Không có việc gì là nhỏ!
Thời cuộc

Không có việc gì là nhỏ!

Từ chuyện máy bay hạ cánh trượt đường băng Tân Sơn Nhất, đến chuyện nhà vệ sinh công cộng (VSCC) ở quận 3, nghe tưởng xa nhau như giời với đất, nhưng hoá ra lại rất gần và thực sự thì không có việc gì là nhỏ.
khong co viec gi la nho
Sự cố máy bay trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất hiện đang khiến dư luận xôn xao. Ảnh: PV

Chiều nay, dư luận cả nước xôn xao vì một sự cố hàng không. Tin chính thức từ Hãng hàng không Vietjet cho biết, chuyến bay VJ322 khởi hành từ Phú Quốc đi TP.HCM lúc 11h23.

Khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h10, do bất ngờ bị ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay, tàu bay đã trượt ra ngoài mép đường cất - hạ cánh 25L. Lực lượng Khẩn nguy tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có mặt kịp thời và đưa được toàn bộ 217 hành khách cùng 08 thành viên phi hành đoàn vào nhà ga an toàn.

Sự cố xảy ra không gây thiệt hại về người. Các hành khách đã nhận hành lý trong nhà ga và ra về bình thường. Đấy là sự cố hàng không, là chuyện bất khả kháng. Nhưng, vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận, đây là một sự việc đáng tiếc, nó cảnh báo việc không an toàn trong việc cất, hạ cánh của máy bay Vietjet . Và dù cho có ai nói tránh nói né thế nào, vẫn là một chuyện buồn và không đáng có, chuẩn ra là không nên có bao giờ. Đó là chuyện trong Sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhưng, ở ngoài khuôn viên sân bay, ở ngay góc đường Tú Xương- Cách mạng Tháng Tám, quận 3, lại có một sự kiện, nhỏ bé lắm, ít ai để ý, nhưng theo tôi lại là một sự kiện vui và xứng đáng được truyền thông quan tâm cổ vũ. Đấy không phải là chuyện trên trời, theo ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng, mà chuyện dưới đất, chuyện cái nhà VSCC. Các cụ ngày xưa gọi nhà VS là nhà xí, nhưng lại xếp cái việc đi "giải quyết nỗi buồn” ấy là một trong “tứ khoái”, hẳn là rất có lý đấy, thưa các bạn.

Theo thông tin từ UBND quận 3 cho biết, 372 nhà vệ sinh công nghệ hiện đại, đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa sẽ được lắp đặt ở điểm đông dân cư, du lịch, nhà chờ xe buýt... phục vụ miễn phí người dân trên địa bàn toàn thành phố.

Tại nhà VSCC mới được lắp đặt ở góc đường Tú Xương – Cách mạng Tháng Tám, quận 3 hôm nay, khi người sử dụng chỉ ấn nhẹ tay vào vị trí đèn led, cánh cửa bằng sắt tự động mở rồi tự động đóng lại sau khi vào. Nhà vệ sinh có ba khay đựng xà phòng, nước rửa tay và máy làm khô tay. Người dùng chỉ cần đưa tay đến vị trí các khay, thiết bị sẽ tự động phục vụ.

"Tôi chưa thấy nhà vệ sinh công cộng nào hiện đại, phục vụ tốt như vậy, lại miễn phí. Thành phố cần có nhiều hơn nhà vệ sinh như vậy để người dân, khách du lịch sử dụng", một người dân cho biết.

Việc xuất hiện các nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn APTS (Asean Public Toilet Standard) khiến khu vực bãi đất trống rộng 25 m2 tại giao lộ này sạch sẽ hơn.

Trái với cảnh trước đây nhiều tài xế thường tiểu trên vỉa hè, gây mất mỹ quan và khu vực trở nên nhếch nhác. Đây là một trong hai vị trí thí điểm dự án nhà vệ sinh công cộng kết hợp kiốt kinh doanh do UBND quận 3 phối hợp Công ty cổ phần Môi trường Tiên Phong thực hiện cuối tháng trước. Nhà vệ sinh làm bằng thép inox, diện tích 7-10 m2, chi phí đầu tư khoảng 500 triệu đồng, bên cạnh là kiốt bán hàng giúp doanh nghiệp thu hồi vốn.

Ông Trần Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND quận 3 cho biết, mô hình nhà vệ sinh APTS có công nghệ hiện đại, phù hợp cảnh quan đô thị và đem lại tiện ích cho người dân, giúp phát triển du lịch... Nhà vệ sinh APTS được đánh giá hơn hẳn mô hình nhà vệ sinh truyền thống nhanh bị xuống cấp, hư hỏng.

Dự kiến trong một năm, quận 3 lắp đặt 10 nhà vệ sinh phục vụ người dân. Sau một năm thí điểm, ngoài quận 3, nhà vệ sinh công cộng APTS sẽ được lắp đặt miễn phí tại quận Bình Tân 34 cái, quận Tân Bình 10 cái, quận 1 lắp 20 cái... Hiện, nhà đầu tư đã thống nhất với các quận huyện lắp đặt 372 nhà vệ sinh ở khắp thành phố, trong đó 283 vị trí do các quận, huyện đề xuất và 89 vị trí ở nhà chờ xe buýt.

Xây dựng nhà vệ sinh công cộng theo hình thức xã hội hóa luôn được thành phố quan tâm. Mới đây UBND thành phố giao việc đầu tư cho quận huyện nhằm rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Hồi tháng trước, Sở Tài nguyên Môi trường ban hành hướng dẫn đầu tư được xem là "mở đường" cho đầu tư nhà vệ sinh công cộng. Theo đó, chính quyền sẽ cung cấp đất công tại nơi đông người, điểm tham quan du lịch... để doanh nghiệp bỏ kinh phí xây dựng nhà vệ sinh, người dân có thể sử dụng miễn phí. Đổi lại doanh nghiệp được quyền khai thác dịch vụ đi kèm để có kinh phí tái đầu tư.

Mô hình mới này được kỳ vọng sớm bổ sung mới hệ thống nhà vệ sinh công cộng ở thành phố đang xuống cấp trầm trọng. Nhân dân TP HCM rất vui trước việc chính quyền và các nhà đầu tư đã quan tâm đến một lĩnh vực tưởng như bé nhỏ vô cùng nhưng lại không có không xong trong đời sống của cư dân đô thị lớn nhất nước này. Hoan hô UBND quận 3! Hoan hô các nhà đầu tư vào VSCC!

Thế đấy.

Từ chuyện máy bay hạ cánh trượt đường băng Tân Sơn Nhất, đến chuyện nhà VSCC ở quận 3, nghe tưởng xa nhau như giời với đất, nhưng hoá ra lại rất gần ở một điều: Tất cả những gì phục vụ cho nhân dân, cho đời sống xã hội, từ bay trên trời cho tới vệ sinh dưới đất, đều phải chuẩn mực, thuận tiện và an toàn.

Đó cũng là lý do bài viết này gộp 2 chuyện đó với nhau, để ngõ hầu mong mọi ngành mọi cấp đều không quên một điều giản dị, giản dị như chân lý: KHÔNG CÓ VIỆC GÌ NHỎ Ở TRÊN ĐỜI!

khong co viec gi la nho Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 14/6

Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 14/6, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt quá 7,8 triệu người với hơn ...

khong co viec gi la nho Từ 1/7, trường hợp nào viên chức bị cắt hợp đồng làm việc?

Khi Luật sửa đổi Luật Viên chức chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, sẽ có thêm trường hợp viên chức bị đơn phương ...

khong co viec gi la nho 2.034 giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đủ điều kiện xét tuyển đặc cách

2.034 giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đủ điều kiện xét tuyển đặc cách. Quyết định này chấm dứt nỗi lo lắng của hàng ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm