Ai có quyền nhân danh công lý?
Thời cuộc

Ai có quyền nhân danh công lý?

Một HLV, chủ thương hiệu phòng tập Gym (phòng tập thể hình) đã có những lời lẽ được cho là xúc phạm vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài. Trong hôm qua, hàng trăm người hâm mộ cùng nghệ sĩ đã có mặt tại cơ sở kinh doanh của người này. Việc đám đông xông vào một cơ sở kinh doanh dù với mục đích gì cũng là việc cần nhìn nhận nghiêm túc.
Phú Lê được trả tự do, dân lành bất an lo lắng Lặng nhìn một đám tang "Trái tim lông" và sức mạnh của dư luận
Ai có quyền nhân danh công lý?
Nghệ sĩ Cát Phượng trò chuyện với HLV Gym. Ảnh: P.V

Đầu tiên, hành vi livestream nói về cuộc hôn nhân của người quá cố cũng như những lời lố lăng của HLV Gym kia là sai. Anh ta đã vi phạm hoàn toàn những quy chuẩn đạo đức với người đã khuất cũng như tôn trọng cuộc sống riêng tư của cá nhân. Sau đó, những lời lẽ tục tĩu, xúc phạm đã được lan nhanh với hiệu ứng lớn nhờ fan của anh. Điều này làm lỗi sai càng trở nên nghiêm trọng.

Những người nghệ sĩ bạn của vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài cũng như người hâm mộ anh lo lắng về ngôn ngữ bẩn này có thể tái định hình một “thực tế mới” với công chúng là có lý. Những lời đàm tiếu nếu lặp lại đủ nhiều sẽ làm thông tin trở nên đáng tin hơn.

Tiếp đó, các nghệ sĩ và người hâm mộ nghệ sĩ Chí Tài đã đồng loạt lên tiếng trên mạng xã hội phản ứng với HLV thể hình. Với tôi, hành vi biểu đạt quan điểm cá nhân dựa vào lý lẽ này là văn minh và hợp lý.

Song, cơn giận của đám đông thoái trào với sự có mặt của những người tự xưng “hiệp sĩ” cùng nhiều “anh em” khác. Hàng trăm người đã có mặt tại cơ sở kinh doanh của người đã nói lời bị cho là xúc phạm kia. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để vụ việc trôi qua mà không có xô xát.

Tuy nhiên, một đám đông với niềm tin vào lẽ phải xông vào cơ sở kinh doanh của người khác để dạy bảo, để tặng cho cuốn sách “đạo đức lớp 1” với mục đích sỉ nhục, để livestream toàn bộ quá trình diễn ra là một hành động rất đáng quan ngại.

Bởi dù có mục đích gì đi chăng nữa, chuỗi hành động này vi phạm quyền nhân thân, xâm phạm chỗ ở và đe dọa trật tự trị an. Đây không bao giờ là một hành động nên cổ xúy. Bởi nó giống như câu chuyện gần đây, “cư dân mạng” đã kéo tới nhà gã trai đạp vào mặt nữ sinh sau tai nạn giao thông ở Bình Dương. Kẻ đánh người sau tai nạn đã bị bắt giữ. Song, công an cũng đã lên tiếng phản đối về việc những người dân đang tự ý “xử” kẻ vi phạm pháp luật.

Ngoài những đại diện của pháp luật như viện kiểm sát, tòa án, không ai có quyền nhân danh công lý; không một ai lấy cái sai để xử lý cái sai; không ai có quyền đứng lên trên pháp luật để “dạy bảo” người khác. Một xã hội văn minh là mọi hành vi vi phạm đều được xử lý dưới ánh sáng của pháp luật.

Hoặc nếu tòa án không thể giải quyết những điều mang lỗi đạo đức, thì còn một “phiên tòa” khác. Đó là “tòa án” của lương tâm, của công luận. “Tòa án” này chỉ dừng lại ở những phản ứng mang tính phát ngôn với lý lẽ, lập luận rõ ràng chứ không phải xông vào nhà người khác kết tội và tự xử.

Thông tin sai gây ảnh hưởng tới nghệ sĩ trong thời gian qua có rất nhiều. Nhưng nhìn lại suốt một năm qua, có rất ít trường hợp nghệ sĩ hành xử trả lời văn minh, lịch thiệp, thấu tình đạt lý. Một trong số đó là trường hợp nghệ sĩ Trấn Thành bị vu vạ là “sử dụng chất kích thích”.

Trấn Thành đã mời luật sư của mình, sắp xếp lịch gặp riêng với người tung tin. Anh đến đối thoại rõ ràng, sòng phẳng ba bên: Nghệ sĩ - luật sư - người tung tin. Vụ việc được giải quyết êm thấm khi người tung tin nhận lỗi, nghệ sĩ cũng không đẩy câu chuyện xa hơn.

Tôi nghĩ đó là cách hành xử mẫu mực mà người nổi tiếng hay người hâm mộ của họ có thể làm trước thông tin không hay về mình. Nó thể hiện sự hiểu biết về pháp luật cũng như thể hiện hình ảnh chỉn chu, văn minh của người nghệ sĩ.

Nghệ sĩ hay bất kỳ ai, không ai được đứng trên pháp luật, không ai có thể dùng cái sai này để sửa cái sai khác rồi coi cái cúi gục đầu xin lỗi của người phát ngôn kia là thành công trong việc “chỉnh huấn” một con người.

Dẫu sao, chuyện cũng qua rồi, nhưng điều đọng lại là một bài học để chúng ta không lặp lại.

Tuyển dụng hơn 7.000 lao động làm việc trong và ngoài nước Tuyển dụng hơn 7.000 lao động làm việc trong và ngoài nước

Đó là nhu cầu tuyển dụng của các công ty, đơn vị tham gia phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ ...

Phú Lê được trả tự do, dân lành bất an lo lắng Phú Lê được trả tự do, dân lành bất an lo lắng

Vẫn đúng quy định và không sai luật lệ nhưng thông tin giang hồ mạng đình đám Phú Lê (Lê Văn Phú) và đồng ...

Kỳ 1: Chỉ “thả nhẹ” dòng trạng thái hết tiền, hàng chục người inbox “cần tiền nhắn em” Kỳ 1: Chỉ “thả nhẹ” dòng trạng thái hết tiền, hàng chục người inbox “cần tiền nhắn em”

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. Đối với công nhân, người lao động nghèo, người có thu nhập thấp, ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm