Thịt lợn bất ổn, túi tiền bất an
Thời cuộc

Thịt lợn bất ổn, túi tiền bất an

Thịt lợn vẫn tăng "không ngừng tăng giá" trong khi Tết đã cận kề, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới "bài toán" cân bằng chi tiêu và nhu cầu trong sinh hoạt hàng ngày của nhiều người dân.    
Thịt lợn bất ổn, túi tiền bất an
Thịt lợn tăng giá và nỗi lo càng lớn của nhiều người dân, đặc biệt là dịp Tết cổ truyền đang cận kề. Ảnh. T.T

Thịt lợn vẫn tăng và bánh chưng không thể gói bằng thịt gà, thịt heo đang xấp xỉ 200.000đ/kg và người dân không thể cứ thay mãi bằng thịt khác, thức gì cũng lên bởi vì thịt lợn đã quá cao... Những thứ đó cộng lại, lởn vởn quanh nỗi lo cơm áo hàng ngày đang khiến túi tiền ít ỏi ngày càng bất an.

Những dòng tin như thế này đã xuất hiện hơn tuần nay “Thịt heo tăng giá khiến công nhân ở TP.HCM, Đồng Nai... lao đao. Sắp đến Tết, tiền họ để dành về quê vơi dần đi vì phải bù vào tiền đi chợ. Nhiều người thay thịt heo bằng cá, cá khô, đậu hũ... để đỡ tốn tiền”. Và đây nữa: “Công nhân có thu nhập thấp, giá cả leo thang thế này cuộc sống lại càng khó khăn. Gia đình tôi cũng phải cắt giảm thịt, thay bằng đậu hũ và cá khô để hợp túi tiền”.

Thịt lợn tăng giá không chỉ là chuyện của... lợn vì ổ bánh mì kẹp thứ thịt ấy, tô hủ tíu có khúc xương đó, dĩa cơm tấm cũng miếng sườn của con lợn. Tất cả dường như chờ và “nương tựa” vào nhau, rủ nhau lên, rút thêm từng chút, từng chút một số thu nhập còm cõi và dành dụm cho Tết cận kề.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã từng bảo yên trí, Tết này không thiếu thịt. Bộ trưởng Bộ Công thương nói an tâm, sẽ đủ thịt cho mọi người. Đúng là không thiếu, đúng là vẫn đủ nhưng giá cao quá thưa hai vị đầu ngành!

5.000 đồng tăng thêm cho một món ăn sáng hay 10.000 đồng trả thêm cho một bữa chợ chiều có lẽ không nhiều, không lớn với một số thu nhập cao và đôi khi ngán thịt. Nhưng phần đông chật vật với thu nhập chỉ vài ba trăm ngàn và trả thêm vài ba chục ngàn là mỗi ngày vất vả hơn một tý. Những thứ tưởng như vặt vãnh ấy cộng lại, kéo căng người ta ra để mệt mỏi thêm nhiều, lo lắng thêm lâu.

Người ta sợ những cam kết như vầy: “Công ty quản lý & kinh doanh Chợ Hóc Môn cam kết đủ lượng thịt heo phục vụ Tết Canh Tý 2020 cho dân TP.HCM, nhưng không cam kết về mức giá và khả năng sẽ tiếp tục tục tăng giá.”.

Hóa ra là thịt vẫn còn, không quá thiếu thốn khó khăn như mọi người nghĩ nhưng cái quan trọng nhất, mấu chốt nhất và có khi tham lam nhất là “khả năng tăng giá” trong lúc nhà nhà cần thịt nhất. Chúng ta tự hỏi chỉ mới năm trước, những lời kêu gọi thiết tha giải cứu lợn khi kg thịt chưa bằng tô phở đều được hưởng ứng. Nay người tiêu dùng lao đao với giá thịt tăng như vũ bão, ai sẽ giải cứu họ đây?

Có lẽ chỉ còn hy vọng và những dự báo: "Theo thông tin từ các thương lái, nguồn heo tại các trại nuôi vẫn còn, đặc biệt nguồn heo từ các công ty. Thêm vào đó, nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang giảm mạnh do giá cao sẽ giúp giảm áp lực lên nguồn cung. Ngoài ra, thời điểm tết, các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp nghỉ nên cơ bản sẽ cân đối được cung cầu".

Cứ mong rằng nhận định nguồn cung găm hàng chờ giá cao của Bộ Công thương sẽ là sự thật. Nhưng biết là như thế, rõ là như vậy thì tại sao Bộ này vẫn để giá cao ngất ngưởng và chưa có biện pháp hữu hiệu nào như thế.

Giá thịt bất ổn thì bữa ăn hàng ngày, túi tiền hàng tháng của dân chúng tránh sao khỏi “bất an”!

Sáng nay chất lượng không khí ở Hà Nội đã được cải thiện

Chất lượng không khí tại khu vực Hà Nội trong sáng nay đã cải thiện về mức kém, chuyển màu cam, cho thấy không còn ...

Bát Giới bị bắt rồi!

"Bát Giới bị bắt rồi!", thoạt đầu nghe có vẻ thú vị nhưng thực chất để lại nhiều điều cần ngẫm nghĩ, đặc biệt là ...

Nỗi sợ mang tên bất an

Hành hung phụ nữ ngay chốn đông người hay những ồn ào về vụ việc cậu bé 11 tuổi bị đánh đến "chấn thương sọ ...

Tin mới

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Hôm nay dư luận Hà Nội rộ lên chuyện xe điện không được chấp nhận gửi tại chung cư.
"Công dân hạng hai"

"Công dân hạng hai"

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật vừa qua không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một "mệnh lệnh" đầy tính nhân văn, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy của cả hệ thống chính trị đối với cộng đồng người khuyết tật. Từ góc nhìn của một người trong cuộc, tôi đã thấy hành trình từ "công dân hạng hai" đến những con người được bảo vệ bởi "nhân quyền" là cả một chặng đường dài đầy cảm xúc.
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.

Tin tức khác

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Xem thêm