![]() |
| Ngày 27/12, Viện kiểm sát đề nghị 6 án tử hình cho Vì Văn Toán và đồng bọn trong vụ sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên. Ảnh: TP |
Viện kiểm sát vừa đề nghị 6 án tử cho bọn giết hại dã man và cưỡng bức đồi bại nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Trước vụ án kinh hoàng này, hàng loạt kẻ sát nhân cũng đã bị tước mạng sống. Nhưng tội ác vẫn ẩn hiện...
Thành công của một vụ xét xử, những bản án tuyên hay phòng chống tội phạm có lẽ không phải là tuyên được bao nhiêu án tử, đưa hàng vạn kẻ vào tù hay những vỗ tay, hỉ hả vì chúng phải đền mạng. Hiệu quả của bất cứ hình phạt nào là làm sao đó để kẻ ác bớt ra tay, mầm thiện được nuôi dưỡng và những vụ án mạng càng giảm, càng đáng ghi nhận.
Việt Nam đã từng có vụ án mạng kinh hoàng hơn thế, cũng đã không ít nạn nhân bị bọn sát nhân hành hạ đến mức không ai tưởng tượng nổi và đại đa số phải nhận hình phạt đích đáng, trả giá bằng chính mạng sống của chúng. Nhưng tại sao những thảm sát kinh hoàng như thằng ngáo đá chém chết 5 người vẫn xảy ra, nữ sinh giao gà ấy vẫn chết và nỗi bất an vẫn chưa chấm dứt ở nhiều nơi?
Tôi không nghĩ là ý nghĩa răn đe của những bản án nghiêm khắc hay xét xử lưu động đã thất bại. Tôi cũng chẳng cho rằng phòng chống tội phạm của các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa tương xứng. Nhưng đã đến lúc phải nhìn nhận rằng đôi khi cái ác được “hồn nhiên” nhìn nhận hay “vô tư” cổ vũ.
Giờ đây những vụ giết người hàng loạt không còn cực hiếm hay chưa từng có nữa. Năm nào chúng ta chẳng nghe ít nhất một vài lần, thứ ấy được tả tỉ mỉ như tường thuật bóng đá và đôi khi được háo hức xem trực tiếp như World Cup.
Báo chí khai thác quá nhiều, mạng xã hội đi quá đà và có khi sau đó là hậu chứ chẳng hề hiệu quả. Rồi phim, ảnh, sách, báo, Internet... cùng môi trường mà cái xấu luôn làn truyền nhanh và rộng hơn cái tốt thì cuối cùng chúng ta có những vụ án kinh hoàng như thế đấy.
Tôi không sợ những kẻ sát nhân ai cũng có thể nhận biết hay tội phạm chuyên nghiệp bằng những sát thủ “hồn nhiên” hay tội ác bộc phát.
Cơ quan nào có thể phòng chống hay ngăn chặn kịp thời được những cậu thanh niên “ngoan hiền” đột nhiên lên cơn phạm tội điên cuồng? Thôn xóm nào có thể bình yên khi những đứa trẻ bỗng dưng chống lại tất cả? Mái nhà nào có thể ấm êm chợt ngày nào đó vì trầm cảm, vì ma túy hay đơn giản chỉ bởi thất tình, đứa con yêu dấu ra tay đoạt mạng người khác?
Nếu cha mẹ cứ mải mê kiếm tiền và vui vẻ niềm riêng để quẳng con cái cho nhà trường và Internet, nếu thầy cô và nền giáo dục chỉ chăm chăm vào con số cùng những điểm số, nếu tố tụng chỉ nghĩ rằng trừng phạt nặng mới là biện pháp duy nhất, nếu những hô hào và báo cáo đẹp vẫn được xem là tiêu chí đáng quý nhất... thì tử hình vẫn nhiều, bản án nặng vẫn rất đông nhưng an toàn vẫn xa lánh và bất an vẫn còn.
Tử hình liệu có phải là mức án cuối cùng cho các hung thủ? Xét xử vụ thảm án nữ sinh giao gà ở Điện Biên ... |
"Toang rồi, ông giáo ạ!" - Câu thoại gây sốt của nhóm 1977 Vlogs thoạt đầu nghe thật "thấm thía" với nhiều hiện tượng mạng ... |
Thịt lợn vẫn tăng "không ngừng tăng giá" trong khi Tết đã cận kề, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới "bài toán" cân ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Tin tức khác
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa
