| Quốc khánh và quốc tịch Quốc khánh 2/9 và “Vu Lan sống” Công nhân bị trộm cắp: Kêu và bất lực |
![]() |
| Nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhìn lại và suy nghĩ về bước trưởng thành của người công nhân Việt Nam, chúng ta có thể lạc quan, dù dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa: cand.com.vn |
Hôm nay nghỉ lễ, tôi tự cho phép nằm thêm một chút trên giường. Ngoài trời đang nắng đẹp, “tháng tám, mùa thu xanh thắm”. Nhưng đâu đó con virus corona vẫn rình rập nên ở nhà cho lành.
Thử lướt tin tức và lên mạng xã hội công nhân, nhiều tin không vui. Vụ sập công trình tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Phú Thọ khiến 4 người tử vong; gia cảnh và tâm sự ứa nước mắt của con một chị nạn nhân trong vụ sập công trình; vô số thông tin tìm việc, tìm phòng trọ… và dịch bệnh vẫn rất phúc tạp.
Chợt nhớ, hồi nhỏ đọc tiểu thuyết “Vùng mỏ” của Võ Huy Tâm, tôi ám ảnh cái không khí ngột ngạt của những ngày người công nhân mỏ đình công đấu tranh với giới chủ. Tiếng còi tàu ủ… ủ… ủ đòi ăn than chốc chốc lại rít lên vừa chán ngắt vừa thê lương. Lịch sử ghi, sau chiến tranh thế giới lần thứ Nhất, cả nước thắng trận lẫn bại trận ở châu Âu đều bị thiệt hại nặng nề. Người Pháp đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa lần hai. Tại xứ An Nam, người Pháp dồn sức khai thác mỏ và mở rộng các đồn điền. Người nông dân An Nam ở nông thôn mất đất, bị bần cùng hóa, họ chạy ra vùng mỏ, vào các đồn điền làm công nhân. Đội ngũ công nhân nước ta lớn lên nhanh chóng.
![]() |
| Đây là tình cảnh khốn cùng của những người công nhân mỏ thời thuộc Pháp. Ảnh m.tapchiqptd.vn |
Nhưng tình cảnh người công nhân ngày ấy vô cùng bi thảm. Bị bóc lột tận cùng, không được trang bị bảo hộ tối thiểu, điều kiện vệ sinh, môi trường khắc nghiệt nhanh chóng bào mòn sức khỏe và cướp đi mạng sống của họ. “Ruồi vàng, bọ chó, gió Vàng Danh”, câu ca vọng đến hôm nay cho thấy một phần điều kiện lao động nghiệt ngã của người công nhân mỏ. Tại các đồn điền cao su phía Nam, các cánh rừng cao su vươn lên mướt xanh thì lao lực, sốt rét, sâu quảng cũng lấy đi bao mạng sống của người lao động: “Cao su xanh tốt lạ đời/Mỗi cây bón một xác người công nhân”…
Dù lớn mạnh nhanh chóng, đến Cách mạng Tháng Tám 1945, đội ngũ công nhân nước ta mới chỉ có trên dưới 200.000 người, bằng một khu công nghiệp lớn hiện nay. Song đội ngũ ấy đã là lực lượng nòng cốt được rèn luyện, trưởng thành, vươn mình nắm lấy địa vị lãnh đạo cách mạng, đi đầu cùng với nông dân, trí thức và các tầng lớp xã hội làm nên cuộc cách mạng “long trời lở đất”, giành chính quyền về tay nhân dân, tự mình giải phóng mình, trở thành chủ nhân của một đất nước tự do. Xứ An Nam thuộc địa lột xác thành một nước Việt Nam độc lập.
![]() |
| Còn đây là hình ảnh người công nhân làm việc tại đồn điền cao su Cam Tiêm (nằm ở Biên Hòa, Đồng Nai) xưa. Ảnh baodongnai.com.vn |
Rồi chiến tranh chống Pháp, chiến tranh chống Mỹ, chiến tranh phía Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc. Lớp lớp công nhân Việt Nam sát cánh cùng dân tộc trong những cuộc trường chinh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Rồi đổi mới… chỉ trên dưới ba mươi năm, đội ngũ công nhân đã lớn mạnh gấp nhiều lần toàn bộ lịch sử công nhân Việt Nam trước đó. Cuộc sống người công nhân vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng những cống hiến của họ đã cho thấy thấp thoáng cái đích của sự giàu mạnh, ấm no. Rồi dịch bệnh…
Như một cú phanh gấp, nhịp điệu sản xuất chuệch choạc gần như khựng lại; người công nhân bị văng ra khỏi con tàu đang ngon trớn. Xuất hiện mất việc, giảm việc, nghỉ việc luân phiên, ban đầu còn lẻ tẻ rồi trở thành đại trà. Một vòng quay mất việc, tìm việc làm không dứt.
![]() |
| Đối mặt với dịch bệnh, người công nhân hiện đang rất vất vả, khó khăn. Nhưng từ dấu mốc Ngày Quốc khánh nhìn về quá khứ và suy nghĩ, chúng ta thấy tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Ảnh minh họa của baomoi.com |
Vất vả, tất nhiên. Khó khăn, tất nhiên. Nhưng so với thân phận người công nhân mỏ và đồn điền cao su xưa, so với máu và nước mắt những ngày kháng chiến thì vất vả, khó khăn lúc này chưa là gì. Dịch bệnh chắc chắn sẽ phải qua, loài người nhất định sẽ tìm ra vắc xin khắc chế. Sản xuất sẽ trở lại ổn định và phát triển, đời sống sẽ ổn định và đi lên.
Tôi nghĩ thế trong ngày Tết Độc lập. Và tôi nghĩ chúng ta phải lạc quan lên.
Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 2/9, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt con số 25,8 triệu, hơn 860 ... |
Chiều 1/9, ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ tai nạn lao động ở Trung tâm ... |
Bỗng dưng sáng nay lại nhớ về một câu chuyện ngụ ngôn. Chuyện trẻ con, đọc lâu lắm rồi, cũng chả nhớ câu chuyện xuất ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Giải pháp thực hiện truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường ở Bắc Ninh
Người thân thẫn thờ ngóng tin, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích
Công nhân ngành điều tại Bình Phước: Người giữ hồn cho nông sản Việt
Tin tức khác
Người lao động sẵn sàng làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Hiện thực những hạnh phúc giản đơn của người lao động
Văn hóa công nhân với nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Luật BHXH 2024: An sinh không dừng lại ở người lao động
Luật BHXH 2024: "Neo giữ" người lao động có kinh nghiệm



