Lặng nhìn một đám tang
Thời cuộc

Lặng nhìn một đám tang

Tang lễ nghệ sĩ Chí Tài hôm qua để lại nhiều câu chuyện, hình ảnh xúc động tới công chúng. Nhưng không chỉ người nổi tiếng, nếu mỗi người trong chúng ta bình tâm theo dõi hết 1 đám tang của bất cứ ai, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này đáng sống thế nào. Và sức khỏe của người thân, tình cảm của con người dành cho con người đáng quý ra sao.
"Trái tim lông" và sức mạnh của dư luận Grab đang “ném đá giấu tay”?
Lặng nhìn một đám tang
Nghệ sĩ Chí Tài nhận được nhiều sự yêu mến của bạn bè, đàn em, đồng nghiệp và công chúng.

Tôi ám ảnh câu nói của nghệ sĩ Trấn Thành khi anh đã lỡ một cuộc hẹn với Chí Tài trước khi nghệ sĩ đột ngột đi xa. Trấn Thành cảm thấy tiếc nuối. Anh còn dặn cả những người anti-fan (những người ghét mình) rằng thay vì ghét anh, hãy dành thời gian cho người thân, cuộc sống vô thường lắm. Tôi nghĩ câu nói này không mang màu showbiz mà rất chân thành. Có những cuộc hẹn chúng ta bỏ lỡ vì 1001 lý do có thể mang lại sự day dứt khôn nguôi như thế.

Tôi nhớ dòng nước mắt của nghệ sĩ Hoài Linh với lời tâm sự rằng Chí Tài đi rồi, còn ai cô đơn hơn anh nữa. Đôi tri kỷ 20 năm gắn bó bên nhau không một lời cãi vã. Họ sống, làm việc và trao gửi bao tiếng cười cho công chúng. Nay một người ở, một người đi, nỗi trống vắng của Hoài Linh đáng cảm thông.

Tôi xúc động hình ảnh chiếc xe chở linh cữu nghệ sĩ đi ra khỏi nhà tang lễ ra sân bay. Hàng ngàn người hâm mộ đã chờ sẵn với những bàn tay vẫy như vĩnh biệt một người thân quen. Văng vẳng trong video có những tiếng chào thân ái: “Anh đi nhé anh Tài ơi!”.

Là nghệ sĩ, có tri kỷ, đàn em, đồng nghiệp và công chúng thương yêu như vậy, nghệ sĩ Chí Tài quả thực đã sống một cuộc đời đáng sống. Anh sống để mang lại tiếng cười cho mọi người. Anh đi để cả thành phố ngậm ngùi đưa tiễn.

Hình ảnh chiếc máy bay chở linh cữu anh cất cánh khỏi đường băng Tân Sơn Nhất cũng làm nhiều người nghẹn ngào. Nó không khác gì hình ảnh linh cữu của một người thân trong gia đình ra khỏi cửa nhà. Từ nay, hình hài ấy không còn ở mái nhà thân yêu nữa, từ nay, nghệ sĩ đáng mến ấy không còn ở thành phố nơi yêu thương anh hết mực nữa.

Tôi có đọc đâu đó một câu, đại thể rằng thi thoảng, hãy đến dự một đám tang. Đừng vội vã đi dự cho xong việc. Hãy ở đó đưa tiễn người đã khuất suốt trọn hành trình tang lễ. Đó là thời gian để mỗi người hiểu hơn về lẽ phù du ở đời mà sống cho xứng đáng.

Tôi thực hành điều này tương đối nhiều và tôi thấy nó xác đáng. Người khuất không thể trở về nhưng tình thương mà họ để lại cũng mang những nguồn năng lượng riêng. Mỗi chúng ta đều có thể nghiệm cho mình những lẽ sống tốt hơn sau những lần mất mát.

Và chúng ta cũng nên hiểu rõ hơn rằng không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi vòng quay sinh lão bệnh tử dù chúng ta có muốn nghĩ tới nó hay không. Thời gian là hữu hạn, điều duy nhất chúng ta có thể dành trao nhau trong khoảng thời gian ấy là tình thương yêu và sự bao dung.

Tôi không theo một tôn giáo nào nên tôi không tin vào sự tồn tại của con người ở dạng thức nào sau cái chết. Đó là niềm tin của cá nhân tôi và tôi hoàn toàn trân trọng những niềm tin khác. Song tôi cũng tin, những người đã khuất vẫn “sống” trong ký ức mọi người. Họ lẩn khuất đâu đó trong đời sống bộn bề nhưng khi nghĩ tới họ, mỗi chúng ta sẽ chùng lại bởi những cảm xúc thuần khiết. Và sẽ thật đẹp nếu khi còn sống, chúng ta và họ trao gửi nhau những nghĩa cử tử tế. Và những điều đọng lại sẽ nhiều những ân nghĩa, tình huynh đệ, tình bằng hữu hơn là những tiếc nuối ở đời.

Những điều ấy chúng ta không phải chỉ nghiệm ra từ đám tang của một người nổi tiếng. Mà ở bất cứ bất cứ cuộc chia ly nghìn trùng xa cách nào.

Vĩnh biệt nghệ sĩ Chí Tài, vĩnh biệt những đồng bào, những người thân yêu đã khuất trong một năm 2020 đầy rẫy tai ương và biến động. Dẫu có sao, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, sống thật tử tế. Vì suy cho cùng, tất cả chúng ta rồi cũng đến lúc “này thịt xương ta chưa mang theo/ khi ngã xuống mê man tủi hờn/ này về đây nghe nhau thở dài trong đêm”.

Đó cũng là lời ca ca sĩ Tuấn Ngọc cất lên tiễn biệt nghệ sĩ Chí Tài trong tang lễ ngày hôm qua.

Bế mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 7 Bế mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 7

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/12, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 7 ...

Ấm lòng những      bữa ăn khuya cho người lao động Ấm lòng những bữa ăn khuya cho người lao động

Một chiếc bánh bao nóng hổi, một chai nước suối, phần thức ăn khuya được nhóm các bạn trẻ trong CLB “Đà Nẵng ấm áp ...

"Trái tim lông" và sức mạnh của dư luận

“Trái tim lông" là cách mà nhiều người dân Hà Nội và cư dân mạng gọi tạo hình trái tim kỳ dị bằng tre trúc, ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm