Đừng nhân danh điều gì để đem Việt Á “mặc cả”!
Thời cuộc

Đừng nhân danh điều gì để đem Việt Á “mặc cả”!

Ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế nói về vụ Việt Á: “Mất mát lớn nhất là lòng tin của người dân vào ngành Y bị suy giảm, đó là đau xót cho ngành. Thứ nữa là lòng tin trong ngành với nhau. Sau "cơn bão", người bệnh sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất”.
Đừng nhân danh điều gì để đem Viêt Á “mặc cả”!
Liên quan đến vụ án ở Công ty Việt Á, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố hơn 50 bị can. Trong đó, vào ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN Ảnh: soha.vn

Không riêng gì ông Quang mà cũng chẳng phải lần đầu, nhiều vị đã đăng đàn lo ngại "cơn bão" Việt Á vẫn đang càn quét ngành Y, đang khiến không chỉ bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề mà người trong ngành cũng đang hoang mang lo sợ! Không riêng gì cơn “đại hồng thủy Việt Á” mà hàng loạt vụ án khác liên quan đến ngành đang coi sóc sức khỏe toàn dân này đã khiến người trong ngành co thân thủ thế.

Phanh phui Việt Á đã lôi từ người đứng đầu Bộ Y tế đến cán bộ lãnh đạo y tế hàng loạt tỉnh, thành không những cho thấy họ lũng đoạn để trục lợi có hệ thống như thế nào mà còn lộ ra khá nhiều kẽ hở trong đấu thầu, mua sắm, liên doanh, liên kết, cơ chế pháp lý... của ngành này.

Ông Quang chua xót thừa nhận: “Có việc làm tưởng đúng nhưng lại sai, có cái tưởng sai nhưng lại đúng. Đại dịch và cơ chế pháp lý mới này dồn dập bủa vây, những rắc rối từ liên doanh, liên kết, đấu thầu và đỉnh điểm là vụ Việt Á lũng đoạn, gần 100 cán bộ ngành Y bị khởi tố và bị bắt đến nay”.

Nhưng dù thế nào thì chính họ cũng phải chấp nhận cuộc đại phẫu, bởi nếu làm đến nơi đến chốn thì sau này người được lợi nhất cũng chính là người bệnh! Hàng chục năm nay những “ung nhọt” âm ỉ từ thuốc giả đến tiêu cực, tham nhũng trong mua sắm, đầu thầu trang thiết bị y tế ngấm ngầm âm ỉ và có lúc đã bị phát giác. Có lẽ chưa có lần chữa trị nào lớn như Việt Á hiện thời và đến lúc phải chặn đứng trước khi di căn không thể chữa trị và chỉ có đại phẫu như vậy mới chấm dứt những đớn đau kéo dài.

Đâu có căn bệnh nào muốn chữa trị dứt bệnh mà không chịu đau đớn tạm thời. Khi bị tai nạn hay bệnh tật gì đó, ban đầu ai cũng sẽ e ngại nhiều thứ nhưng dần dà sẽ vui vẻ và khỏe mạnh hơn sau khi chữa chạy đúng cách, đúng bệnh. Giờ đây người ta có thể nại lý do Việt Á để “phản kháng ngầm” hay coi việc trừng trị những kẻ như ông Long, Anh, Tạc... là nỗi đau nhưng với dân chúng và cả nhiều nhân viên y tế đó là niềm vui.

Việt Á đã phần nào vạch mặt được những kẻ đang làm xấu xí ngành Y và gây nên những bất công, tai tiếng cho phần lớn nhân viên y tế đã được ghi nhận công sức sau đợt dịch kinh hoàng 2021. Họ nên vui vì không bị đánh đồng với những kẻ mượn danh chống dịch để đục khoét ngân khố quốc gia. Còn với người dân thì it nhất sắp tới khi mà ai đó bàn tính mưu mô để trục lợi trên sức khỏe dân chúng họ cũng phải nhìn đó mà chùn tay và cư xử cho tử tế hơn.

Không phủ nhận công sức của rất nhiều nhân viên y tế và những y, bác sĩ đàng hoàng, cũng cần coi lại cơ chế mua sắm đấu thầu để dẹp bớt những lằn ranh giữa sai và đúng nhưng đừng lấy Việt Á ra để "mặc cả" với nền y học quốc gia và luật pháp nước nhà. Không khó để thấy những than phiền và lo ngại khi Việt Á đi qua để lại u ám trên báo chí và ở nhiều cơ sở y tế. Nhưng an toàn sức khỏe của dân chúng phải được đặt lên hàng đầu và đại án Việt Á cần được xem như “thuốc đắng dã tật” với chính ngành Y.

Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

Đừng nhân danh điều gì để đem Viêt Á “mặc cả”!

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).
"Nghĩ mình phương diện quốc gia"

Chiều ngày 6/6 tại hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương các ông Chu Ngọc Anh, Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Bí ...

Những ông tướng trong vụ Việt Á Những ông tướng trong vụ Việt Á

Đó là 3 sĩ quan cấp tướng ở Học viện Quân y vừa được Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi tên, trong một động ...

“Thuốc đắng dã tật” Việt Á, “trị bệnh” Trịnh Văn Quyết “Thuốc đắng dã tật” Việt Á, “trị bệnh” Trịnh Văn Quyết

Chiều tối qua, hàng loạt quan chức cao cấp của đã bị “điểm mặt, gọi tên” do liên quan đến vụ Việt Á và thị ...

Tin mới

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Hôm nay dư luận Hà Nội rộ lên chuyện xe điện không được chấp nhận gửi tại chung cư.
"Công dân hạng hai"

"Công dân hạng hai"

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật vừa qua không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một "mệnh lệnh" đầy tính nhân văn, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy của cả hệ thống chính trị đối với cộng đồng người khuyết tật. Từ góc nhìn của một người trong cuộc, tôi đã thấy hành trình từ "công dân hạng hai" đến những con người được bảo vệ bởi "nhân quyền" là cả một chặng đường dài đầy cảm xúc.
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.

Tin tức khác

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Xem thêm