Cuộc sống
Người lao động

Cuộc sống 'vượt lên chính mình' của nữ công nhân tàn tật gần 20 năm xa quê

Nguyễn Nga
Tác giả: Nguyễn Nga
Chị Nguyễn Thị Thanh là một công nhân bị tật ở chân nên đi lại khó khăn, gần 20 năm bươn chải, vất vả, tự vượt lên chính mình để bám trụ một mình tại TP. Hồ Chí Minh. Gần 20 năm là quãng thời gian khá dài của một đời người, chị Thanh đồng hành cùng sự cô đơn để làm việc, tự nuôi sống bản thân, nhưng luôn tạo cho mình sự lạc quan, vui vẻ và không để mình “cũ” đi.
cuoc song vuot len chinh minh cua nu cong nhan tan tat gan 20 nam xa que
Chị Thanh trong chuyến về quê ăn Tết Canh Tý 2020 khi được hỗ trợ vé tàu từ LĐLĐ thành phố. Ảnh N.N

Trong số 458 công nhân được LĐLĐ thành phố hỗ trợ vé tàu về quê ăn Tết vừa qua có trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1977, quê Nghệ An, đang làm việc tại Công Ty TNHH Sản Xuất Upgain (VN) Manufacturing tại Khu Chế Xuất Linh Trung 1, quận Thủ Đức.

Gần 20 năm nỗ lực không ngừng

Chị Thanh so với những công nhân khác có chút đặc biệt hơn cả đó là chị đi không được tự nhiên giống người bình thường. Một chân của chị bị tật sau một lần đi cắt cỏ cùng chị gái hồi nhỏ, bao nhiêu năm qua chị luôn nỗ lực để tìm thấy niềm vui trong công việc, cuộc sống. Trên chuyến tàu về quê hôm ấy, như bao người công nhân khác chị Thanh rất vui, hạnh phúc và mong chờ được về nhà với mẹ, với anh em và các cháu. Tôi hẹn chị gặp lại vào một ngày đầu năm sau khi quay lại làm việc tại Thủ Đức.

“Cuộc sống khó khăn lắm, nên tôi cũng ít về quê. Năm nay được về quê ăn Tết, tôi may mắn lắm khi là một trong số ít được Công đoàn tặng vé về quê. Số tiền mua vé này đã hỗ trợ tôi rất nhiều khi được đoàn tụ với gia đình. Về nhà, anh em và các cháu đón tôi từ ga tàu, tôi vui và hạnh phúc lắm.” – Chị Thanh chia sẻ.

Chị Thanh sinh ra trong gia đình thuần nông, có nhiều anh chị em; sau chị còn có 1 em trai và em gái; trên chị là hai anh trai và chị gái. Chị từng vào TP. Hồ Chí Minh làm việc năm 2002, làm việc một năm rồi về quê vì nhớ gia đình; sau đó năm 2003 chị lại vào thành phố lần nữa, trải qua những lần thất nghiệp; rồi mất gần 10 năm đi bộ đi làm với một chân bị tật, đến năm 2012 chị đã dành dụm được hơn 20 triệu đồng để mua một chiếc xe máy và nhờ người gắn thêm hai bánh đằng sau để chị dễ đi lại. Tưởng rằng cuộc sống đã yên ổn hơn với chị, nhưng một lần nữa biến cố xảy ra khi chị bị gãy xương vai khi tập xe, phải về quê dưỡng bệnh 1 tháng.

“Anh trai khi đó đã nói rằng: Mày đi vào đó, dẹp ngay cái xe đó đi, về đây đi bộ, tao nuôi. Biết anh trai rất thương mình nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào người thân, huống hồ anh trai tôi còn gia đình, vợ con và các cháu. Quan trọng là tôi đã mất bao nhiêu năm đi bộ, dành dụm tiền bạc để mua được chiếc xe đi lại. Đó là công sức, máu, mồ hôi và nước mắt của mình. Bán đi thì dễ nhưng khi tôi cần dùng lại thì làm sao có thể mua đây”. – Chị Thanh bộc bạch.

Kể từ lần đó, đến nay chị đã tiếp tục sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh gần 10 năm nữa rồi!

cuoc song vuot len chinh minh cua nu cong nhan tan tat gan 20 nam xa que
Sau khi làm xong hết mọi việc trong một ngày, chị Thanh sử dụng điện thoại để tìm hiểu tin tức, giải trí. Ảnh N.N

Cuộc sống đơn giản của nữ công nhân tàn tật

Như lời hẹn, tôi tìm đến khu trọ của chị ngay gần chân cầu vượt Linh Xuân, trên quốc lộ 1K hướng về Bình Dương trong những ngày đầu đi làm của công nhân. Nơi chị Thanh ở là một khu trọ khá rộng gồm nhiều hộ gia đình công nhân tại đây. Không khí thoáng, sạch và mát mẻ vì có nhiều cây cối. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn phòng của chị đó là sự ngăn nắp của đồ dùng trong nhà và sự đơn giản đến tối giản trong sinh hoạt của một người công nhân. Chị Thanh chỉ có vài ba bộ quần áo đi làm, mặc ở nhà và đi chơi. Một chiếc giường, chiếc tivi nhỏ và đồ dùng nhà bếp...

Chị Thanh vừa đi làm về lại luôn tay dọn nhà, chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Món ăn rất đơn giản đến ngạc nhiên với rau cải thảo xào cà chua, cà chua nấu trứng ăn với rau sống. Chị tâm sự rằng, một mình nên ăn uống cũng đơn giản, thích món gì thì ăn cái đó. Tuy ở một mình nhưng chị Thanh không ngại nấu ăn vì với chị, nấu ăn là một việc làm yêu thích, mình tự chăm sóc mình thôi. Chẳng vậy mà, chị Thanh rất ít ăn ngoài hàng, ngay cả bữa sáng đi làm chị cũng nấu cơm, xào trứng để ăn cho chắc dạ.

cuoc song vuot len chinh minh cua nu cong nhan tan tat gan 20 nam xa que
Chị Thanh dắt xe từ phòng chuẩn bị đi làm. Ảnh N.N

Hạnh phúc, có đến không?

“Chị Thanh này, chị có từng thích ai không? Hay muốn có gia đình trong những năm tháng về sau chẳng hạn?”.

Chị Thanh giọng trầm xuống:

“Làm gì mình có quyền thích ai hả em. Mình như thế, ai người ta thương. Cô đơn cũng quen rồi, chỉ hơi cực lúc ốm đau thôi”.

Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào một nốt lặng!...

Chị Hà, một người chị, người bạn, người đồng nghiệp được coi là thân với chị Thanh chia sẻ: “Thanh là một người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó làm việc. Tôi ấn tượng bởi sự hiền lành, không làm gì ảnh hưởng đến người khác, cuộc sống đơn giản, suy nghĩ khá tích cực. Đặc biệt là sự nghị lực của cô ấy, trải qua nhiều khó khăn từ những ngày đầu lập nghiệp nhưng vẫn sống an yên, hạnh phúc và gắn bó với công ty 13 năm. Ngoài thời gian gặp nhau tại công ty, thỉnh thoảng chúng tôi có trò chuyện qua mạng xã hội và rủ nhau đi uống nước trò chuyện, tuy ít lần nhưng cũng là cách giải trí, thư giãn”.

Ấn tượng của tôi nhớ về chị Thanh là một người phụ nữ hòa đồng, có mối quan hệ rất tốt với mọi người trong xóm trọ. Những đứa trẻ, cứ tíu tít chạy lại phòng chị, mỗi khi thấy cửa mở. Hàng ngày, một mình chạy xe ba bánh đi làm vào lúc mặt trời vừa chiếu ánh nắng xuyên qua những tòa nhà cao tầng chạm đến lưng người công nhân ấy. Trông chị thật nhỏ bé, nhưng đầy mạnh mẽ hòa vào dòng người hối hả ngược xuôi đến công ty cho kịp giờ tại Khu chế xuất Linh Trung 1. Và một ngày làm việc mới lại bắt đầu...

cuoc song vuot len chinh minh cua nu cong nhan tan tat gan 20 nam xa que 813 người chết vì virus corona, số ca lây nhiễm tăng lên 37.552

Thêm 89 người tử vong chỉ trong một ngày, nâng tổng số người chết vì virus corona trên thế giới lên 813 và số ca nhiễm ...

cuoc song vuot len chinh minh cua nu cong nhan tan tat gan 20 nam xa que 3 mẹ con cùng bị nhiễm virus corona và cuộc sống bất an của những người dân thôn Ái Văn

Thông tin về việc nữ công nhân N.T.D cùng mẹ và người em gái của mình bị nhiễm virus corona khiến cho người dân thôn Ái ...

cuoc song vuot len chinh minh cua nu cong nhan tan tat gan 20 nam xa que Không chỉ là chuyện cái khẩu trang

Trong những ngày ai ai cũng kín mít để phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona (nCoV), đó thực sự ...

Tin mới hơn

"Vua Thắng Cố" Si Ma Cai

"Vua Thắng Cố" Si Ma Cai

Si Ma Cai là xã vùng cao biên giới, nơi thượng nguồn sông Chảy, tỉnh Lào cai. Nơi đây có chợ phiên Si Ma Cai nổi tiếng họp vào ngày Chủ nhật hằng tuần. Đến chợ phiên Si Ma Cai, hỏi ông Sùng Seo Hòa thì ai cũng biết. Hơn 40 năm qua, ông Hòa gắn bó với nghề nấu thắng cố ngựa, được bà con gọi là “Vua thắng cố” Si Ma Cai.
Bay bằng trái tim người lính

Bay bằng trái tim người lính

Giữa sân bay trong một buổi chiều cuối thu dịu nắng, Thượng tá Tô Anh Tuấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) ngồi kể chuyện nghề bằng giọng ấm áp, chậm rãi.
Gió Phan Thiết và tiếng gọi bầu trời

Gió Phan Thiết và tiếng gọi bầu trời

Gió ở Phan Thiết luôn thổi mạnh, mang theo hơi mặn từ biển cả, len qua sân bay Trung đoàn 937. Tiếng động cơ máy bay vang vọng đâu đó như lời thì thầm của bầu trời, gọi mời những người lính bay. Tôi đến nơi đây như đã hẹn để gặp hai phi công của Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân. Đó là Đại tá Nguyễn Ngọc Giao và Thiếu tá Đặng Hoàng Hiệp.

Tin tức khác

Để bầu trời bình yên

Để bầu trời bình yên

“Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn phi công, vẫn làm phi công, vẫn yêu phi công” - Đại tá Nguyễn Quang Hải giọng trầm ấm, ánh mắt hướng về chân trời, nơi những chiếc Su-30MK2 đang lặng lẽ chờ lệnh…
Những người lính giữ trời

Những người lính giữ trời

Bầu trời Việt Nam không chỉ là không gian mênh mông của mây và gió, mà còn là chiến tuyến thầm lặng, nơi những người lính giữ trời ngày đêm canh giữ từng mét vuông lãnh thổ thiêng liêng. Trong chuỗi bài “Những người lính giữ trời”, chúng tôi – những người cầm bút – may mắn được đồng hành, lắng nghe và ghi lại những lát cắt chân thực, đầy máu lửa và nước mắt từ cuộc đời những người phi công chiến đấu, những người thầy truyền lửa, những chỉ huy dày dạn bản lĩnh.
Ăn Tết an toàn: Chuyên gia dinh dưỡng lưu ý điều gì?

Ăn Tết an toàn: Chuyên gia dinh dưỡng lưu ý điều gì?

Để vừa giữ không khí sum vầy vui vẻ ngày Tết vừa tránh rủi ro sức khỏe, người lao động cần lưu ý từ khâu chọn mua, bảo quản thực phẩm đến kiểm soát khẩu phần ăn và dùng rượu, bia. Những khuyến cáo cụ thể của Thạc sĩ Đặng Thị Hoàng Khuê - Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, giúp mỗi gia đình chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày nghỉ Tết.
Sắc xuân vùng phên dậu bên dòng Sê Pôn

Sắc xuân vùng phên dậu bên dòng Sê Pôn

Tôi gặp Pả May ngày cuối tháng Chạp, khi ông đang thong thả dọn lại vườn nhà bên dòng Sê Pôn (biên giới Việt – Lào, thuộc tỉnh Quảng Trị), chuẩn bị đón một cái Tết đủ đầy, vui tươi hơn những năm trước. Người đàn ông Vân Kiều nói rằng, từ ngày sáp nhập xã, tỉnh, cả vùng Lìa rộng lớn chỉ còn có hai xã, chỉ mới mấy tháng thôi nhưng bà con ai cũng thấy bản làng đang thay đổi và “khí thế” hơn trước nhiều lắm.
Hoa bừng nở vụ Xuân Đồng Dụ

Hoa bừng nở vụ Xuân Đồng Dụ

Mới chớm xuân, nhiều người mê hoa đào cổ và hoa hải đường Đồng Dụ (Đặng Cương - An Dương - Hải Phòng) đã nhộn nhịp tìm hàng. Bởi lẽ trong năm cũng đã có không ít khách hàng tới đặt cọc tại những vườn có cây đào thế lạ mắt. Phải nói dân chơi hoa đất Cảng tinh đời và khó tính. Họ không chơi đào thế ở địa phương khác, kể cả giống đào nức tiếng Nhật Tân (Hà Nội) mà chỉ chọn chính gốc đào cổ làng Đồng Dụ.
Phúc lợi kịp thời, Tết Bính Ngọ thêm ấm áp với công nhân Huế

Phúc lợi kịp thời, Tết Bính Ngọ thêm ấm áp với công nhân Huế

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi tháng lương thứ 13 vừa “về tay”, không khí sắm sửa cuối năm đã rộn ràng hơn tại nhiều khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn thành phố Huế. Thu nhập tăng thêm, cùng các chế độ phúc lợi được triển khai kịp thời, đã tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm chuẩn bị Tết, hướng về gia đình sau một năm làm việc vất vả. Với nhiều công nhân, Tết năm nay không cần cầu kỳ, chỉ cần đủ đầy, ấm áp và an tâm.
Xem thêm