Bệnh nhân thiếu thuốc - tiếng kêu chưa lời đáp!
Thời cuộc

Bệnh nhân thiếu thuốc - tiếng kêu chưa lời đáp!

Bệnh viện (BV) thiếu thuốc và vật tư y tế trầm trọng, đặc biệt là các loại thuộc Bảo hiểm y tế đang là chuyện thường ngày ở các cơ sở y tế! Ròng rã như vậy mấy tháng nay nhưng kêu vẫn cứ kêu, bệnh nhân vật vã vẫn cứ phải chạy tìm từng thứ…
Bệnh nhân thiếu thuốc - tiếng kêu chưa lời đáp!
Ảnh minh họa. Nguồn: suckhoedoisong.vn

Báo Tuổi trẻ dẫn lời lãnh đạo một BV ở Hà Nội “Việc thiếu thuốc, vật tư và sinh phẩm y tế không còn là câu chuyện riêng của BV nào mà đang xảy ra trên toàn quốc. Có nơi bệnh nhân phải tự mua sợi chỉ, dây truyền, băng gạc... Tình trạng "khát" thuốc này ngày càng gây khó khăn cho BV và gây thêm gánh nặng bệnh nhân”.

Còn ở TP. HCM thì thế này “…Giữa tháng 5/2022, một số thuốc Bảo hiểm y tế tại BV thành phố Thủ Đức (TP. HCM) cũng đã không đủ đáp ứng nhu cầu người bệnh, nhiều bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế phải ra ngoài mua thuốc”.

Đây là bức xúc của người nhà một bệnh nhân ở BV Đa khoa Cần Thơ: “Trong vòng hơn 10 ngày điều trị tại đây, tôi phải đi mua thuốc và các trang thiết bị, vật tư y tế với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. Điều bức xúc nhất là tới những viên thuốc, vật tư thông thường như paracetamol, găng tay, thuốc sát trùng,... mà BV cũng không có. Người thân của bệnh nhân đành phải bỏ tiền túi đi ra các nhà thuốc ở ngoài để mua cho bệnh nhân điều trị”.

Tháng 4/2022, BV Chợ Rẫy cũng hết một số loại thuốc trong danh mục Bảo hiểm y tế chi trả, khiến nhiều bệnh nhân ghép thận phải mua thuốc bên ngoài tốn 6 đến 15 triệu đồng. Mới đây, vụ thiếu huyết thanh ở một số địa phương, thiếu hóa chất khi dùng máy chẩn đoán ung thư... cũng gây cho bệnh nhân Bảo hiểm y tế nhiều phiền toái.

Ai cũng hiểu nếu thiếu thuốc hay vật tư y tế thuộc danh mục chi trả Bảo hiểm y tế thì bệnh nhân nghèo cơ cực đến nhường nào và nguy hiểm cho căn bệnh họ đang chữa trị ra sao. Người ngoài không khó để thấy, báo chí đưa tin và lên tiếng liên tục cả tháng qua và các sở, Bộ Y tế và cả Bảo hiểm y tế cũng đã nhiều lần lên tiếng nhưng thiếu vẫn cứ thiếu!.

Đáp lại, sở y tế nhiều tỉnh, thành bảo rằng vướng chỗ này, mắc chỗ kia hay. Còn Bộ Y tế lý giải với đủ lý do như các nơi chậm triển khai đấu thầu, khó nhập do dịch bệnh chiến tranh hay vì "ABCD" nào đó. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đã ghi nhận tình trạng thiếu thuốc và đang có chỉ đạo cụ thể đến các địa phương. Tuy nhiên ông không đánh giá tình trạng thiếu như thế nào và giải pháp khắc phục!

Trong khi đó, tất cả địa phương, BV đều chỉ ra nguyên nhân chủ yếu tình trạng thiếu thuốc là do gặp khó khăn trong công tác đấu thầu, mua sắm. Riêng Sở Y tế TP. HCM thì từng thừa nhận rằng những sự cố gần đây liên quan đến thanh tra, kiểm toán, điều tra về mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế trên phạm vi cả nước, ít nhiều có tâm lý lo lắng của các nhà quản lý BV khi tiến hành đấu thầu mua sắm theo quy định!

Tuy nhiên nhiều người đang tự hỏi có phải cơn “đại hồng thuỷ” Việt Á đang khiến người ta ngại trách nhiệm, sợ sai hoặc thậm chí “phản kháng ngầm”?! Không thể phủ nhận rằng tâm lý sợ sai đã được nhiều quan chức có trách nhiệm đăng đàn chỉ rõ. Nhưng liên quan đến tính mạng, sức khỏe hàng triệu người dân chẳng lẽ cứ phải chấp nhận để những người có trách nhiệm “thủ thân” như vậy mãi sao? Người bệnh nan y chỉ chậm hay thiếu thuốc một ngày có thể rơi vào nguy hiểm, vậy mà hàng tháng trời vẫn như thế đấy!

Giờ đây đầu ngành Y tế tơi tả như thế, hàng loạt cấp dưới lao đao như vậy rồi lại ngại ngần, đùn đẩy thì bao giờ mới hết ca thán tình trạng đau lòng trên? Hôm trước, một cựu quan chức ngành Y cho hay "cơn bão Việt Á" quét qua, cuối cùng người bệnh sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất! Điều đó đang là sự thật, an toàn cho sức khỏe người dân đang bị ảnh hưởng và khó có thể chấp nhận tình trạng trên càng thêm kéo dài mặc cho ca thán!

Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

Bệnh nhân thiếu thuốc - tiếng kêu chưa lời đáp!

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).
Cần loại bỏ ngay những chiêu thức móc túi bệnh nhân Cần loại bỏ ngay những chiêu thức móc túi bệnh nhân

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa bị bệnh nhân phản ánh rằng các nhân viên y tế Bệnh viện này "ép" mua sữa khi ...

"Chảy máu" chất xám từ bệnh viện công

Cách đây ít ngày, thông tin trên báo chí về một bác sĩ chuyên khoa có công việc ổn định tại một bệnh viện Trung ...

Bệnh viện Đà Nẵng di dời gấp bệnh nhân trong đêm vì sụt lún ở tầng 1 Bệnh viện Đà Nẵng di dời gấp bệnh nhân trong đêm vì sụt lún ở tầng 1

Bệnh viện Đà Nẵng phải di dời tất cả bệnh nhân đang điều trị tại tòa nhà Khoa Ngoại tổng hợp trong đêm khuya do ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm