Thấy gì từ chức vô địch giải đấu “vô tiền khoáng hậu”?
Thời cuộc

Thấy gì từ chức vô địch giải đấu “vô tiền khoáng hậu”?

2 đội bóng đột ngột rút khỏi giải; trận đấu tranh hạng 3 bị hủy do một đội tuyển không còn đủ người thi đấu; đội vô địch đã từng thi đấu chỉ với 2 cầu thủ dự bị trên sân… Đó là những gì đã diễn ra ở U23 Đông Nam Á - giải đấu đội tuyển U23 Việt Nam vừa đăng quang.
"Nỗi đau này không phải của riêng ai..." Bác sĩ rởm và những lo ngại thật
Thấy gì từ chức vô địch giải đấu “vô tiền khoáng hậu”?
Cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Ảnh: VIETNAMPLUS

Phải thừa nhận, ngay từ đầu, giải đấu đã không được đánh giá cao dù giải đã được tổ chức 2 lần trước đó. Đầu tiên là cái cách lá phiếu “bốc thăm” đưa tới những bảng đấu lạ lùng. Thái Lan; Singapore, Việt Nam vào một bảng khác. Đội chủ nhà Campuchia, Philippines, Đông Timor, Brunei vào một bảng. Bảng còn lại sau khi các đội đã rút khỏi giải thì còn 2 đội: Lào và Malaysia.

Từ AFF Cup tới SEA Games, hay bất cứ giải đấu trẻ của khu vực, chưa bao giờ, bảng các đội mạnh lại dồn cả vào một bảng. Đồng thời, không hiểu xếp hạng hạt giống dựa trên tiêu chí nào, đội chủ nhà lại nghiễm nhiên ở bảng nhẹ ký hơn rất rất nhiều. Khách quan mà nói, Campuchia “cửa sáng” nhất ở bảng đấu mà họ tham gia.

Ngay khi kết quả chia bảng công bố, trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, phản ứng của khán giả đều là những tiếng cười. Ngay cả những cổ động viên hời hợt nhất đều thấy giải đấu này không hề nghiêm túc và công bằng. Các đội mạnh (cả trên tiêu chí xếp hạng FIFA lẫn thành tích giải trẻ) sẽ phải loại nhau ngay ở vòng bảng. Đội chủ nhà sẽ cùng các đội “thấp đồng phân” thi đấu ở bảng khác.

Đó mới chỉ là khởi đầu của giải đấu kỳ quặc bậc nhất thế giới này. Kết quả vòng đấu bảng, đội chủ nhà đã đi tong mọi toan tính khi U23 Đông Timor đá hay bất ngờ. Họ đã trực tiếp loại U23 Campuchia ngay tại vòng bảng. Và vào tận bán kết, họ là đội gây khó khăn nhất với nhà vô địch - U23 Việt Nam.

Sau chia bảng, dịch bệnh bùng phát ở các đội tuyển. U23 Indonesia và sau đó là U23 Myanmar đã phải xin rút khỏi giải vì… không đủ người thi đấu. Kế đó, ở trận tranh hạng 3, U23 Lào cũng không đủ người và trận đấu không thể diễn ra. Dù trước đó, ban tổ chức đã đổi luật rằng đội nào còn 7 người vẫn đủ tư cách thi đấu. Tức là, không cần đủ một đội hình thi đấu 11 người, các đội tuyển vẫn được có thể đá.

U23 Việt Nam là trường hợp đặc biệt. Khoảng 90% đội hình ban đầu mang sang Campuchia bị nhiễm Covid-19 sau 2 trận đầu. Đến bán kết, U23 Việt Nam đã chỉ còn tổng cộng 13 người có thể đăng ký thi đấu, trong số này có 2 thủ môn. Và đến lúc hết người, thủ thành Liêm Điều từ băng ghế dự bị đã phải khoác áo cầu thủ vào chơi ở vị trí… tiền đạo.

HLV lý giải muốn tận dụng chiều cao của anh để chơi bóng bổng. Còn nhiều người đùa, ở vị trí tiền đạo, nhỡ Liêm Điều quen tay ôm lấy trái bóng thì đội nhà cũng không bị phạt đền.

Sở dĩ U23 Việt Nam có thể “bám trụ” được với giải là bởi quyết tâm của VFF và quan trọng hơn, do vị trí địa lý. Để đảm bảo cầu thủ có thể đến Campuchia kịp trước giờ xuất trận, rất nhiều cầu thủ đã lên đường theo những tuyến xe tới Campuchia bằng đường bộ. Một vài cầu thủ khác cũng tới bằng đường hàng không. Song chắc chắn, nếu không có đường bộ giáp Campuchia, U23 Việt Nam không thể đá tới trận chung kết.

Từng tốp cầu thủ sang Campuchia thi đấu. Đá một trận rồi lại dương tính Covid-19, lại chờ tốp khác. Cứ như thế, U23 Việt Nam chật vật vừa đá vừa nằm sân vì quá tải, cho tới lúc nhận cúp vô địch.

Nhưng những điều kỳ quặc từ giải đấu không phải vô hình tạo một giải đấu tương đối thú vị. Đó là khi các cầu thủ Việt Nam phải đá khi vừa xuống xe sau hành trình di chuyển dài dặc, các cầu thủ không được tập luyện trước với nhau. Họ đá hoàn toàn từ tố chất cá nhân. Các mảng miếng phối hợp cũng là do tư duy lối chơi của mỗi cầu thủ. Tác động từ toan tính bài vở chiến thuật gần như bằng 0.

Điều này đã khiến giải đấu U23 về đúng ý nghĩa của một giải trẻ, đá cho vui cho hay là chính, thành tích có thì tốt, không có thì thôi. Không chỉ các cầu thủ U23 Việt Nam mà cả U23 Thái Lan, Lào, Đông Timor đều đá với tinh thần như thế. Xem các cầu thủ trẻ đá mà thấy cuồn cuộn những sự hào sảng, trong sáng của tuổi xuân. Họ đá để thắng bản thân mình trong nghịch cảnh chứ không hẳn là vì đối thủ là ai.

Cũng lần đầu tiên, diễn đàn bóng đá Đông Nam Á lại ít lời công kích nhau tới vậy. Nhìn các cầu thủ trẻ đá với tinh thần ấy, nhiệt huyết ấy thì không nhiều người nỡ cợt nhả đội bạn. Tuy rằng vẫn có những bất đồng của các cộng đồng người hâm mộ các quốc gia song nó ít hơn hẳn các giải đấu khác.

Một giải đấu kỳ lạ kết thúc. Một chức vô địch Đông Nam Á được lứa U23 mang về. Nhưng hơn hết, giải đấu đánh thức lại những điều đẹp đẽ trong bóng đá. Đó là tinh thần màu cờ sắc áo, là sự kết nối không biên giới, là những lối đá trong sáng, fair-play…

Một giải đấu trẻ cũng cần bấy nhiêu điều thôi.

Bác sĩ rởm và những lo ngại thật Bác sĩ rởm và những lo ngại thật

Mấy ngày nay, truyền thông và dư luận xã hội đang lên “cơn sốt” về vụ việc bác sĩ rởm tên Khiêm ở Thành phố ...

Các trường đại học “quay xe”, sinh viên điêu đứng Các trường đại học “quay xe”, sinh viên điêu đứng

5 trường đại học và học viện đã thay đổi kế hoạch học tập vào “phút 90” khi sinh viên đã chuẩn bị tới trường ...

"Chia sẻ rủi ro, lợi ích hài hoà"

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm