Cụ thể, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại Hà Nội và TP.HCM đã diễn ra với nhiều dấu hiệu cho thấy mức độ cạnh tranh đang giảm đáng kể so với những năm trước. Các số liệu chính thức cho thấy số lượng thí sinh dự thi giảm, trong khi chỉ tiêu vào trường công lập được duy trì hoặc mở rộng, góp phần làm dịu áp lực thi cử vốn kéo dài trong nhiều năm.
Tại TP.HCM, tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm nay là 76.435 em, giảm gần 22.000 so với hơn 98.000 thí sinh vào năm 2024. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập vẫn được giữ ở mức 70.070 học sinh. Với số liệu này, khoảng 91,6% thí sinh sẽ trúng tuyển, đồng nghĩa với việc chỉ còn khoảng 6.000-6.500 học sinh không vào được trường công lập, mức thấp gần về trạng thái xưa.
Tại Hà Nội, kỳ thi năm nay có khoảng 103.000 thí sinh tham gia xét tuyển vào hệ công lập, trên tổng số khoảng 115.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập được giữ ở mức 79.740 học sinh, nâng tỷ lệ trúng tuyển lên khoảng 78,6%.
Năm 2024, tỷ lệ này chỉ ở mức khoảng 64%, với số thí sinh không trúng tuyển cao gấp đôi so với năm nay. Dữ liệu cho thấy, đây là năm Hà Nội ghi nhận tỷ lệ trúng tuyển cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Giảm sút số lượng thí sinh “trượt” có nhiều lý do: thay đổi liên quan tới cơ cấu dân số qua các năm là yếu tố khách quan. Còn chủ quan, các Sở và chính quyền địa phương đã xây dựng thêm nhiều trường cũng như mở rộng phòng học các trường cũ.
Và là người đã từng than thở rất nhiều về kỳ thi lớp 10 ngày một nặng nhọc hơn qua từng năm, tôi thấy trong năm nay, chúng ta nên ghi nhận những chuyển biến tích cực đến từ các địa phương.
Sẽ là vội vàng để kết luận từ nay về sau, kỳ thi lớp 10 sẽ giảm “hot” dần, các con 15 tuổi sẽ được vui chơi và thi một kỳ thi nhẹ nhàng. Nhưng những con số năm nay cho thấy những chỉ dấu tích cực và đáng hoan nghênh. Chí ít, trong năm nay, các sĩ tử nhí đã bớt vất vả hơn rất nhiều.
Và với việc Hà Nội đang tiếp tục xây thêm trường, chúng ta có quyền kỳ vọng vào việc hai thành phố lớn nhất cả nước sẽ có đủ phòng học công lập cho tất cả các em học sinh cấp 3 có nhu cầu. Mở rộng ra, sẽ là không quá viển vông khi hy vọng, tương lai gần, cả nước sẽ đảm bảo môi trường giáo dục công lập cho học sinh học tới hết bậc phổ thông.
Kỳ vọng như vậy có phần sớm, nhưng khi chúng ta từng chỉ trích ngành Giáo dục bị động để kỳ thi lớp 10 ngày một căng thẳng trước đây thì giờ, chúng ta cũng có thể động viên ngành đã nỗ lực và đã có kết quả.
Đồng thời, việc tiến hành mau chóng, khẩn trương tạo ra những hiệu quả rõ nét cũng làm người dân, chuyên gia và giới quan sát thêm niềm tin vào ngành giáo dục. Rằng ngành sẽ giải quyết dứt điểm kỳ thi lớp 10 trở nên nhẹ nhàng, bớt áp lực cho học sinh, phụ huynh và toàn xã hội.
| Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết “Hạ nhiệt” thi vào lớp 10, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Tin tức khác
Người về từ đại dương
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa
