Thân thương hai tiếng đồng bào
Thời cuộc

Thân thương hai tiếng đồng bào

Những tấm lòng sẻ chia, tinh thần "tương thân tương ái" của đồng bào, giúp đỡ nhau trong những ngày khốn khó vì đại dịch Covid-19, thật xúc động và cũng thật đẹp.
dong bao toi dang lam nhau roi nuoc mat
Nhiều điểm phát cơm miễn phí cho người khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: H.N

Sẽ còn những tranh cãi bất tận và tranh luận miên man về cách giúp và tặng tiền, quà cho bà con nghèo trong đại dịch Covid19. Chắc chắn không tránh khỏi vài thiếu sót hay so đo khi “con cá” đang cấp thiết hơn “cần câu”. Nhưng tôi vẫn thích những tấm lòng đang trải dài từ Bắc vào Nam.

Chiều qua 7/4, những bà con nghèo bán vé số dạo ở TP.HCM bắt đầu nhận khoản tiền hỗ trợ 750.000 dành cho họ từ Quỹ phòng chống Covid 19 của TP. Bà con nhiều quận, ngoài số tiền trên còn được tặng thêm bao gạo, thùng mì... Những nơi khác cùng TP sẽ nhận chậm nhất cho đến 10/4.

Ở Sài Gòn, ngoài người bán vé số, có 600.000 người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội, mỗi người sẽ nhận 1 triệu đồng/tháng từ tháng 4 - 6.2020. TP.HCM cũng hỗ trợ 15.000/43.000 người thuộc diện chính sách, người có công đang hưởng chế độ hằng tháng bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19, mỗi tháng nhận được 500.000 đồng trong vòng 3 tháng.

Thành phố còn hỗ trợ cho 9.000/32.000 hộ nghèo và cận nghèo chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như mất việc làm, buôn bán ế ẩm và mất nguồn hỗ trợ từ cộng đồng, xã hội. TP.HCM quyết định hỗ trợ 3 tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng để các hộ vượt qua giai đoạn này.

Riêng gói an sinh xã hội 61.500 tỷ đồng, Chính phủ cũng đang gấp rút hoàn thiện những bước cuối cùng để tiền đến tay dân mình ngay trong tháng 4 này. Không chỉ TP.HCM mà ngoài Hà Nội, trong Cần Thơ hay ở Đà Nẵng, chính quyền và các nhà hảo tâm cũng đang chung sức, đồng lòng để không nhiều thì ít, đồng bào mình có thêm chút đỡ lòng qua những ngày tháng dịch họa này.

Đọc những tin trên, xem clip máy phát gạo tự động miễn phí cho bà con nghèo, nhìn những hội, nhóm lặn lội đến từng hẻm, vào từng phòng trọ, qua từng phố trao quà cho những người khó khăn ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp... tôi càng thêm hy vọng.

Hy vọng vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào ngày càng đậm đà và đùm bọc nhau, hy vọng vì khối thương yêu ấy sẽ nắm chặt tay và sớm vượt qua đại dịch này.

Nếu ai hỏi, tôi không ngần ngại nói rằng điều đáng vui mừng nhất trong đại dịch này là những chuyện như thế! Tấm lòng ấy không chỉ hiển hiện trên những con số chục tỷ, trăm tỷ của các tỷ phú góp vào cuộc chiến chung mà còn thấm đượm trong từng gói quà, ít tiền, thùng mì, bao gạo... đỡ đần nhau trong những ngày khốn khó .

Mỗi khi có hoàn cảnh đáng thương, chỗ nào đó cần giúp đỡ hay ở khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các bạn tình nguyện... đang thiếu thứ gì thì trên facebook lại í ới gọi nhau, dù ít dù nhiều sẵn sàng chia sớt, ủng hộ.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ dịch bệnh kinh hoàng như thế, ai cũng lâm vào cảnh khó khăn và vất vả, nhà nhà cũng phải phòng thân tích trữ cho chặng đường dài đầy nguy cơ bất trắc trước mặt thì sẽ khó để chìa tay với người khác.

Nhưng tôi nhầm, một lầm lẫn nhẹ nhõm và cay cay sống mũi khi đồng bào mình đang chứng minh điều ngược lại. Nắm chặt tay, kề vai sát cánh, chia sẻ và cảm thông, tôi tin chúng ta sẽ sớm vượt qua dù những ngày tới vẫn còn rất nhiều khó khăn!

dong bao toi dang lam nhau roi nuoc mat Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 8/4

Tính đến 7h sáng ngày 8/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 1,42 triệu người nhiễm virus corona ...

dong bao toi dang lam nhau roi nuoc mat Đại dịch, mâm cơm và bữa nhậu

Giữa những ngày cách ly xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19, mâm cơm gia đình ấm cúng và "thú vui" từ bữa nhậu ...

dong bao toi dang lam nhau roi nuoc mat Bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19 đã đi những đâu?

Ngoài Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân 243 từng đến nhiều nơi đông người như thăm người thân tại các bệnh viện, dự đám cưới, ...

Tin mới

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Hôm nay dư luận Hà Nội rộ lên chuyện xe điện không được chấp nhận gửi tại chung cư.
"Công dân hạng hai"

"Công dân hạng hai"

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật vừa qua không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một "mệnh lệnh" đầy tính nhân văn, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy của cả hệ thống chính trị đối với cộng đồng người khuyết tật. Từ góc nhìn của một người trong cuộc, tôi đã thấy hành trình từ "công dân hạng hai" đến những con người được bảo vệ bởi "nhân quyền" là cả một chặng đường dài đầy cảm xúc.
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.

Tin tức khác

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Xem thêm