![]() |
| Mơ ước đổi đời ở "miền đất hứa" nơi trời Âu là lý do khiến nhiều người chấp nhận bước chân vào cuộc hành trình không dễ dàng. Ảnh: DV |
Sẽ kiếm được hàng tỷ bạc sau 1,2 năm làm việc ở Anh; sẽ đổi đời nếu chịu khó sang đấy vài năm; sẽ nở mày nở mặt và xây xong những căn nhà to nếu lao động một thời gian rồi về… Những ảo mộng về một miền đất hứa ở xử sở sương mù đã biến thành “ địa ngục trần gian” và 39 cái chết thương tâm kia dường như vẫn chưa đủ níu kéo nhiều người bước chân vào địa ngục ấy…
Dù cho tin tức của thảm kịch 39 nạn nhân bỏ mạng ngập tràn và hầu như ai cũng biết nhưng ở trong những khu rừng miền Bắc nước Pháp, không ít người Việt vẫn bất chấp chờ sang Anh. Mặc cho hàng loạt cảnh báo từ quê nhà hay bên chính quyền, cảnh sát Anh quốc, nhiều kẻ vẫn chờ nhảy thùng, rạch bạt theo xe đến Anh. Bất chấp rủi ro, nguy hiểm chực chờ, số lao động sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu để tìm cách vào Anh vẫn khá nhiều.
Tôi xin chép lại một đoạn của hành trình như “ địa ngục” ấy: "Nhóm của tôi đi có 10 người, tất cả đều quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Xuống sân bay, không ai biết tiếng địa phương nên người ta chở đi đâu thì đi đó. Chúng tôi được chở tới một ngôi nhà hẻo lánh, những người lạ phát đồ ăn và khóa trái cửa để không ai có thể vào. Để đi tới biên giới, đoàn người phải đi bộ xuyên đêm giữa rừng mất 12 tiếng. Quá mệt và đói khát khiến nhiều người ngã quỵ. Để có nước uống, từng người phải cởi quần áo nhúng vào bãi bùn sình rồi vắt ra, ngả đầu đổ vào cuống họng”
Nhưng đó chỉ là một trong những điều khủng khiếp nhất trong quãng đường đi tìm miền đất hứa đầy bất an. May mắn thì họ sẽ có những công việc để cày ải trải nợ trong thân phận một con người luôn lo sợ, chui nhủi để kiếm từng bảng đầy mồ hôi và nước mắt. Không lại tay trắng tay, nợ hoàn nợ và tiếp tục cuộc hành trình đau đớn vì chẳng thể quay về. Nếu chẳng may, có khi lại lâm vào thảm kịch như 39 đồng bào phải chịu.
Họ có quyền lựa chọn cách thức có tiền hay quốc gia làm việc. Nhưng có đáng để đánh đổi có khi là nhân phẩm hay tính mạng? Không quốc gia nào khuyến khích và cũng chẳng Nhà nước nào chấp nhận điều ấy. Một khi đã bất chấp hiểm nguy và đặt cược tính mạng thì cực kì khó để những biện pháp ngặn chặn từ phía cơ quan công quyền có hiệu quả. Nhà nước có trách nhiệm, chính quyền không nên lơ là nhưng nếu họ không ý thức được an toàn cho bản thân hay bất an cho hành trình tìm việc gian truân thì làm sao ngăn cản tất cả?
Người đi thì đã đi mãi nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại và rất nhiều người vẫn còn chờ chực mà chưa biết sẽ đến được “ miền đất hứa” hay lại lao vào “địa ngục trần gian”? Những gì đã qua và thông tin đã biết cho thấy phần rủi đang nhiều hơn may, địa ngục dễ vào hơn đất hứa. Có lẽ để an toàn cho bản thân, bình yên cho gia đình và đỡ bất ổn cho xã hội thì đi đâu và làm gì cũng đừng nên phó mặc cho số phận và những hứa hẹn hão huyền.
Đại tướng Tô Lâm cho biết, sớm nhất 3 giờ chiều nay, lực lượng được Bộ Công an cử sang Anh có báo cáo đầu ... |
Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 8 đối tượng liên quan đường dây đưa người đi lao động trái phép - Thiếu tướng Nguyễn Hữu ... |
39 người chết trong xe container ở Anh đang là "thảm kịch" gây chú ý trong nhiều ngày qua và sâu xa hơn là câu ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Tin tức khác
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa
