![]() |
| Nữ du học sinh từ Hàn Quốc trở về Việt Nam và chấp hành cách ly tại bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: NVCC |
Giữa lúc bệnh dịch đang diễn biến phức tạp, khó lường, những mối lo lắng đang dâng cao thì hôm qua (11/3), 248 công dân hết hạn cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã được bàn giao về địa phương.
Những người trở về an toàn sau chuỗi ngày cách ly là tiếng thở phào của người thân, gia đình còn mang lại nhiều gam màu tươi sáng giữa bức tranh âm u chung trong tình hình dịch bệnh.
Dưới đây là hai trong nhiều người viết những dòng lưu bút gửi của các công dân sau quá trình cách ly gửi các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô. Và hơn cả, những lời nhắn gửi này như tiếp thêm nhiều năng lượng cho mỗi chúng ta trong giai đoạn khó khăn này.
Công dân L.T.Q chia sẻ: Tổ quốc là nơi không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nơi đất khách quê người, nếu vấp ngã không thể thoát ra, thì là lúc Tổ quốc giúp ta tìm ra những con đường thoát. … Mới đó mà đã 14 ngày. Nơi giúp đỡ tôi là Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Các chú bộ đội, ban lãnh đạo đã tận tình chăm sóc như những người cha, người mẹ.
Công dân Đ.T. L viết: Nơi đâu trên trái đất này bộ đội nhường nhà, nhường chiếu vào rừng nằm lá để cho dân được chăn ấm, đệm êm. Chúng tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước; kính trọng, yêu quý vô cùng bộ đội Cụ Hồ, quân đội nhân dân Việt Nam. Với cán bộ, chiến sĩ Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô chúng tôi nợ các chú, các anh một lời cảm ơn sâu sắc.
Bên cạnh đó còn là hình ảnh các chiến sỹ và các công dân họ chở che suốt 14 ngày qua cùng nhau selfie. Hay hình ảnh các công dân cách ly ngồi trong xe nghẹn ngào vẫy tay chào các chiến sỹ khiến nhiều người rưng rưng. Trước đó còn là hình ảnh những chú lính trẻ bẽn lẽn xếp hàng tặng hoa các cô gái trong khu cách ly để chúc mừng ngày 8/3.
Tình quân dân trở nên hồn hậu, tự nhiên mà thắm thiết vô cùng. Những sự trao gửi giản dị mà chân thành khiến mỗi người sau khi cách ly đều đi qua những trải nghiệm đặc biệt. Đây là những trải nghiệm mà có lẽ sau này họ sẽ mãi nhớ về như một ký ức khó khăn mà cảm động.
Trước đó, bệnh nhân người Hàn, Anh chê khu vệ sinh. Ông bầu showbiz chê khu cách ly “ngột ngạt”. Hay bệnh nhân số 17 trốn cách ly, du khách người Anh trên chuyến bay VN0054 trốn chạy tới cùng lực lượng chức năng… Tất cả đều hình dung cách ly là một quá trình rất khủng khiếp.
Nhưng nếu bình tâm nhìn những hình ảnh, dòng lưu bút kia, đặt vào bối cảnh “bộ đội nhường nhà, nhường chiếu vào rừng nằm lá” thì có lẽ, họ sẽ có những suy nghĩ khác. Lực lượng chức năng đang phải xoay xở ra sao với thực tại mỗi lúc một nhiều người cách ly. Và nếu mở lòng đối mặt với nghịch cảnh, chúng ta sẽ thấy, mọi khoảnh khắc đều có giá trị, dù cho đó là những điều ta không mong muốn.
“Tổ quốc là nơi không bao giờ bỏ rơi chúng ta!”.
Công dân sinh sống và nhiễm bệnh ở Anh cũng đã được gia đình thuê chuyên cơ riêng về nước. Công dân Việt Nam trên toàn cầu về nước đa số đều trong tâm trạng yên tâm khi dù đất nước đang trong hoàn cảnh khó khăn.
Một đất nước “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa” thì những thử thách ngày hôm nay sẽ càng hun đúc thêm cho sự gan góc ngày mai.
Tính đến 8h sáng nay, ngày 12/3, dịch bệnh đã lan rộng tại 121 quốc gia/vùng lãnh thổ với trên 126 ngàn ca nhiễm và ... |
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bên cạnh việc cách ly tập trung, cách ly tại nhà cũng được coi ... |
Liên quan đến vụ việc Công ty Quốc Bảo (thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh) sản xuất và kinh doanh "khẩu ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Tin tức khác
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa
