Viết tiếp những khát vọng dang dở cho người khuyết tật
Người lao động

Viết tiếp những khát vọng dang dở cho người khuyết tật

MINH ANH
Tác giả: MINH ANH
Tại xưởng sản xuất chân tay giả của anh Nguyên, tôi bắt gặp những người khuyết tật, người bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông,... có thể tự đứng vững lần nữa trên đôi chân của chính mình.
Viết tiếp những khát vọng dang dở cho người khuyết tật
Anh Lê Thảo Nguyên, người góp phần xóa bỏ rào cản tự ti đối với những người khuyết tật, bị tai nạn. Ảnh: MINH ANH

Những mảnh đời không may mắn

Anh Lê Thảo Nguyên, kỹ sư, KTV chỉnh hình, và cũng là chủ cơ sở xưởng sản xuất tay chân giả Thảo Nguyên (Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ 20 năm theo đuổi và gắn bó với công việc, bản thân không biết đã chứng kiến bao nhiêu trường hợp khuyết tật nặng, tưởng chừng không thể tìm lại được sự tự tin trong cuộc sống thì giờ đây họ lại tích cực và trở thành những con người có ích cho xã hội.

Anh khởi nghiệp từ năm 2003 ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học. Với anh, nghề vừa là tiếp nối truyền thống của gia đình, vừa là trách nhiệm và sự đồng cảm của bản thân đối với những hoàn cảnh không may mắn.

Đối tượng khách hàng đến với cơ sở của anh Nguyên đa dạng, từ những người bị bẩm sinh cho đến bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi buồn, sự tự ti về bản thân.

Chứng kiến thực tế hoàn cảnh của anh H. (Bắc Ninh) khi đến chỉnh sửa lại chiếc chân giả mới thay, những bước chân gần như người bình thường từng bước lên bậc, xuống bậc một cách chậm rãi. Đây là lần thứ hai anh đến để làm chiếc chân giả mới. Anh là một trong những trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề bởi tai nạn do điện cao thế 8 năm trước. Anh đã mất đi chân trái và tay phải, chân phải còn lại 2 ngón. Chính vì vậy, việc giữ thăng bằng và sinh hoạt với anh khó khăn hơn bao giờ hết.

"Tôi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp và cũng là chủ một công ty, tai nạn không may ập đến, “có những đêm nằm trăn trở và suy nghĩ, buồn về số phận nhưng vẫn phải nghĩ đến ngày mai”, anh H. chia sẻ.

Viết tiếp những khát vọng dang dở cho người khuyết tật
Ở họ, những con người không hoàn hảo luôn toát lên một nghị lực phi thường. Ảnh: PV

Cũng chung hoàn cảnh với anh H., chị Mai (Quảng Ninh), sau ngày tai nạn định mệnh cách đây vài năm, chị mất hẳn đôi chân, cụt trên gối. Điều này khiến cuộc sống thường ngày của chị bị xáo trộn. Từ một người phụ nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, xông xáo, giờ đây sinh hoạt của chị phải phụ thuộc vào đôi chân giả. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn cứ lạc quan hơn bao giờ hết. Và chính thái độ tích cực của chị cũng đã truyền cảm hứng đến nhiều hoàn cảnh không may mắn khác.

May mắn hơn nữa, chị luôn có sự động viên của gia đình trong cuộc sống và đồng nghiệp trong công việc. Người phụ nữ ấy lại một lần nữa được trở thành người có ích.

Rất nhiều trường hợp đến với cơ sở của anh Nguyên đều luôn toát lên một nghị lực phi thường. Từ những bước chân tập tễnh để làm quen với chiếc chân giả, từ những mặc cảm về hình thể, họ đã nỗ lực để trở thành những người thành đạt, có vị trí trong công việc, có tiếng nói trong xã hội và hơn hết là họ có một gia đình hạnh phúc.

Viết tiếp những khát vọng dang dở cho người khuyết tật
Người phụ nữ luôn lạc quan mặc dù mình không còn lành lặn như bao người sau một vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: PV

Chỗ dựa tin cậy cho những người khuyết tật

Hiện nay, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng còn không ít người tàn tật thuộc các đối tượng xã hội. Nhiều năm qua các tổ chức chỉnh hình không thể giải quyết hết do nhiều nguyên nhân, mặt khác nhu cầu được cung cấp những sản phẩm chất lượng cao ngày càng tăng, đặc biệt là sự kết gắn với các khoa chỉnh hình và phục hồi chức năng ở các bệnh viện trung ương và địa phương trong điều trị kết hợp với dụng cụ chỉnh hình.

Với tình yêu thương chân thành và mong muốn cống hiến, giúp đỡ những người tàn tật trong xã hội, đó cũng là động lực để anh Nguyên cố gắng nhiều hơn nữa trong việc giúp những người có hoàn cảnh không may mắn được tái hòa nhập với xã hội, trở thành những người có ích như biết bao người bình thường khác.

Sản phẩm mà bản thân anh nỗ lực mang lại là tay, chân giả làm bằng silicon với đầy đủ chức năng giúp cho khách hàng tự tin nhiều hơn vào bản thân, để họ có thể tự lo được cho bản thân và những sinh hoạt hằng ngày. Anh luôn tâm niệm, phải biến khuyết điểm thành ưu điểm.

Viết tiếp những khát vọng dang dở cho người khuyết tật
Những sản phẩm đang chờ hoàn thiện đối với từng trường hợp khách hàng cụ thể. Ảnh: MINH ANH

Để làm được một chiếc chân hay tay giả phải trải qua khá nhiều công đoạn, như: Thăm khám mức độ cũng như xác định chức năng còn lại của các bộ phận sau tai nạn để tư vấn cho người bệnh có những định hướng hợp lý; Đo kích thước, thử chân,tập đi, tạo thẩm mỹ, mài giũa sao cho phù hợp với từng người, cố gắng để mỗi chiếc chân giả được làm ra phải thuận tiện nhất, dễ chịu nhất cho người mang và có thêm tự tin trong quá trình sử dụng.

Thế nhưng, với những người làm việc như anh Nguyên khó khăn nhất vẫn là động viên, tư vấn cho bệnh nhân cách tập, vận động để phục hồi khả năng đi lại, sinh hoạt. Có những trường hợp thích nghi nhanh do tình trạng sau tai nạn ở mức độ vừa phải, nhưng cũng có những trường hợp phải mất thời gian dài để làm quen với tay chân giả do tình trạng lúc tai nạn bị quá nặng. “Kỳ tích và nghị lực để họ vượt qua được ranh giới và sự tự tin làm mình nể phục”, anh Nguyên chia sẻ.

Viết tiếp những khát vọng còn dang dở cho người khiếm khuyết
Luôn đổi mới về chức năng và hình dạng, giúp người khuyết tật được tự tin và có nhiều lựa chọn. Ảnh: PV

Sản xuất chân tay giả hiện tại không phải là lĩnh vực quá mới mẻ ở Việt Nam. Nhiều nhà máy, xưởng sản xuất thiết bị y tế đã nhập khẩu công nghệ hiện đại, và cho ra mắt các lựa chọn phong phú về chất liệu, hình dáng, màu sắc, tiểu tiết cũng như mở rộng hơn về chức năng. Nhưng vấn đề giá cả luôn là cản trở để những người kém may mắn có thể lựa chọn cho mình một cơ hội mới.

Anh Nguyên cho biết, chi phí sản xuất sản phẩm khá cao do nguyên liệu phải nhập khẩu nhưng bản thân luôn cố gắng điều chỉnh để phù hợp với bệnh nhân từ chất lượng cũng như giá cả, để ai cũng có thể có được sự lựa chọn mới cho bản thân.

Hơn nữa, kỹ thuật chỉnh hình đòi hỏi người thợ cần có 1 tay nghề cao, sự tỉ mỉ và tận tâm. Bởi mỗi bệnh nhân là 1 trường hợp khác cần áp dụng những phương pháp và kỹ thuật khác nhau để đưa ra kết cấu sản phẩm phù hợp với mỗi người. Việc thiết kế sản phẩm không tương thích với người sử dụng, không chỉ gây bất tiện, khó chịu mà còn tác động xấu kéo theo các hệ lụy không tốt cho người bệnh, khi chỉ cần gây một tổn thương nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Với anh, hoàn cảnh của mỗi người khuyết tật đều là những câu chuyện buồn khác nhau. Nhưng đến đây, mọi người đều muốn tìm lại những ước mơ, hoài bão còn dang dở của mình, để bản thân “tàn nhưng không phế", họ đều mong muốn là một người có ích cho gia đình và cho xã hội.

Cơ hội để thanh niên khuyết tật tìm kiếm việc làm Cơ hội để thanh niên khuyết tật tìm kiếm việc làm

Tham gia Hội chợ việc làm cho thanh niên khuyết tật, tổ chức từ ngày 8 đến ngày 9/9/2022 tại Hà Nội, có 25 doanh ...

Trẻ khuyết tật đi học: đường đến trường vẫn còn xa Trẻ khuyết tật đi học: đường đến trường vẫn còn xa

Cho đến nay, Chính phủ đã tiến hành xây dựng các chính sách và nhiều kế hoạch hành động để nâng cao tỷ lệ trẻ ...

Tạo cơ hội để người khuyết tật được làm việc và cống hiến Tạo cơ hội để người khuyết tật được làm việc và cống hiến

Những năm qua, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Công đoàn Bộ triển khai các chương trình bảo trợ 8 nhóm ...

Tin mới hơn

Từ ánh mắt đến trái tim: Hai tiến sĩ, bác sĩ và một hành trình phụng sự người bệnh

Từ ánh mắt đến trái tim: Hai tiến sĩ, bác sĩ và một hành trình phụng sự người bệnh

Từ hành lang bệnh viện đến mái ấm gia đình, câu chuyện về hai người thầy thuốc chọn đặt sinh mệnh người bệnh lên trên mọi kế hoạch riêng như một cách sống và làm nghề bền bỉ, lặng lẽ của những người lao động ngành Y.
Người giữ lửa ở nơi những tâm hồn lạc lối

Người giữ lửa ở nơi những tâm hồn lạc lối

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tạp chí Lao động Đoàn thể trân trọng giới thiệu chân dung Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hữu Thuận - người đã hơn hai thập kỷ gắn bó với Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.
Giữ Tết cho người lao động trong cơn sóng gió thị trường

Giữ Tết cho người lao động trong cơn sóng gió thị trường

Khi trên 2.700 cán bộ, công nhân Panko Vina đứng trước nguy cơ mất việc ngay trước Tết, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã kịp thời vào cuộc, bảo vệ quyền lợi, kết nối việc làm và chăm lo an sinh để người lao động không bị đứt gãy thu nhập và vẫn có Tết.

Tin tức khác

"Vua Thắng Cố" Si Ma Cai

"Vua Thắng Cố" Si Ma Cai

Si Ma Cai là xã vùng cao biên giới, nơi thượng nguồn sông Chảy, tỉnh Lào cai. Nơi đây có chợ phiên Si Ma Cai nổi tiếng họp vào ngày Chủ nhật hằng tuần. Đến chợ phiên Si Ma Cai, hỏi ông Sùng Seo Hòa thì ai cũng biết. Hơn 40 năm qua, ông Hòa gắn bó với nghề nấu thắng cố ngựa, được bà con gọi là “Vua thắng cố” Si Ma Cai.
Bay bằng trái tim người lính

Bay bằng trái tim người lính

Giữa sân bay trong một buổi chiều cuối thu dịu nắng, Thượng tá Tô Anh Tuấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) ngồi kể chuyện nghề bằng giọng ấm áp, chậm rãi.
Gió Phan Rang và tiếng gọi bầu trời

Gió Phan Rang và tiếng gọi bầu trời

Gió ở Phan Rang luôn thổi mạnh, mang theo hơi mặn từ biển cả, len qua sân bay Trung đoàn 937. Tiếng động cơ máy bay vang vọng đâu đó như lời thì thầm của bầu trời, gọi mời những người lính bay. Tôi đến nơi đây như đã hẹn để gặp hai phi công của Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân. Đó là Đại tá Nguyễn Ngọc Giao và Thiếu tá Đặng Hoàng Hiệp.
Để bầu trời bình yên

Để bầu trời bình yên

“Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn phi công, vẫn làm phi công, vẫn yêu phi công” - Đại tá Nguyễn Quang Hải giọng trầm ấm, ánh mắt hướng về chân trời, nơi những chiếc Su-30MK2 đang lặng lẽ chờ lệnh…
Những người lính giữ trời

Những người lính giữ trời

Bầu trời Việt Nam không chỉ là không gian mênh mông của mây và gió, mà còn là chiến tuyến thầm lặng, nơi những người lính giữ trời ngày đêm canh giữ từng mét vuông lãnh thổ thiêng liêng. Trong chuỗi bài “Những người lính giữ trời”, chúng tôi – những người cầm bút – may mắn được đồng hành, lắng nghe và ghi lại những lát cắt chân thực, đầy máu lửa và nước mắt từ cuộc đời những người phi công chiến đấu, những người thầy truyền lửa, những chỉ huy dày dạn bản lĩnh.
Ăn Tết an toàn: Chuyên gia dinh dưỡng lưu ý điều gì?

Ăn Tết an toàn: Chuyên gia dinh dưỡng lưu ý điều gì?

Để vừa giữ không khí sum vầy vui vẻ ngày Tết vừa tránh rủi ro sức khỏe, người lao động cần lưu ý từ khâu chọn mua, bảo quản thực phẩm đến kiểm soát khẩu phần ăn và dùng rượu, bia. Những khuyến cáo cụ thể của Thạc sĩ Đặng Thị Hoàng Khuê - Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, giúp mỗi gia đình chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày nghỉ Tết.
Xem thêm