Thanh minh cho sự NỊNH
Thời cuộc

Thanh minh cho sự NỊNH

Trước tôi hay nghĩ oan cho những người hay nịnh là họ làm thế để mưu cầu lợi ích cá nhân, không vật chất thì tinh thần, từ những người được họ nịnh.
Những điều còn chưa biết về cây phong lá đỏ ở Việt Nam Vietnam Airlines và vị thế “con cưng” “Nhà tôi ba đời” sợ 'thần y'!
Thanh minh cho sự NỊNH

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huệ, tác giả của đề tài nghiên cứu về "hành vi nịnh trong tiếng Việt". Ảnh: Hoàng Thùy

Trước tôi cũng hiểu sai, nghĩ anh nghèo thì nịnh anh giàu, anh dốt thì nịnh anh giỏi, anh bé thì nịnh anh to, anh yếu thế thì nịnh anh đang lên, cốt để vụ lợi, tư lợi.

Quan sát trên MXH mấy dịp gần đây, thấy không phải vậy, thấy mình nhầm to.

Thấy có những ông thực tài vẫn cứ nịnh ông tài vừa vừa hoặc kém tài. Thấy có bà môn gì cũng giỏi nhưng cứ nịnh một ông làm nghề tay trái của họ: Ôi hay thế! (nếu là thơ văn); Ôi đẹp thế! (nếu là hội hoạ, điêu khắc). Có cả ông năm nào cũng lên núi toạ thiền dăm tháng, sống rõ thanh bạch, hiền triết; vẫn cứ nhảy vào một cuộc đấu đá không liên quan gì đến mình, khen chằm chặp, nịnh véo von một tay tu đểu trong cuộc ấy, gọi là tu đểu vì đến lập bài vị trên ban thờ cũng không biết tý gì, thánh thần, lãnh tụ cách mạng thờ chung nhau tất tất một ban.

Ngay cả đến lĩnh vực chính trị, khi thước đo sự tài năng và đức liêm chính đôi khi không chỉ là một vài nhiệm kỳ, cũng có các ông, các bà nhao nhao vào nịnh các chính khách lấy được khi họ vừa nhậm chức mới, lời tuyên thệ còn nóng hổi.

Mà hay nhất là đôi khi nịnh chỉ cốt để... nịnh. Vì người đi nịnh còn giàu có và tiếng tăm hơn cả người được nịnh. Thậm chí nịnh xong cho tiền cũng không thèm cầm, vì tiền không hề thiếu. Thậm chí nịnh xong cho danh cũng không thèm nhận, bẩu là chả cần danh hão.

Tôi đã tận mắt chứng kiến những trường hợp như thế, trong bạn bè thân gần hẳn hoi.

Vậy nên, mong các bạn hãy coi cái sự nịnh nó như một căn bệnh thôi, kiểu như bệnh ung thư, không ai mong bị nhưng nó cứ bị thôi. Hay nhẹ hơn thì nịnh nó chỉ như bệnh phong (hủi), bệnh lậu, hắc lào, ghẻ lở, nó không đáng để mà kỳ thị và lên án. Thậm chí là hãy đối xử với những người hay nịnh như đối xử với các con nghiện ấy, coi họ là con bệnh chứ không phải tội phạm.

Nên hãy thấy cái sự nịnh nó nhiều khi đáng thương hơn là đáng trách. Cứ nịnh đi, cũng chả mất gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoà bình thế giới và an ninh quốc gia, cùng lắm chỉ mất tý nhân cách và lòng tự trọng. Mà mấy phẩm chất đó, có mất cũng chỉ mình biết là chính, khỏi lo đi.

Thanh minh đôi dòng để thông cảm cho cái dân nịnh thế thôi. Còn muốn tìm hiểu phân tích tranh luận kĩ, xin mời đọc luận án Tiến sĩ nghiên cứu về hành vi nịnh trong tiếng Việt nhé!

Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp: “Thanh xuân có bao nhiêu đâu mà hững hờ” Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp: “Thanh xuân có bao nhiêu đâu mà hững hờ”

Đây là chia sẻ của một nữ công nhân khi gửi ảnh về tham dự cuộc thi “Trai xinh – Gái đẹp các khu công ...

Vietnam Airlines và vị thế “con cưng” Vietnam Airlines và vị thế “con cưng”

Hàng loạt đề xuất của Vietnam Airlines (VNA) đang hứng chịu búa rìu dư luận vì bị cho là phi lý hoặc thậm chí ...

Lan tỏa tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 Lan tỏa tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm