Vừa giao thừa, đã thấy lo
Thời cuộc

Vừa giao thừa, đã thấy lo

Tất nhiên là giao thừa Dương lịch, mới đêm hôm kia 31/12, rạng sáng qua 01/01/2021 thôi.
Từ tiếp viên Vietnam Airlines đến bệnh nhân 1.440 Bao giờ quên được tháng Mười Lời đề nghị kính gửi Thủ tướng
Vừa giao thừa, đã thấy lo
Nhiều người tụ tập xem bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021 ở Hà Nội. Ảnh: NSNA Vân Chi.
Vừa giao thừa, đã thấy lo
Còn đây là khung cảnh đông nghẹt người ở TP HCM vào đêm giao thừa. Ảnh: Nhà báo Nguyễn Hồng Lam.

Hai bức ảnh lấy từ trên mạng, chụp cảnh tụ tập xem bắn pháo hoa ở 2 đầu đất nước – Hà Nội và TP HCM, đã khiến tôi và nhiều người không khỏi lo lắng.

Đám đông hàng nghìn, hàng chục nghìn người tụ tập xem bắn pháo hoa, trong đó có rất nhiều người không đeo khẩu trang, khiến ta chạnh lòng chợt nghĩ.

Nghĩ tới những ngày qua, khi chỉ có vài người nhậu vỉa hè không đeo khẩu trang - phạt, đứng đón con trước cổng trường không đeo khẩu trang - phạt, đứng trước tiệm để giữ xe không đeo khẩu trang - phạt. Thích thì phạt, không thì lơ. Cũng là lý do phòng dịch.

Vừa giao thừa, đã thấy lo
Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Nghĩ tới việc, Bộ Y tế đã đề ra khuyến cáo 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế), nhưng qua hình ảnh đêm giao thừa Dương lịch, thấy có vẻ như là cả chính quyền và dân chúng các địa phương đó lại “thực hiện” 4K: Không biết, không nghe, không đọc, không sợ.

Trong khi Bộ Y tế ra sức khuyến cáo, Chính phủ thì luôn họp bàn về chống đại dịch, thì chính quyền 2 thành phố là Hà Nội và TP HCM lại quyết định cho bắn pháo hoa, thật không hiểu ra làm sao nữa?

Cả ở Hà Nội và TP HCM, hàng biển người đen đặc như đàn kiến khổng lồ. Trong biển người kia có chắc không có người vượt biên lậu hay không? Và nếu có thì chưa biết âm tính hay dương tính. Và nữa nếu dương tính thì truy tìm sao được những F1, F2, F vô cùng.

Bao nhiêu công sức của các ngành Y tế, Công an, Quân đội tổ chức phong tỏa nơi này, đặt trạm kiểm tra y tế nơi kia, rồi đánh đùng một cái, nhà chức trách địa phương lại cho đốt pháo hoa mừng năm mới, cho tụ tập đông người thoả sức. Việc ấy khiến ta liên tưởng đến câu: Kiếm củi 3 năm thiêu một giờ.

Ít ngày sau mà phát hiện có ai đó nhiễm Covid-19 ở Bờ hồ Hoàn Kiếm, ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, rồi Bộ Y tế lại phải thông báo ai có mặt ở 2 địa điểm kia đến khai báo, thì lúc đó, 5K của Bộ Y tế chắc chắn lộ rõ là số không tròn trĩnh và vô ích, và tình trạng kiểm soát dịch bệnh sẽ rơi vào trạng thái lâm nguy đến mức nào, ai cũng có thể hình dung ra.

Các thành phố lớn từ nay đến Tết Âm lịch nên có các biện pháp quản lý đám đông một cách thực sự nghiêm túc và ráo riết hơn nữa. Không thể cứ ùn ùn tập trung đông thế này được. Thảm hoạ đám đông xô đạp nhau vẫn diễn ra trên thế giới bấy lâu đấy thôi. Rồi nay lại thêm hiểm hoạ lây lan Covid-19. Hãy đừng để mất bò mới lo làm chuồng.

Với hệ thống y tế hiện nay thì chỉ cần một điểm như Bờ hồ Hoàn Kiếm hay phố đi bộ Nguyễn Huệ có lây nhiễm là toang luôn. Bộ Y tế thì ra sức kêu gọi thực hiện 5K, lãnh đạo một số địa phương lại cho tổ chức những cuộc pháo hoa, hội hè thế này, các cụ xưa gọi là “quân hồi vô phèng”, là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, sao mà không lo sợ toang với bung?!

Chính quyền địa phương của Hà Nội và TP HCM trong vụ bắn pháo hoa này đã tỏ rõ 2 thái cực. Một là bệnh chủ quan nghĩ rằng mọi quyết định của mình luôn luôn đúng, bất chấp thực tế và thực tiễn phòng, chống dịch bệnh đặt ra những yêu cầu gì trong giai đoạn này.

Hai là tỏ ra rất cực đoan. Lúc thì cách ly rất nghiêm ngặt. Đến giờ thì lại bung cho hàng vạn người dân tập trung đón năm mới, bắn pháo hoa, còn hoành tráng hơn cả thời chưa có Covid-19.

Nhiều người dân ngồi nhà xem cảnh tụ tập chiếu trên TV mà chỉ biết thở dài, mà cầu trời khấn phật cho không ai bị lây nhiễm từ những hoạt động này, chứ không mình cũng khó tránh vạ lây, bởi vì, chỉ cần một người thiếu ý thức nhập cảnh trái phép (dương tính với Covid-19) và cũng đến đây xem pháo hoa đón năm mới thì ...

Bản thân chính quyền hô hào dân chúng tuân thủ đủ thứ về phòng chống Covid-19, nhưng lại chính chính quyền lại đứng ra tổ chức bắn pháo hoa, tổ chức một sự kiện tập trung đông người đến như vậy, thì chỉ cần 1 ca nhiễm, hậu quả sẽ lớn đến mức nào? Và khi đó ai là người sẽ chịu trách nhiệm trước dân?

Ngay ngày đầu tiên của năm mới, 01/01/2021, Bộ Y tế ghi nhận 9 ca dương tính Covid-19, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa, Bình Dương và Long An. Tổng ca nhiễm lên 1.474. Và trên điện thoại của mọi người dân, Bộ Y tế liên tục gửi các tin nhắn khuyến cáo người dân cảnh giác không tập trung đông người.

Ngày hôm qua, nhiều bạn bè gọi hỏi tôi, rằng không có báo đài nào lên tiếng khuyến cáo cho chính quyền về việc bắn pháo hoa. Tôi thưa rằng có. Ít nhất là chính tôi đã có một bài viết đăng ngay tại chuyên mục Cà phê tối này, bài báo tên là: Lời đề nghị kính gửi Thủ tướng.

Nhưng những ý kiến cảnh báo đó đã rơi tõm vào yên lặng, để rồi hôm nay, khi vừa bước vào năm mới, tôi lại phải viết những dòng này, bày tỏ sự lo lắng và bức xúc không chỉ của cá nhân tôi, với những gì đã nói ở trên.

Hay nói như một nhà văn vừa giễu cợt trên facebook cá nhân hôm qua, “Kẻ thù nào cũng đánh thắng thì sợ gì thằng Covid-19 oắt con này” chăng?

Thật chua xót và thật đáng lo ngại!

Từ tháng 01/2021, người dân được phép bắn pháo hoa trong dịp Tết Từ tháng 01/2021, người dân được phép bắn pháo hoa trong dịp Tết

Người dân được phép bắn pháo hoa trong dịp lễ, Tết, sinh nhật... là một trong những chính sách mới có hiệu lực chính thức ...

Bắc Giang: Hơn 10.000 công nhân ngừng việc tập thể trong năm 2020 Bắc Giang: Hơn 10.000 công nhân ngừng việc tập thể trong năm 2020

Trong năm 2020, tại tỉnh Bắc Giang đã có hơn 10.000 công nhân ngừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp cải thiện chế độ ...

Niềm vui trên      công trình chiều       cuối năm 2020 Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

Chiều cuối năm 2020, những bước chân của các kỹ sư, công nhân xây dựng trên công trình lại Khu công nghiệp Tam Thăng, Quảng ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm