Các trường đại học “quay xe”, sinh viên điêu đứng
Thời cuộc

Các trường đại học “quay xe”, sinh viên điêu đứng

5 trường đại học và học viện đã thay đổi kế hoạch học tập vào “phút 90” khi sinh viên đã chuẩn bị tới trường học trực tiếp. Điều này kéo theo vô vàn hệ lụy, mà người chịu ảnh hưởng nhất là sinh viên, những người đã đóng tiền trọ cả nửa năm để chuẩn bị cho một kỳ học mới.
Các trường đại học “quay xe”, sinh viên điêu đứng
Sinh viên ở khu B, Ký túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM chuyển nhà trọ, sáng 11/2/2022. Ảnh: Mạnh Tùng (VnExpress)

Các trường đại học và học viện đã “quay xe” trong quyết định của mình lần lượt là: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công đoàn; Đại học Mỏ - Địa chất; Đại học Vinh; Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Các trường trên, có trường cho một phần sinh viên nghỉ, vài trường khác cho toàn bộ sinh viên nghỉ.

Sinh viên nghe tin đương nhiên là bàng hoàng, ngơ ngác. Đặc biệt là những sinh viên ngoại tỉnh. Rất nhiều em chia sẻ đã đặt cọc nhiều triệu đồng tiền nhà trọ. Việc học online ở Hà Nội, giữa lúc giá xăng tăng kéo theo một khoản chi phí sinh hoạt khủng khiếp. Nhưng cho dù sẵn sàng “bỏ cọc”, các em cũng không dám về. Bởi, trong thông báo, các trường đều có câu cuối rằng quyết định này được thực hiện “cho tới khi có thông báo mới”.

“Thông báo mới” là khi nào?

Chẳng ai biết. Ngay cả giảng viên hay những người có quyền quyết định của trường cũng chưa chắc biết. Vì đa số các trường nói thẳng là do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tạm hoãn kế hoạch học trực tiếp mà tiếp tục học online. Tức là, có thể hiểu, thông báo mới sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Mà dịch bệnh thì ai mà biết trước!

Các trường đại học có quyền tự quyết lịch học. Điều này làm những người quản lý trường có nhiều quyền hạn để xử lý các vấn đề đặc thù. Nhưng nó cũng đặt những người quản lý này những trách nhiệm rất lớn. Đó không chỉ là chống dịch, đó còn là đời sống của sinh viên và người nhà các em.

Xã hội đã bước sang giai đoạn thích nghi an toàn với dịch. Các công xưởng, công ty, hàng quán đã mở lại. F0 ở đâu, xử lý ở đấy. F1 đã tiêm vắc xin cũng đã giảm thời gian cách ly để không gián đoạn tới sinh hoạt, sản xuất. Các em sinh viên đều trên 18 tuổi, hẳn nhiên, phần nhiều cũng đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin trở lên. Những trường hợp đặc biệt chưa tiêm đủ sẽ cần giải pháp đặc biệt với nhóm nhỏ này chứ không thể dùng với cả một trường, một khóa.

Các trường đại học (với sinh viên và giảng viên đã trưởng thành, tiêm đầy đủ vắc xin) không có lý gì lại chống dịch kiểu cũ. Cách làm này chỉ tạo ra sự an toàn cho người quản lý còn hệ lụy rất lớn từ đời sống tới giáo dục sinh viên phải chịu.

Các trường đại học có thể coi như những mô hình dịch vụ bình thường. Và các trường hoàn toàn có thể hoạt động giảng dạy tại chỗ giữa những thách thức dịch bệnh. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Bởi, đến trường đại học còn không mở thì bao giờ mới mở được hoàn toàn với các cấp học khác? Và nếu phản ứng dây chuyền, nhiều trường đại học cùng lúc “quay xe” thì khủng hoảng sẽ xảy ra trên diện rộng, khi mà cả triệu sinh viên "lơ ngơ" giữa thành phố không biết để làm gì. Đồng thời, nó cũng khiến ngành Giáo dục trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi “nút nghẽn” trở lại bình thường mới càng ngày càng thắt chặt.

Trường học các cấp mở cửa trở lại thì đời sống bình thường mới thực sự về. Và mệnh đề tiên quyết của điều này là trường đại học phải mở được. Đến trường đại học còn "run sợ" thì ngành Giáo dục sẽ không thể đảm đương được công cuộc sống chung, thích ứng an toàn với đại dịch!

Lên phố trọ học có đáng sợ? Lên phố trọ học có đáng sợ?

Thi thể nam sinh viên ở Đại học Sư phạm TP. HCM đã được tìm thấy trên sông Sài Gòn sau 3 ngày mất tích. ...

Sinh viên chạy xe ôm công nghệ: Được và mất? Sinh viên chạy xe ôm công nghệ: Được và mất?

Xe ôm (trong đó có xe ôm công nghệ) thường tập trung đông ở các bến xe, bệnh viện, trường học... Người làm nghề xe ...

Tôi mong muốn sinh viên “sống” được bằng đam mê Tôi mong muốn sinh viên “sống” được bằng đam mê

TS. Phạm Văn Toản – Trưởng khoa Cơ điện – Điện tử (Trường Đại học Lạc Hồng) luôn muốn sinh viên của mình hiểu rằng, ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm