Người cán bộ mặt trận gương mẫu, hết lòng vì dân
Chính sách và Cuộc sống

Người cán bộ mặt trận gương mẫu, hết lòng vì dân

TRƯỜNG SƠN
Tác giả: TRƯỜNG SƠN
Thân thiện, cởi mở, gần gũi là những ấn tượng đầu tiên mà bất kỳ ai khi gặp ông Đinh Văn Hải, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Triệu Thành (nay là xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa) đều dễ dàng cảm nhận được.

Với 15 năm trên cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, ông Hải luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tận tụy trong xây dựng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nêu gương để vận động hiệu quả

Sinh năm 1966, ông Hải đã gắn bó với công tác địa phương suốt 34 năm, trong đó có 15 năm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, trong quá trình công tác, ông luôn giữ cho mình một lối sống giản dị, một phong cách làm việc chân chất, hết lòng vì dân.

Người cán bộ mặt trận gương mẫu, hết lòng vì dân
Ông Đinh Văn Hải, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Triệu Thành (nay là xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Ông luôn tâm niệm rằng: “Cán bộ mặt trận mà xa dân thì coi như mất hết. Muốn dân nghe, dân làm thì mình phải đi cùng họ, nghĩ cùng họ, thậm chí chịu thiệt thòi trước để dân tin”.

Kể lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông Hải nhớ như in: “Tôi đi khắp các thôn, nhiều hôm trời tối mịt vẫn còn lội ruộng về, chỉ để gặp cho bằng được các hộ gia đình mà bà con bảo là khó vận động nhất”. Những bước chân không quản ngại sương gió ấy đã trở thành thói quen của ông suốt nhiều năm làm công tác mặt trận.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Hải nhiều lần nhấn mạnh: “Nói thì dễ, nhưng muốn dân tin thì cán bộ phải làm thật, sống thật, gần gũi như người trong nhà”. Vì vậy, thay vì chỉ ngồi họp bàn ở trụ sở, ông luôn có mặt ở từng ngõ xóm, dự những buổi sinh hoạt thôn, lắng nghe bà con góp ý.

Đặc biệt, trong xã có hộ gia đình mâu thuẫn, ông kiên nhẫn ngồi hàng giờ để hòa giải. Có người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, ông không chỉ đến thăm hỏi mà còn kêu gọi đoàn thể cùng giúp đỡ. Chính sự chân thành, gần dân ấy đã làm nên sức thuyết phục mạnh mẽ.

Câu chuyện đáng nhớ nhất trong hành trình công tác của ông Hải là việc triển khai Nghị quyết số 12-NQ/HU năm 2022 về vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Đây vốn là việc khó, bởi động chạm trực tiếp đến tài sản, nhà cửa của bà con.

“Ngày ấy, nhiều hộ không muốn nghe, thậm chí đóng cửa, né tránh. Có người còn bảo rằng: “Nhà tôi xây bao nhiêu năm, sao bảo phá là phá được!””, ông Hải kể. Nhưng thay vì nản lòng, ông cùng Ban vận động xã kiên trì đi từng nhà, trò chuyện đến khi nào bà con hiểu mới thôi. Có hộ đi làm xa, ông tranh thủ ngày nghỉ, ngày mưa để đến gặp. Có hộ thẳng thắn từ chối, ông mời lên Ủy ban, cùng lãnh đạo xã giải thích, phân tích thiệt hơn.

Điều đặc biệt là ông không chỉ vận động bằng lời nói, mà còn nêu gương bằng hành động cụ thể, gia đình ông là hộ đầu tiên phá dỡ nhà cửa, hiến hơn 46m² đất và tài sản, bỏ ra hơn 300 triệu đồng để xây dựng lại nhà hàng, tường rào. “Nói dân nghe thì phải làm trước, chứ mình giữ khư khư thì ai mà tin”, ông Hải chia sẻ.

Tấm gương của ông đã lan tỏa mạnh mẽ, tiếng lành đồn xa, chỉ trong thời gian ngắn, 468 hộ ở 10 thôn đã đồng loạt hiến đất, với tổng diện tích gần 20.000m², mở rộng được hơn 37km đường, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Những con đường mới rộng rãi, khang trang không chỉ thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho cả xã.

Đặc biệt, nhờ sự nỗ lực đó, con đường của xã đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, khóa 15, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người cán bộ mặt trận gương mẫu, hết lòng vì dân
Ông Đinh Văn Hải phấn khởi giới thiệu về những tuyến đường giao thông khang trang.

Cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác mặt trận của mình, ông Hải cho biết, muốn thành công trong công tác vận động quần chúng, người cán bộ mặt trận phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Ngoài nhiệt tình, gương mẫu với công việc; kiên trì, bền bỉ lắng nghe ý kiến của người dân, bản thân phải tích cực nghiên cứu, trau dồi nâng cao trình độ, khi đó công tác tuyên truyền, vận động mới được người dân tin tưởng thực hiện theo.

“Điều quan trọng nhất của mỗi cán bộ mặt trận là sự tâm huyết, không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực không ngừng để làm nên những “nhịp cầu” nối liền giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”, ông Hải nhận định.

Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, trong quá trình công tác, ông Hải rất nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Trong sinh hoạt hằng ngày, ông luôn thể hiện là người đảng viên gương mẫu về đạo đức lối sống, gần gũi với mọi người.

Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, ông Hải đã thực sự làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. Những đóng góp của ông Hải đã góp phần giúp xã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Người cán bộ mặt trận gương mẫu, hết lòng vì dân
Từ đề xuất của ông Đinh Văn Hải, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiến hành trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trong xã.

Với tâm huyết và đóng góp của mình trong công tác mặt trận, ông Hải đã 2 lần được Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vào năm 2020, 2023. Ngoài ra, nhiều năm liên tục được UBND, Ủy ban MTTQ các cấp tặng Giấy khen.

Mặc dù, ông Đinh Văn Hải hiện nay đã nghỉ hưu nhưng từ những con đường bê tông rộng thênh thang, những ngôi nhà mới khang trang bên lối đi sạch đẹp, ai cũng nhớ đến công sức của ông Hải và tập thể MTTQ xã. Bà con trong xã hay truyền tai nhau rằng: “Nếu không có sự kiên trì của ông Hải, chắc xã mình chưa có được diện mạo hôm nay”.

Câu chuyện của ông Đinh Văn Hải không chỉ là câu chuyện về một cán bộ mặt trận gương mẫu, hết lòng vì dân, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự gương mẫu, của tinh thần “nói đi đôi với làm”. Từ những việc làm thầm lặng, bền bỉ, ông đã góp thêm một “nhịp cầu” tin cậy, nối liền Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Tin tức khác

Từ lời kêu gọi trí thức 1946 đến mục tiêu thu hút 100 chuyên gia hàng đầu

Từ lời kêu gọi trí thức 1946 đến mục tiêu thu hút 100 chuyên gia hàng đầu

Từ lời kêu gọi trí thức năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến mục tiêu thu hút 100 chuyên gia hàng đầu năm 2025, Việt Nam một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của nhân tài trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Chờ cộng hưởng và đồng hành Mặt trận với các hội văn nghệ

Chờ cộng hưởng và đồng hành Mặt trận với các hội văn nghệ

Đón bắt thời cơ, tranh thủ điều kiện và khơi dậy tiềm năng của các hội văn nghệ và các văn nghệ sĩ, nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác và áp dụng các mô hình phối hợp cụ thể, qua đó vận dụng sức mạnh văn nghệ đóng góp cho sự lớn mạnh của khối Mặt trận, rộng hơn là cho xã hội, cho đất nước.
Mái ấm thắp sáng niềm tin

Mái ấm thắp sáng niềm tin

Ở Đà Nẵng, hàng nghìn mái ấm đã được xây dựng từ chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” với sự chung tay của cả hệ thống chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua đó, đã thắp sáng những nụ cười và khát vọng vươn lên cho các hoàn cảnh khó khăn.
Không thể phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Tây Bắc

Không thể phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Tây Bắc

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, vùng “phên dậu” phía Tây Bắc của Tổ quốc luôn được Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt. Bằng nhiều chủ trương, chính sách toàn diện, nhất quán và nhân văn, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi đây đã có bước chuyển mình sâu sắc. Bởi vậy, dù các thế lực thù địch không ngừng tung ra luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, gieo rắc tâm lý hoài nghi nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc thì thực tiễn sinh động của Tây Bắc hôm nay chính là lời đáp trả đanh thép, bác bỏ mọi luận điệu sai trái ấy.
Kỳ 5: Nghị quyết chỉ thật sự là “ngọn đuốc” khi chạm đến trái tim Nhân dân

Kỳ 5: Nghị quyết chỉ thật sự là “ngọn đuốc” khi chạm đến trái tim Nhân dân

Sức sống của nghị quyết không nằm ở câu chữ mà ở chỗ nó được dân tin, dân làm và dân thụ hưởng và Mặt trận chính là chiếc cầu nối để “chú thích trên nghị quyết” trở thành “bước chân trên đường làng, khu công nghiệp và từng mái nhà”.
Kỳ 4: Khát vọng Việt Nam hùng cường trong tầm nhìn toàn cầu

Kỳ 4: Khát vọng Việt Nam hùng cường trong tầm nhìn toàn cầu

Các nghị quyết mới ban hành không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là lời hiệu triệu hành động, khơi dậy khát vọng dân tộc, lan tỏa niềm tin và tinh thần đổi mới tới từng người Việt ở trong và ngoài nước
Xem thêm