Mỗi ngày mai thức dậy, tôi lại mỉm cười hạnh phúc vì mình được đến trường, được cống hiến, và tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ ngôi nhà thứ hai - Công đoàn Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS huyện Đơn Dương.
Mỗi ngày thức dậy, tôi hạnh phúc đến "ngôi nhà thứ hai"
Hình ảnh các giáo viên Trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương được khen thưởng trong năm học 2019 - 2020.

Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ tri thức và người lao động. Nhận thức rõ việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, quyết định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, do đó ban chấp hành công đoàn các cấp đặc biệt là Công đoàn cơ sở Trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

Trong những năm vừa qua, Công đoàn nhà trường đã giúp đỡ được rất nhiều đoàn viên vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học. Một trong những đoàn viên đó phải kể đến đó là: Tôi – Trần Thị Cẩm Hà – một đoàn viên trẻ tại Công đoàn cơ sở Trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương.

Thật vậy, trong cuộc đời của mỗi người, chắc hẳn sẽ luôn xuất hiện những con người đặc biệt. Người đó luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng và làm thay đổi chúng ta rất nhiều. Trước đây, tôi cứ nghĩ chắc những con người đó chỉ giới hạn ở người thân, gia đình, bạn bè của mình thôi. Cho đến khi tôi được gặp các anh chị đồng nghiệp của mình, Công đoàn nhà trường, tôi mới thấy thì ra ngay cả những người xa lạ cũng có thể làm thay đổi cuộc sống và mang đến nhiều điều đẹp đẽ, kì diệu cho ta. Còn đối với tôi thì luôn xem nơi này là ngôi nhà thứ hai: Công đoàn Trường PTDTNT THCS Huyện Đơn Dương.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân công về dạy học tại Trường PTDTNT THCS Huyện Đơn Dương - một ngôi trường chuyên biệt với đối tượng học sinh là 100% người đồng bào dân tộc. Các em xa gia đình, đến học tập và sinh hoạt tại trường, hai tuần thì về thăm nhà một lần. Với sự háo hức và nhiệt huyết của cô sinh viên trẻ mới ra trường, tôi đã tưởng tượng rằng mình sẽ luôn tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ cống hiến và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nhưng không, nhiều khó khăn đã bất ngờ xuất hiện.

Môi trường giáo dục mang tính chuyên biệt, ngoài việc giảng dạy trên lớp thì giáo viên còn phải thực hiện nhiều hoạt động quản lí học sinh ngoài giờ học như trực học bài buổi tối, hướng dẫn học sinh lao động, tăng gia sản xuất, trực theo ca, có mặt bất kể ngày hay đêm khi học sinh lớp mình bị sự cố... kinh nghiệm đứng lớp chưa có, học sinh đáng yêu nhưng cũng có lúc rất hiếu động, nghịch ngợm... Tất cả đã khiến tôi cảm thấy bối rối, không tránh khỏi sự mệt mỏi, chán nản và đã có lúc nghĩ đến chuyện bỏ việc. Thế nhưng, những cảm giác ấy đã nhanh chóng qua đi nhờ sự quan tâm động viên, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của Công đoàn nhà trường. Ban Chấp hành là những cán bộ thực sự có năng lực, thường xuyên chăm lo đến các đoàn viên.

Chủ tịch Công đoàn luôn phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua, phong trào lao động sáng tạo. Các kế hoạch của công đoàn đề ra luôn được sự nhất trí cao trong Ban Chấp hành và được sự ủng hộ đồng tình của cấp Đảng uỷ và Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ công đoàn tăng cường giáo dục, động viên đoàn viên luôn tích cực ủng hộ và đi đầu trong việc thực hiện đường lối chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Công đoàn nhà trường đã kết hợp với Ban giám hiệu trong việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, đoàn viên trong trường. Đặc biệt với những giáo viên trẻ, non kinh nghiệm như tôi, luôn cần được giúp đỡ và tạo điều kiện hết sức để hoàn thành công việc. Tôi được sắp xếp hợp lí các công việc, số tiết dạy, được quan tâm hỏi han thường xuyên. Chính vì vậy mọi khó khăn, mệt mỏi đã không còn hiện hữu trong con người non trẻ của tôi.

Ngoài ra, bằng nhiều hình thức hỗ trợ giáo viên đã kịp thời được thực hiện như: Xây dựng quỹ tương trợ, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn… 5 năm công tác tại trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương, tôi đã chứng kiến và tham gia rất nhiều cuộc thăm hỏi thân tình, ấm áp. Từ đoàn viên đến người nhà đều được quan tâm, chăm lo tận tình không chỉ lúc đau ốm, bệnh tật, mà còn cả khi có tin vui, tin mừng...

Công đoàn nhà trường luôn đồng hành với những niềm vui, nỗi buồn của đoàn viên. Tôi vẫn nhớ lần đại diện công đoàn đến thăm hỏi nhà tôi, các anh chị đã không ngại sắp xếp công việc bận rộn để đến chia buồn lúc bà nội tôi qua đời. Nhớ nhất là lần tôi tưởng chừng như không thể thực hiện được nhiệm vụ cấp trên giao trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Chấp hành Công đoàn trường đã kịp thời quan tâm, động viên, chia sẻ và giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều đó khiến tôi tự nhủ mình cần phải cố gắng hơn rất nhiều trong công việc dù cho bản thân còn gặp nhiều khó khăn nhưng luôn có mọi người bên cạnh. Tình cảm ấy tôi không sao quên được và giúp tôi ngày càng yên tâm công tác và gắn bó hơn với nơi mình đang công tác.

Mỗi ngày thức dậy, tôi hạnh phúc đến "ngôi nhà thứ hai"

Một buổi sinh hoạt của Công đoàn nhà trường tại nhà một đoàn viên.

Đặc biệt, Công đoàn luôn chủ động tham m­ưu với lãnh đạo nhà trư­ờng về cải tiến lề lối làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đoàn viên. Công đoàn còn tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; Mỗi thầy cô giáo là một tấm g­ương đạo đức, tự học và sáng tạo; Xây dựng tr­ường học thân thiện, học sinh tích cực...

Mặc dù bận rộn với công việc chuyên môn nhưng Ban Chấp hành Công đoàn luôn chú ý sắp xếp thời gian khoa học để tận tâm, tận lực với công việc. Công đoàn đã phối hợp tổ chức thi trò chơi dân gian, thể thao, văn nghệ, thi nấu ăn, tọa đàm… nhân các ngày lễ 8/3, 20/10, 20/11… nhằm tạo cho đoàn viên thoải mái tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng. Đội thể thao công đoàn là mũi nhọn tham gia vào các hoạt động ngoài giờ, tạo không khí vui vẻ, ấm áp đối với học sinh vào các buổi chiều và ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật, từ đó tạo nên một không khí phấn khởi, hào hứng trong nhà tr­ường.

Công đoàn cũng vận động cán bộ, công nhân, viên chức, giáo viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ "Bảo trợ trẻ em", Quỹ "Vì người nghèo", ủng hộ Miền Trung, ủng hộ phòng, chống Covid-19, tham gia hiến máu tình nguyện... Qua các hoạt động trên, tôi thấy mình ngày càng trở nên mạnh dạn, tự tin, năng động, nhiệt tình, biết quan tâm đến người khác và trưởng thành hơn.

Mỗi ngày thức dậy, tôi hạnh phúc đến "ngôi nhà thứ hai"
Đoàn viên Trường PTDTNT THCS Huyện Đơn Dương tham gia giao lưu bóng chuyền tại Trường TuTra.

Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, Công đoàn nhà trường còn chú trọng đến việc phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, luôn coi trọng việc phối hợp tổ chức thao giảng hằng năm, làm đồ dùng dạy học, khuyến khích các bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động tích cực của giáo viên trẻ. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho từng đoàn viên phát huy tinh thần tự chủ trong công việc, nâng cao tinh thần tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đẩy mạnh đổi mới sinh hoạt chuyên môn của từng tổ, giúp nhau về phương pháp giảng dạy, đặc biệt là phân công giúp đỡ giáo viên trẻ, trao đổi bàn bạc các kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chỉ đạo đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng, nhất là ngoại ngữ và tin học. Đến nay, cán bộ, giáo viên Trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương đều thành thạo kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và điều hành công việc.

Trong tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, năm học 2021-2022 trường tôi được trưng dụng làm khu cách li, các em học sinh được gửi về học nhờ tại các trường địa phương trong huyện, bản thân tôi được phân công về quản lí học sinh và dạy tăng cường tại trường THCS Châu sơn. Quãng đường khá xa, môi trường làm việc mới, tất cả lại như mới bắt đầu, trường mới, học sinh mới, đồng nghiệp mới, có những lúc gặp nhiều khó khăn, vất vả tuy nhiên tôi luôn nhận được sự động viên của công đoàn và cấp trên nên bản thân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cho đến thời điểm này, tôi nhận thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều. Nhờ có sự quan tâm sát sao của công đoàn, từ một sinh viên trẻ mới ra trường còn rất ít kinh nghiệm, tôi đã dần mạnh dạn, tự tin đứng lớp.

Trong năm học qua, tôi đã đạt được một số kết quả tích cực như: Giáo viên giỏi cấp trường, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, Đoàn viên công đoàn xuất sắc... Những kết quả ban đầu đó là nhờ có sự hướng dẫn tận tình, bồi dưỡng và động viên sát sao của Công đoàn nhà trường. Thật vinh dự cho bản thân tôi khi được sinh hoạt trong tổ chức Công đoàn và được giảng dạy ở một ngôi trường chuyên biệt trong sự động viên, quan tâm chia sẻ của mọi người, đặc biệt là sự chung tay góp sức của mỗi thành viên trong công đoàn. Công đoàn Trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương thực sự là tổ ấm của mỗi đoàn viên, nơi đây, những buồn, vui luôn được sẻ chia cùng nhau.

Công đoàn Trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương sẽ nối vòng tay lớn, vững vàng đi lên xây dựng nhà trường tiếp tục phát triển, góp phần vào sự nghiệp trồng người đúng như các vần thơ sau:

“Việc chung riêng, ai đó lúc buồn vui

Cười hả hê, hay tức tưởi khóc vùi

Thì đây nhé, bờ vai ta chia sẻ.

Mỗi việc ta làm cho nét đời đẹp đẽ

Cho mỗi ngày thêm tình nghĩa chứa chan

Yêu biết mấy, ơi Công đoàn cơ quan"

Năm năm gắn bó với Trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương là một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của bản thân. Dưới sự dìu dắt, yêu thương, quan tâm của Công đoàn nhà trường, tôi dần trưởng thành và hoàn thiện bản thân về mọi mặt.

Từ tinh thần, thái độ, trách nhiệm sống, đến chuyên môn nghiệp vụ... tôi đều thấy mình tiến bộ hơn. Nhờ có Công đoàn nhà trường mà tôi cảm thấy vô cùng yêu thương nơi mình làm việc. Mỗi ngày mai thức dậy, tôi lại mỉm cười hạnh phúc vì mình được đến trường, được cống hiến, và tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ ngôi nhà thứ hai - Công đoàn Trường PTDTNT THCS Huyện Đơn Dương.

Ngôi nhà thứ hai của tôi
Điểm tựa trong nghịch cảnh Điểm tựa trong nghịch cảnh

Nhờ sự giúp đỡ của công đoàn, anh Cà Văn Tiệp, đoàn viên công đoàn cơ sở xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn ...

Được sinh ra lần nữa Được sinh ra lần nữa

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Bình đầy nắng gió trong một gia đình đông con, ba là thương binh, mẹ là ...

Xin cảm ơn công đoàn… Xin cảm ơn công đoàn…

Tôi gia nhập tổ chức Công đoàn vào năm 2006. Kể từ thời điểm đó, tôi luôn được tổ chức Công đoàn đơn vị quan ...

Tin mới hơn

Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp

Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp

Trong ngôi trường Tiểu học Vĩnh Lộc B (TP. Hồ Chí Minh), tập thể giáo viên luôn nhắc đến Chủ tịch Công đoàn Quách Kiện Sanh như một điểm tựa vững vàng. Thầy không chỉ là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của thầy cô mà còn là người đồng hành sẻ chia trong những lúc khó khăn, mang lại sự an tâm để mỗi giáo viên thêm yêu nghề, gắn bó với mái trường.
Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa

Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa

Không chỉ là một giáo viên tận tụy với nghề, chị Nguyễn Thị Diễm Kiều – Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đông Hòa (phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh) còn là điểm tựa tin cậy của đồng nghiệp, là người “giữ lửa” trong mọi phong trào và hoạt động tập thể. Hơn hai mươi năm gắn bó với ngành Giáo dục, chị đã khẳng định bản lĩnh của một nhà giáo giỏi chuyên môn, đồng thời là cán bộ Công đoàn đầy trách nhiệm, nhiệt huyết.
Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương

Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương

Trong đời sống của mỗi con người, “gia đình” luôn là hai chữ thiêng liêng và gần gũi nhất. Đó là nơi ta sinh ra, lớn lên, là điểm tựa vững chắc để mỗi bước đường đời thêm vững vàng. Thế nhưng, trong công việc và trong tập thể, tôi nhận ra rằng mình may mắn có thêm một “gia đình lớn” khác – đó chính là tổ chức Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh).

Tin tức khác

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non

Trong hành trình gieo mầm tri thức, những người thầy, người cô luôn lặng lẽ hy sinh để chăm lo cho học trò. Nhưng song hành cùng họ còn có những cán bộ công đoàn – những “người giữ lửa” thầm lặng, vừa đứng lớp vừa chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng nghiệp. Ở Trường Mầm non Hương Sen (TP. Hồ Chí Minh), hình ảnh cô giáo Đặng Thị Hoàn, Chủ tịch Công đoàn nhà trường chính là minh chứng sinh động cho vai trò ấy: tận tụy, trách nhiệm và giàu yêu thương, luôn tiếp thêm tinh thần, lan tỏa nghị lực đến đồng nghiệp và cộng đồng.
Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến

Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Bến Thành (TP. HCM), công đoàn không chỉ đơn thuần là tổ chức đại diện cho quyền lợi người lao động mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng hành cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong mọi hoạt động. Với phương châm “Vì hạnh phúc, an toàn và sự phát triển của đoàn viên”, công đoàn đã và đang góp phần kiến tạo một môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, nơi thầy cô giáo có thể yên tâm gắn bó và cống hiến.
Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận

Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận

Giữa bộn bề công việc nơi tuyến đầu chăm sóc sức khỏe trẻ em, tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) luôn tìm thấy chỗ dựa tinh thần vững chắc từ tổ chức Công đoàn. Từ những giọt nước mắt sẻ chia khi đoàn viên gặp hoạn nạn, đến niềm vui đoàn tụ trong những ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”, tất cả đã tạo nên vòng tay ấm áp, tiếp thêm nghị lực để mỗi người yên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài với nghề.
30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình

30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Trường THCS Lê Văn Hưu (TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Không chỉ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng, công đoàn còn là nơi gắn kết, sẻ chia và khơi dậy tinh thần nhân ái. Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, công đoàn đã góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, giàu nhân văn, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” trong phong trào công đoàn ngành giáo dục thành phố.
Người lao động có một điểm tựa nhân văn

Người lao động có một điểm tựa nhân văn

Không chỉ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tổ chức Công đoàn Việt Nam còn là mái nhà chung ấm áp, nơi người lao động luôn tìm thấy sự sẻ chia và chỗ dựa vững chắc trong công việc cũng như cuộc sống. Từ những chương trình truyền thống như “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn” cho đến các mô hình sáng tạo như “Siêu thị 0 đồng”, “Triệu phần quà – Cảm ơn người lao động”, Công đoàn đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc chăm lo đời sống, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Vòng tay Công đoàn ở Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Vòng tay Công đoàn ở Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Trong suốt chặng đường phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (Tây Ninh), bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng ủy công ty, Hội đồng quản trị, sự điều hành hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức chính trị trong công ty như Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, thì Công đoàn luôn là một tổ chức không thể thiếu. Đồng hành cùng doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập đến nay, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy, là “người bạn đồng hành” của hàng ngàn công nhân, người lao động.
Xem thêm