Xót xa hoàn cảnh của chị em Thi và Thơ: Mong điều kỳ diệu sẽ đến
Người lao động

Xót xa hoàn cảnh của chị em Thi và Thơ: Mong điều kỳ diệu sẽ đến

Giang Hà
Tác giả: Giang Hà
Từ chỗ là lao động chính trong gia đình, đi làm công nhân để giúp mẹ nuôi em ăn học, sau vụ tai nạn giao thông trên đường đến chỗ làm, đến nay Chu Thị Thơ đang phải điều trị tích cực tại Bệnh viện E Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình rất éo le khiến cho hành trình em tìm lại sự sống càng thêm phần khó khăn.
xot xa hoan canh cua chi em thi va tho mong dieu ky dieu se den
Bà Kiệm, mẹ của Thơ không kìm nén được xúc động mỗi lần chăm sóc con gái.

Thơ ơi! Thơ! Tỉnh lại đi con. Tỉnh lại nhìn mẹ này”.

Người mẹ vừa lấy khăn lau mặt cho con, nước mắt vừa chảy dài trên má khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa. Đứa em đứng ngoài vội chạy vào đưa mẹ ra ngoài để không xúc động, làm ảnh hưởng đến chị. Hai mẹ con lại ôm nhau khóc, nhìn Thơ qua cánh cửa. “Chị ơi sao lại ra đến nông nỗi này. Tỉnh lại về nhà với Thi và mẹ đi chị Thơ ơi”.

Những ai có mặt tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh Bệnh viện E lúc này đều ái ngại cho hoàn cảnh éo le của bệnh nhân Chu Thị Thơ, 27 tuổi (ở xóm 2, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) mới chuyển đến.

Thơ sinh ra trong gia đình có 3 chị em, bố mất sớm, chị gái lấy chồng ở tận Đồng Nai nên nhà chỉ còn 3 mẹ con nương tựa vào nhau. Bà Kiệm, mẹ của Thơ và Thi lại quanh năm đau ốm. Ngoài mấy sào ruộng cằn cỗi, Thơ là lao động chính lo kinh tế trong nhà. Hồi còn sinh viên, Thơ rất thương mẹ nên đã vừa học vừa đi làm tích cóp tiền hằng tháng để gửi về đỡ đần mẹ và em. Năm 2016, Thơ tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm tại Học viện Nông nghiệp nhưng vì cuộc sống khó khăn, muốn để Thi yên tâm học Đại học Y khoa Vinh nên Thơ chấp nhận đi làm công nhân phụ mẹ nuôi em.

Theo thông tin từ Thi, em trai Thơ, chị mình mới chuyển việc, đi làm công nhân được 2 tháng tại Công ty Linh kiện Điện tử SEI trong Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long thì bị xảy ra tai nạn.

Khoảng 21h30 phút ngày 25/4, em đang ở nhà làm luận văn tốt nghiệp thì nhận được tin có người từ ngoài Hà Nội báo chị Thơ bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Cả hai mẹ con rụng rời chân tay. Họ nói tình trạng chị gái rất nặng. Mẹ và em luống cuống chạy đi vay mượn khắp xóm làng mới được 15 triệu tiền mặt, vội vàng bắt xe ra ngay trong đêm. Mẹ khóc và gọi tên Thơ suốt từ đấy”.

xot xa hoan canh cua chi em thi va tho mong dieu ky dieu se den
Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, với tình trạng của Thơ như hiện tại gia đình không biết sẽ xoay sở ra sao.

Lúc đầu Thơ được chuyển đến Trung tâm cấp cứu của Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long. Khi Thi và mẹ ra tới Hà Nội thì Thơ đã được chuyển về Bệnh viện E do tình trạng quá nặng. Người nhà không có mặt kịp để làm thủ tục, ưu tiên việc cứu người, các bác sĩ trong viện đã tiến hành xong ca phẫu thuật cắt lách, mổ sọ não để lấy máu tụ ngoài màng cứng. Khi vào đến nơi, chưa kịp gặp chị thì Thi phải ký luôn giấy cam đoan để tiến hành phẫu thuật tiếp ca chấn thương sọ não suốt từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng ngày 26/4.

Phẫu thuật thành công, bệnh viện yêu cầu đóng trước viện phí 23 triệu. Thi và mẹ đếm lại số tiền trong túi, mười lăm triệu tròn vay nóng ở quê đã đi xe hết ba trăm. Số tiền còn thiếu khá nhiều. Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của gia đình, Bệnh viện đồng ý để bổ sung sau.

Hiện tại, may mắn là Thơ đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Ngày 3/5, Thơ được chuyển sang Khoa Phẫu thuật Thần kinh, không phải thở bằng máy nữa, chuyển qua thở oxi bằng gọng kính nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ, chưa thể nói trước được điều gì. Bác sĩ cho biết tình hình sức khoẻ của bệnh nhân phải chờ bình phục qua từng giai đoạn, muốn như vậy gia đình cần chuẩn bị số tiền viện phí lớn để đồng hành.

Thi cho biết: Mới hơn tuần nay, tổng số tiền điều trị đã lên đến 80 triệu. Gia đình phải vay mượn khắp nơi. Anh em ở quê cũng chẳng có nhiều nên phải vay cả lãi tín dụng bên ngoài. Hiện tại, mọi nguồn lực đã được huy động hết. Kinh tế gia đình kiệt quệ. Thi với mẹ đang lo lắng từ ngày mai chi phí điều trị, mua thuốc cho chị không biết sẽ trông cậy vào đâu.

Đến nay Thơ nằm viện cũng được một tuần, ngày nào mẹ cũng ngồi nhìn chị và khóc. Mẹ chỉ lo Thơ có mệnh hệ gì thì em và mẹ biết sống làm sao. Em giục mẹ đi nghỉ một lát nhưng mẹ nhất định không chịu. Mẹ sợ nhỡ chị Thơ tỉnh lại, mở mắt ra mà không nhìn thấy mẹ đâu”.

Khi sự việc xảy ra, công ty nơi chị gái làm có gọi điện cho Thi thông báo sẽ hỗ trợ chi phí tiền viện, tuy nhiên từ đó đến nay vẫn chưa có tin tức cụ thể nào.

Từ lúc Thơ nằm viện, anh rể trong Nam nhận tin có ra hỗ trợ Thi và mẹ được mấy ngày, hôm qua phải bay vào Sài Gòn để tiếp tục công việc. Giờ chỉ còn hai mẹ con thay nhau chăm nom. Mẹ trông ban ngày còn Thi trực ca đêm. Phân công là vậy nhưng cả hai chẳng lúc nào rời Thơ. “Ngày nào mẹ ngồi nhìn chị cũng khóc, chẳng buồn ăn uống gì. Hai mẹ con ở trong khu trọ của bệnh viện, chi phí thuê phòng hết 30 nghìn một ngày. Từ hôm nhập viện đến nay có đồng nào đều dồn vào điều trị cho Thơ, còn em chỉ dám mua bánh mỳ không ăn cho đỡ đói, có bữa hai mẹ con còn nhường nhau. Mấy hôm nữa hết tiền thuê trọ em cũng không biết về đâu, chắc chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh với chị hoặc ngủ ngoài ghế đá”, Thi lo lắng. Còn về vụ tai nạn, Thi chỉ nghe thông tin do chị va chạm với người đi xe máy, họ bị thương cũng được đưa đi cấp cứu nhưng tình trạng nhẹ hơn, đã xuất viện.

Ông Tạ Khánh Hảo, Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An cho biết: Gia đình bà Kiệm hiện tại thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn. Em Thơ là lao động chính trong nhà. Khi biết thông tin em bị tai nạn, chính quyền địa phương cũng đang vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quyên góp, giúp đỡ.

Hiện tại, Thơ là chỗ dựa chính của cả gia đình. Mẹ thì già yếu, Thi vẫn đang hoàn thiện luận văn để chờ ngày tốt nghiệp chuẩn bị ra trường. Nếu Thơ có vấn đề gì, không rõ cuộc đời mấy mẹ con em sẽ ra sao. Đôi mắt Thi đỏ hoe, khoé mắt ầng ậc nước nhìn về phía trước. Tiếng nấc nghẹn đã xen lẫn câu nói không rõ thành lời.

Mẹ con bà Nguyễn Thị Kiệm rất mong nhận được sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm để em Chu Thị Thơ và gia đình vượt qua khó khăn.

Mọi sự ủng hộ xin liên hệ đến số điện thoại của anh Chu Minh Thi : 0941.554.996.

Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

STK: 0101001231864 tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TP. Vinh, Nghệ An.

Hoặc liên hệ đến Tạp chí Lao động và Công đoàn, Cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua số Hotline: 0866.686.115. Địa chỉ: 175 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

xot xa hoan canh cua chi em thi va tho mong dieu ky dieu se den Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 4/5
xot xa hoan canh cua chi em thi va tho mong dieu ky dieu se den Vẫn còn nhiều lo lắng ngày con trở lại trường
xot xa hoan canh cua chi em thi va tho mong dieu ky dieu se den Tình riêng và việc chung

Tin mới hơn

Người giữ lửa ở nơi những tâm hồn lạc lối

Người giữ lửa ở nơi những tâm hồn lạc lối

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tạp chí Lao động Đoàn thể trân trọng giới thiệu chân dung Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hữu Thuận - người đã hơn hai thập kỷ gắn bó với Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.
Giữ Tết cho người lao động trong cơn sóng gió thị trường

Giữ Tết cho người lao động trong cơn sóng gió thị trường

Khi trên 2.700 cán bộ, công nhân Panko Vina đứng trước nguy cơ mất việc ngay trước Tết, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã kịp thời vào cuộc, bảo vệ quyền lợi, kết nối việc làm và chăm lo an sinh để người lao động không bị đứt gãy thu nhập và vẫn có Tết.
"Vua Thắng Cố" Si Ma Cai

"Vua Thắng Cố" Si Ma Cai

Si Ma Cai là xã vùng cao biên giới, nơi thượng nguồn sông Chảy, tỉnh Lào cai. Nơi đây có chợ phiên Si Ma Cai nổi tiếng họp vào ngày Chủ nhật hằng tuần. Đến chợ phiên Si Ma Cai, hỏi ông Sùng Seo Hòa thì ai cũng biết. Hơn 40 năm qua, ông Hòa gắn bó với nghề nấu thắng cố ngựa, được bà con gọi là “Vua thắng cố” Si Ma Cai.

Tin tức khác

Bay bằng trái tim người lính

Bay bằng trái tim người lính

Giữa sân bay trong một buổi chiều cuối thu dịu nắng, Thượng tá Tô Anh Tuấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) ngồi kể chuyện nghề bằng giọng ấm áp, chậm rãi.
Gió Phan Rang và tiếng gọi bầu trời

Gió Phan Rang và tiếng gọi bầu trời

Gió ở Phan Rang luôn thổi mạnh, mang theo hơi mặn từ biển cả, len qua sân bay Trung đoàn 937. Tiếng động cơ máy bay vang vọng đâu đó như lời thì thầm của bầu trời, gọi mời những người lính bay. Tôi đến nơi đây như đã hẹn để gặp hai phi công của Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân. Đó là Đại tá Nguyễn Ngọc Giao và Thiếu tá Đặng Hoàng Hiệp.
Để bầu trời bình yên

Để bầu trời bình yên

“Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn phi công, vẫn làm phi công, vẫn yêu phi công” - Đại tá Nguyễn Quang Hải giọng trầm ấm, ánh mắt hướng về chân trời, nơi những chiếc Su-30MK2 đang lặng lẽ chờ lệnh…
Những người lính giữ trời

Những người lính giữ trời

Bầu trời Việt Nam không chỉ là không gian mênh mông của mây và gió, mà còn là chiến tuyến thầm lặng, nơi những người lính giữ trời ngày đêm canh giữ từng mét vuông lãnh thổ thiêng liêng. Trong chuỗi bài “Những người lính giữ trời”, chúng tôi – những người cầm bút – may mắn được đồng hành, lắng nghe và ghi lại những lát cắt chân thực, đầy máu lửa và nước mắt từ cuộc đời những người phi công chiến đấu, những người thầy truyền lửa, những chỉ huy dày dạn bản lĩnh.
Ăn Tết an toàn: Chuyên gia dinh dưỡng lưu ý điều gì?

Ăn Tết an toàn: Chuyên gia dinh dưỡng lưu ý điều gì?

Để vừa giữ không khí sum vầy vui vẻ ngày Tết vừa tránh rủi ro sức khỏe, người lao động cần lưu ý từ khâu chọn mua, bảo quản thực phẩm đến kiểm soát khẩu phần ăn và dùng rượu, bia. Những khuyến cáo cụ thể của Thạc sĩ Đặng Thị Hoàng Khuê - Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, giúp mỗi gia đình chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày nghỉ Tết.
Sắc xuân vùng phên dậu bên dòng Sê Pôn

Sắc xuân vùng phên dậu bên dòng Sê Pôn

Tôi gặp Pả May ngày cuối tháng Chạp, khi ông đang thong thả dọn lại vườn nhà bên dòng Sê Pôn (biên giới Việt – Lào, thuộc tỉnh Quảng Trị), chuẩn bị đón một cái Tết đủ đầy, vui tươi hơn những năm trước. Người đàn ông Vân Kiều nói rằng, từ ngày sáp nhập xã, tỉnh, cả vùng Lìa rộng lớn chỉ còn có hai xã, chỉ mới mấy tháng thôi nhưng bà con ai cũng thấy bản làng đang thay đổi và “khí thế” hơn trước nhiều lắm.
Xem thêm