Cam kết đầu năm
Thời cuộc

Cam kết đầu năm

Trong năm 2020 vừa diễn ra, chúng ta chịu nhiều tổn hại cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng, đó cũng là năm, mỗi người nhận ra chân giá trị thiết thân nhất của cuộc sống: Là sinh mạng, sức khỏe, niềm tin và ý chí con người. Và trước trang giấy trắng đầu năm, mỗi gạch đầu dòng cam kết năm nay tôi nghĩ sẽ thay đổi nhiều so với mọi năm.
Mong được đi làm trong ngày nghỉ để kiếm thêm thu nhập Vừa giao thừa, đã thấy lo Bao giờ quên được tháng Mười
Cam kết đầu năm
Nhiều người vẫn gọi vui năm 2021 là “năm Covid thứ 2”. Ảnh: T.H

Năm 2021 bắt đầu với nhiều kỳ vọng và lo âu. Nhiều người vẫn gọi vui năm nay là “năm Covid thứ 2”. Vaccine có phải 'đũa thần' giúp chúng ta loại bỏ đại dịch trong năm nay? Nền kinh tế thế giới đi về đâu? Thiên tai có còn hoành hành như năm 2020? Thế giới có thể kết nối trở lại sau 1 năm 2020 đóng băng mọi ngả? Không ai có thể đoán định chắc chắn. Song, có một điều luôn đúng mà chúng ta có thể bắt tay ngay vào làm: Đó là thay đổi để thích nghi trong mỗi con người bằng những cam kết đầu năm.

Việc thay đổi trong năm mới để thích nghi với các cảnh huống mới luôn diễn ra. Phương Tây gọi đó là “New Year’s Revolution” (tạm dịch “cam kết đầu năm” hay có thể hiểu đơn sơ là cuộc “cách mạng” năm mới của mỗi cá nhân).

Đó là “cuộc cách mạng” trong bản thân mỗi người để hoàn thiện mình, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Rất nhiều những kế hoạch được đặt ra để thực hiện sự thay đổi này: Bắt đầu những thói quen mới tích cực, tăng thời gian tập thể dục, giảm thời gian sử dụng mạng xã hội…

Bởi năm qua, chúng ta đã nhận ra, không điều gì là bất biến. Hàng không bay từ nước này sang nước kia chỉ mất vài giờ đồng hồ những tưởng đương nhiên nay không còn nữa. Các đại hội thể thao thường niên lớn được mong chờ đều có thể bị hủy đồng loạt. Những lâu đài, biệt thự không có khả năng phòng vệ một con virus bé tí xíu. Các cường quốc cũng liêu xiêu vì dịch bệnh chứ không phải chỉ các quốc gia đang hoặc kém phát triển…

2020 làm chúng ta bừng tỉnh về một thế giới bất toàn. Đáng buồn là, chúng ta không đủ thông tin để có thể coi 2020 là năm thảm họa lịch sử hay mới chỉ “chạy đà” cho một cuộc thảm họa quy mô lớn hơn. Điều chúng ta có thể làm là xác lập lại những giá trị bên trong từ bản thân mỗi người.

Điều đầu tiên cần cam kết trong năm mới với mỗi người có lẽ là sức khỏe. Chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa để tăng cường sức khỏe bản thân. Những thói quen ăn uống không có lợi cần hạn chế. Những thói quen tốt như tập thể dục cần bắt đầu hoặc tăng cường. Covid-19 đã dạy cho chúng ta bài học về sức đề kháng quan trọng như nào khi đứng trên lằn ranh sinh tử.

Kế đó là quan hệ gia đình, người thân, bạn bè. Một năm mất mát quá nhiều đủ để minh họa sinh động về sự vô thường của đời người. Không ai trong chúng ta có thể tránh được sinh – lão - bệnh - tử và không việc gì chúng ta phải né tránh nghĩ về điều ấy. Có nghĩ về những phút mất mát sau này mới làm cho những cuộc hẹn, những lời hứa, những nghĩa cử ân tình mới được thực hiện thật nhiều.

Cũng vì không ai trong chúng ta có thể tránh được cái ngày “giời gọi ai người nấy dạ”, nên việc đóng góp cho sự phát triển xã hội cũng trở nên cần kíp hơn bao giờ hết. Một cuộc đời giàu có hay khốn khó; vang danh hay tủi hờn cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu thân phận ấy không đóng góp được gì cho dòng chảy của sự phát triển. Có nỗ lực bền bỉ, thắp lên những nghĩa cử vì cộng đồng dù lớn dù nhỏ chúng ta mới thấy ý nghĩa của sự tồn tại, ý nghĩa của việc còn được ngồi trước trang giấy trắng đầu năm để viết những bản cam kết.

Một năm quá nhiều biến số đang đợi chờ ở phía trước. Chúng ta có quyền hy vọng vào những điều tích cực song cũng có lý do để lo ngại những điều không hay. Song, điều thú vị của cuộc đời là chúng ta không thể thấy trước tương lai. Điều chúng ta có thể làm là xây đắp vững vàng bản thân để đợi chờ những điều sẽ tới.

Hay nói cách khác như lời một bài hát “ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay” cũng không hề sai.

Mong được đi làm trong ngày nghỉ để kiếm thêm thu nhập Mong được đi làm trong ngày nghỉ để kiếm thêm thu nhập

Đây là niềm mong mỏi của những lao động không về quê, chọn ở lại thành phố để làm việc trong những ngày nghỉ Tết ...

Vừa giao thừa, đã thấy lo Vừa giao thừa, đã thấy lo

Tất nhiên là giao thừa Dương lịch, mới đêm hôm kia 31/12, rạng sáng qua 01/01/2021 thôi.

Vụ nhiễm độc thiếc ở Hải Dương: Vì sao chưa thể giải quyết bồi thường cho nạn nhân? Vụ nhiễm độc thiếc ở Hải Dương: Vì sao chưa thể giải quyết bồi thường cho nạn nhân?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH) tỉnh Hải Dương vừa có công văn trả lời Tạp chí điện tử ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm