tàn ác tới vậy!

Cả nước gồng mình chống dịch. Các chiến sĩ biên phòng làm việc 24/24 giờ để đảm bảo “bao đê cho chặt”. Các nhân viên ...

Phát động “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” tuần 11 trong năm 2021 Phát động “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” tuần 11 trong năm 2021

Trong 10 tuần qua, Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn đã nhận được nhiều bức ảnh đẹp của các bạn công nhân trên ...

Nghệ An: Chủ động phòng chống dịch ở khu công nghiệp và nhà trọ Nghệ An: Chủ động phòng chống dịch ở khu công nghiệp và nhà trọ

Nếu dịch Covid-19 xảy ra tại các khu công nghiệp (KCN) sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm