Cứu trợ miền Trung, cần thêm những lúc đồng lòng…
Thời cuộc

Cứu trợ miền Trung, cần thêm những lúc đồng lòng…

Những đề nghị các tổ chức đoàn thể cùng với đội nhóm, cá nhân làm thiện nguyện chung tay góp sức đã bị phản ứng dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng, để bà con khó khăn nào cũng được chia sẻ trong lúc ngặt nghèo thì từ thiện tự phát khó lòng đi hết và cũng không nhiều người đồng tình. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như chúng ta tưởng…
Ngoài mì tôm, quần áo, cần cứu trợ gì ở vùng lũ? Cái lý, cái tình và Nghị định 64 Ca sĩ Thủy Tiên và từ thiện hợp pháp
Cứu trợ miền Trung, cần thêm những lúc đồng lòng…

Hàng cứu trợ khắp nơi đổ về Quảng Bình hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: Zing

Tôi vừa đọc được câu chuyện của nhà báo Dương Minh Phong, Báo Sài Gòn Giải Phóng, anh trăn trở thế này: “Sau khi đi khắp hết các vùng ngập lụt sâu nhất của Quảng Bình, mới đây anh ra xã Ngư Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình). Ở đây lũ lụt đã tàn phá xã nghèo này khủng khiếp, nhà cửa, cây cối, đường sá đổ sập vì nước lũ chảy xiết, thiệt hại vô cùng lớn. Tuy nhiên, vì là xã vùng sâu, vùng xa nên chưa có nhà báo nào đặt chân đến để thông tin. Đã sau nhiều ngày nước rút nhưng ở đây chưa hề có đoàn cứu trợ nào ghé qua, nhiều người dân đói lả vì lương thực, thực phẩm đã bị lũ cuốn trôi”.

Còn đây là chia sẻ của nhà báo Hương Lê, báo Quảng Bình: “Mới đây, ông Nguyễn Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn nhờ chị, nếu có đoàn từ thiện nào thân thiết với chị, thì nhờ động viên họ về cứu trợ người dân vùng ven phường trung tâm của thị xã Ba Đồn. Ở đây người dân đa số nghèo, cũng bị thiệt hại rất lớn trong lũ lụt, nhiều gia đình trắng tay nhưng không có đoàn cứu trợ nào về. Ông Tình nói, đã gợi ý với rất nhiều đoàn cứu trợ về đây nhưng đều nhận được cái lắc đầu”.

Riêng đồng nghiệp Tiền Phong thì cho hay, tại Quảng Bình hiện nay, nhiều đoàn cứu trợ, qua thông tin báo chí và mạng xã hội cứ thế ùn ùn kéo đến những vùng bị ngập sâu trong lũ mà không biết ở đó đã ngập ngụa hàng cứu trợ. Có nơi, mỗi gia đình hiện có cả 100 thùng mì tôm chất đống trong nhà, trong khi đó có nơi người dân thiếu từ gói mì tôm để cầm hơi!

Tôi nghĩ những thông tin ấy mới nhưng không lạ khi người cho cứ cho, người nhận cứ nhận và người thiếu vẫn thiếu. Đành rằng khó có thể tránh những thiếu sót hoặc nhiều nơi xa quá không thể vào được ngay nhưng nếu cứ tự phát, mạnh ai nấy đi và địa phương luôn bị đặt vào thế đã rồi thì tấm lòng thơm thảo của bà con phương xa chưa chắc đã đến được nơi họ muốn.

Tôi chẳng bao giờ khuyên răn bắt buộc phải dựa vào tổ chức abc nào đó, đưa cho họ chuyển cho bà con. Tôi cũng không hề có ý bảo rằng làm từ thiện kiểu xyz gì đó sai cần phải sửa gấp. Tôi chỉ muốn nếu được, cẩn thận và kỹ càng hơn thì nên tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương, cán bộ sở tại để hàng hóa, tiền bạc cứu trợ được điều phối tốt, đúng và đủ. Còn nếu họ làm chưa chính xác hoặc tư lợi thì cũng cần có bằng chứng xác thực để nhắc nhở.

Cứu trợ miền Trung, cần thêm những lúc đồng lòng…

Nhiều đoàn cứu trợ mang nhu yếu phẩm đến trao cho người dân vùng lũ. Ảnh: P.N

Làm sao người từ phương xa đến có thể rành địa bàn, hiểu hoàn cảnh, rõ cuộc sống hay nhìn thấy những thiệt hại bằng người địa phương? Có thể trước đây hoặc ở đâu đó từng có những dị nghị về việc chia chác của những cán bộ biến chất nhưng từ đầu mùa cứu trợ đến nay, kể cả khi nước còn chảy xiết, nước cao tới nóc, nước phá từng nhà… thì cán bộ thôn, xóm, xã, phường cũng đã dầm mình đến với dân và chúng ta không khó thấy trên facebook. Tôi nghĩ khi nhiều vị đã lo việc làng nước trước việc nhà, không dám nhận hàng cứu trợ trước dân thì có lẽ cũng nên xua dần những nghi ngờ không đáng.

Có lẽ làm thế nào để san sẻ với bà con bị nạn, hàng hóa đến với người dân cần thiết, tiền bạc đến đúng địa chỉ những gia đình khó khăn… là điều cần thiết và mong mỏi không chỉ của những người tốt bụng từ Bắc vào Nam đã và đang đi về miền Trung. Tôi cũng nghĩ đó còn là mong mỏi của cả chính quyền lẫn cán bộ địa phương, người có trách nhiệm sở tại.

Tôi vẫn mãi một ước mong: Những tấm lòng ấy dù của ai, ở cương vị nào sẽ gặp nhau và cùng nhau để điều phối, gửi gắm và mang đến cho bà con mình một cách nhanh nhất, an toàn nhất.

Coi trọng yếu tố con người là nền tảng để doanh nghiệp có sức mạnh “vượt bão” Covid-19 Coi trọng yếu tố con người là nền tảng để doanh nghiệp có sức mạnh “vượt bão” Covid-19

Bất chấp những khó khăn do dịch Covid-19 mang đến, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng dương, thậm chí ...

Đưa nhiều phụ cấp kèm lương để thu hút nhân lực thuyền viên Đưa nhiều phụ cấp kèm lương để thu hút nhân lực thuyền viên

Theo đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Theo đồng chí Phạm Văn Hải ...

Có phải người chân phương khó kiếm người                              yêu? Có phải người chân phương khó kiếm người yêu?

Một số bạn nam nữ công nhân than thở vì sao mình không xấu, tốt tính, chân phương mà khó kiếm người yêu. Hay ...

Tin mới

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Hôm nay dư luận Hà Nội rộ lên chuyện xe điện không được chấp nhận gửi tại chung cư.
"Công dân hạng hai"

"Công dân hạng hai"

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật vừa qua không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một "mệnh lệnh" đầy tính nhân văn, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy của cả hệ thống chính trị đối với cộng đồng người khuyết tật. Từ góc nhìn của một người trong cuộc, tôi đã thấy hành trình từ "công dân hạng hai" đến những con người được bảo vệ bởi "nhân quyền" là cả một chặng đường dài đầy cảm xúc.
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.

Tin tức khác

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Xem thêm