Và nhờ câu commment đó, bất giác tôi nhớ tới một bức ảnh thật là đặc biệt mà tôi đã từng nhìn thấy trên mạng. Đó là bức ảnh của phóng viên chiến trường Herver Gloaguen chụp tại Sài Gòn những ngày đầu tháng 5/1975 với lời chú thích ảnh thật ngắn gọn: Một người lính Bắc Việt ở nhà thờ Đức Bà.
![]() |
| Bức ảnh "Một người lính Bắc Việt ở nhà thờ Đức Bà" của Herver Gloaguen. |
Một người đàn ông trong bộ quân phục bạc màu, đôi chân chai sạn đi dép lê cũ bằng nhựa, quỳ trên bậc thềm Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nhìn bức ảnh và bộ quân phục, thấy người lính này chỉ khoảng đôi mươi, và chắc chắn là bộ đội ngoài Bắc vào, cùng lứa với chúng tôi khi đó. Và anh phải là đứa con của một gia đình ngoan đạo mới có hành động đó tại không gian đó.
Một đồng nghiệp của tôi, nhà báo Nguyễn Thị Hậu, đã viết khi xem bức ảnh này những dòng cảm nhận đầy xúc động: “Nhìn cái dáng người phía sau cũng thấy sự chân chất và nghèo khó, đơn độc và ngoan đạo, nổi bật trước những người quần áo chỉnh tề sạch sẽ ngồi trong nhà thờ, ánh sáng từ ngoài cho thấy những đốm sáng phía xa của bàn thờ nơi Chúa hiện diện.
Anh nghĩ gì giây phút đó? Anh gửi đến Chúa lời gì, ước mong gì? Anh nhớ gì, miền quê xa gác chuông nhà thờ vươn lên giữa những mái rơm rạ bình yên, tiếng chuông chiều lan xa giục ai đó trở về, ký ức quê nhà cùng gia đình đi lễ ngày Chủ nhật, đêm giáng sinh đến nhà thờ với người bạn gái...? “
Còn tôi, suy từ tâm trạng của cá nhân mình vào những ngày đó, tôi nghĩ người lính trẻ lúc đó chỉ nghĩ đơn giản một điều: Mình đã được sống, sống sót sau một cuộc chiến tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người lính như anh. Và anh quỳ lạy Chúa đã ban cho anh sự sống quý giá.
Vào cái ngày người lính trẻ quỳ trước cửa Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, ở nơi nào đó ngoài hậu phương miền Bắc, chắc mẹ của anh, “Đức Mẹ” của đời anh, cũng đang mừng run lên vì chiến tranh đã chấm dứt, bà sẽ được đón đứa con trai yêu quý trở về sau bao tháng ngày mong ngóng, lo lắng, hồi hộp đợi chờ. Bà sẽ được ôm lấy mái đầu xanh kia như lúc còn thơ bé. Và người con trai trong chiếc áo lính bạc màu sẽ ôm lấy bà trong vòng tay lành lặn trong tiếng khóc nấc của mẹ: Ơn Chúa, con đã trở về!
47 năm đã trôi qua kể từ ngày phóng viên chiến trường Herver Gloaguen của Hãng tin ảnh Pháp Gamma-Rapho chụp được bức ảnh đó. Nhiếp ảnh gia nay đã 85 tuổi, Noel này, ông chắc sẽ tới Nhà thờ Đức Bà Paris dự lễ, không biết ông còn nhớ tới Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và người lính ông chụp tháng 5 năm 1975 xưa?
Còn người lính trong ảnh, nếu còn sống thì năm nay anh cũng khoảng 70 tuổi. Noel này, anh sẽ lại quỳ trước Chúa, và như 47 năm trước, điều anh nguyện cầu xin Chúa đầu tiên sẽ lời nguyện cầu cho Hoà Bình, là không còn chiến tranh như cuộc chiến anh từng trải qua và sống sót trở về.
"Người lính là người cầu nguyện cho hòa bình nhiều nhất". Tôi luôn tin như vậy, thưa các bạn!
AN VINH
| Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Dùng điểm IELTS đặc cách học sinh giỏi 91 học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh có điểm IELTS (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) từ 7.0 trở lên vừa được xét đặc ... |
Lương tháng 13, thưởng Tết và những hy vọng World Cup sắp qua đi, tết Dương lịch cùng tết Nguyên đán sắp đến và những khó khăn của nhiều doanh nghiệp (DN), vất vả ... |
Cuộc hồi hương thứ hai và những lời cảnh báo Người lao động xa quê đã quen với những cuộc hồi hương. Và cuộc hồi hương lần này nói lên những nét tiêu biểu về ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Tin tức khác
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa

