| Công đoàn thành phố Huế: Không để gián đoạn hoạt động sau khi sắp xếp, tinh gọn |
Gắn kết người lao động qua thể thao
Tôi công tác tại Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội đã được 5 năm, và cũng từng ấy năm tôi đồng hành cùng mùa hè sôi động với Giải thể thao Công đoàn HACTECH – một giải đấu truyền thống được tổ chức thường niên dành cho toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động trong trường. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, mà còn là nơi gắn kết các thành viên, tạo không khí đoàn kết, thân tình trong đại gia đình HACTECH.
Giải đấu có 4 nội dung thi đấu chính: bóng đá, kéo co và cầu lông (đôi nam, đôi nam nữ). Năm đầu tiên tham gia ở nội dung cầu lông, tôi không khỏi ngạc nhiên khi có đến gần một nửa cán bộ, người lao động đăng ký thi đấu, từ Ban Giám hiệu đến các thầy giáo đã ngoài 80 tuổi. Sân cầu lông của trường khá hiện đại, có mái che, hệ thống đèn chiếu sáng, nên có thể thi đấu đến tận tối muộn. Khán giả là đồng nghiệp, người lao động trong trường, luôn cổ vũ nhiệt tình, tạo không khí náo nhiệt, hào hứng.
![]() |
| Công đoàn HACTECH tổ chức Ngày hội gói bánh chưng xanh chào năm mới. Ảnh: ĐVCC |
Thời điểm tổ chức giải thường rơi vào tháng 7, khi năm học cũ vừa khép lại, tạo điều kiện để mọi người tham gia trọn vẹn. Tôi đặc biệt ấn tượng với thầy Nguyễn Quang Tuyến – người thầy với mái tóc bạc phơ, năm nào cũng nhiệt tình tham gia thể thao dù đã gần 80 tuổi. Với thầy, giải đấu không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn là dịp để khẳng định tinh thần thể thao không phân biệt tuổi tác, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết trong tập thể.
Ở nội dung kéo co, phần thi hấp dẫn và kịch tính nhất, hầu như tất cả các phòng, ban đều đăng ký tham gia. Công đoàn nhà trường chuẩn bị chu đáo từ dây kéo, bao tay, sân bãi, trọng tài… để các đội chơi chỉ việc “cháy” hết mình. Khi tiếng còi vang lên, không phân biệt giới tính, tuổi tác hay vị trí công tác, tất cả cùng hòa nhịp trong tinh thần đồng đội, gồng mình kéo sợi dây chiến thắng trong tiếng hò reo cuồng nhiệt. Những khoảnh khắc ấy dường như xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi điều chưa hài lòng trong công việc thường ngày.
Bộ môn bóng đá cũng thu hút 4 đội tham dự, thi đấu vòng tròn tính điểm tại Sân vận động Bách Khoa. Trước mỗi lượt đấu, Chủ tịch Công đoàn – PGS.TS Đỗ Văn Trường đều thông báo lịch thi đấu qua nhóm Zalo chung của trường để mời gọi cổ động viên đến sân. Đặc biệt, thầy Nguyễn Ngọc Long – Phó Hiệu trưởng, dù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn thi đấu đầy máu lửa và giành danh hiệu Vua phá lưới của giải trong mùa giải gần đây.
Sau chuỗi ngày thi đấu sôi nổi, Công đoàn sẽ tổ chức lễ bế mạc, trao huy chương trong không khí trang trọng và ấm cúng. Dù đạt giải hay không, ai cũng phấn khởi tham dự, cùng chia sẻ cảm xúc. Thầy Nguyễn Quang Tuyến – giảng viên Khoa Điện - Điện tử năm nào cũng đều đặn góp mặt, vui vẻ cho biết: “Công đoàn chuẩn bị chu đáo mọi thứ, chúng tôi chỉ cần ra sân và thi đấu hết mình. Dù gần 80 tuổi, tôi vẫn tham gia như một thói quen gắn bó”.
![]() |
| Nhiều hoạt động vui chơi bổ ích do Công đoàn HACTECH tổ chức. Ảnh: ĐVCC |
Sau phần trao giải rộn ràng là lúc công đoàn gửi lời mời đến toàn thể người lao động tham gia chuyến nghỉ mát, phần thưởng tinh thần không thể thiếu sau những ngày hè rực lửa thể thao. Tôi nhớ mãi những chuyến đi đầy ắp kỷ niệm: năm đầu tiên đến Nha Trang, sau đó là Đà Nẵng, rồi chuyến thăm Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập trường. Dù đi đâu, đội ngũ công đoàn vẫn luôn tận tâm lo chu đáo, không để xảy ra bất cứ sự cố nào làm ảnh hưởng đến tinh thần đoàn viên.
Gắn kết như một gia đình
Làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội trong những năm qua, tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ lãnh đạo để phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của bản thân. Hơn hết, giữa các cán bộ, giảng viên, người lao động trong trường luôn tồn tại một sợi dây gắn bó, tương trợ lẫn nhau không chỉ trong công việc mà cả trong đời sống thường nhật. Công đoàn luôn ở bên mỗi thành viên, trong những niềm vui, nỗi buồn, khi đón thêm thành viên mới hay lúc tiễn biệt người thân về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vào mỗi dịp Trung thu hay Tết Thiếu nhi, Công đoàn đều dành những phần quà ý nghĩa tặng các em nhỏ là con em cán bộ, người lao động. Những món quà như bánh kẹo, đồ chơi, đèn lồng mang theo niềm vui tuổi thơ. Với những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, Công đoàn còn lập danh sách đề nghị Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng, tuyên dương kịp thời.
![]() |
| Nhiều hoạt động vui chơi bổ ích do Công đoàn HACTECH tổ chức. Ảnh: ĐVCC |
Mỗi khi tứ thân phụ mẫu của người lao động ốm đau hoặc qua đời, các tổ công đoàn đều đến thăm hỏi, viếng thăm đầy thân mật và chân thành. Đó không chỉ là trách nhiệm mà là nghĩa tình của những con người đã gắn bó với nhau nhiều năm, từ đồng nghiệp thành thân tình. Những chuyến du lịch hè của Nhà trường cũng không chỉ dành cho người đang công tác mà còn mời cả giảng viên đã nghỉ hưu và bố mẹ của người lao động cùng tham gia. Trong mỗi chuyến đi ấy, không ai hỏi “bác là bố mẹ của ai”, bởi tất cả đều được chăm sóc và quan tâm như người thân ruột thịt, tạo nên bầu không khí gia đình ấm áp và nghĩa tình.
Một hoạt động đặc biệt ý nghĩa do Công đoàn tổ chức, mang đậm bản sắc truyền thống, đó là chương trình gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán. Vào khoảng 20 tháng Chạp hằng năm, Công đoàn huy động người lao động cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, quây quần dưới sân cầu lông để cùng gói bánh. Người vo gạo, người rửa lá, người đãi đỗ, người ngồi cẩn thận xếp lá, nắn bánh. Ai chưa biết gói sẽ được “cầm tay chỉ việc” và chỉ sau một mùa Tết, người học trò hôm trước đã trở thành “thầy” truyền kinh nghiệm cho người khác.
![]() |
| Nhiều hoạt động vui chơi bổ ích do Công đoàn HACTECH tổ chức. Ảnh: ĐVCC |
Khi những chiếc bánh đã được gói xong, mọi người lại cùng nhau nhóm lửa suốt đêm nấu bánh, nướng khoai, trò chuyện rôm rả giữa tiết trời cuối năm se lạnh. Không khí ấy ấm áp không khác gì một gia đình lớn đang đón Tết. Sáng hôm sau, từng cặp bánh chưng và cây giò do chính tay công đoàn viên làm ra được đích thân Chủ tịch Công đoàn trao tặng cho từng người ngay tại sảnh D của Nhà trường, một món quà Tết chan chứa tình thân.
Anh Phạm Ngọc Minh Phó- Chủ tịch Công đoàn trường chia sẻ: “Công đoàn HACTECH không chỉ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động mà còn quan tâm đến cả gia đình, người thân của họ. Chúng tôi luôn tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để hỗ trợ kịp thời. Khi người lao động yên tâm về hậu phương, họ sẽ cống hiến hết mình cho công việc, gắn bó bền lâu với nhà trường”.
| Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp
Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa
Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương
Tin tức khác
Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non
Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến
Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận
30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình
Người lao động có một điểm tựa nhân văn



