Nguy cơ lớn đòi hỏi cảnh giác cao độ
Thời cuộc

Nguy cơ lớn đòi hỏi cảnh giác cao độ

Đó là nguy cơ bùng phát Covid-19 đợt mới được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý tới trong Công điện 541 đêm qua (23/4/2021) gửi các bộ, ngành và tỉnh, thành trong toàn quốc.
Trách nhiệm cá nhân và an nguy của cộng đồng Trái chiều Cần phải bình luận cho đúng đắn
Nguy cơ lớn đòi hỏi cảnh giác cao độ
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân. Ảnh: SKĐS

Sáng nay, nhìn những bức ảnh, nghe những bản tin về dịch bệnh Covid-19 trong nước và ở các nước láng giềng, tôi càng hiểu sự cấp bách của tình hình đã khiến Thủ tướng phải ban hành Công điện vào giữa đêm như vậy.

Tôi thấy rùng mình nhìn những bức ảnh của các hãng thông tấn quốc tế chụp cảnh sông Hằng đỏ rực hai bờ bởi những đống lửa hoả táng những nạn nhân của Covid-19.

Trong 24 giờ qua, tại Ấn Độ đã có 315.000 ca nhiễm và 2.100 người chết. Cứ 40 giây lại có một người chết vì Covid-19.

Tôi bàng hoàng khi biết rằng Ấn Độ là một quốc gia đã sản xuất 60% vắc xin chống Covid-19 cho toàn thế giới, tưởng chừng đã đạt miễn dịch cộng đồng, vậy mà đã vỡ trận chỉ trong vài ngày, cả đất nước chìm trong tang tóc và những ánh lửa của hoả ngục.

Tôi thấy lạnh người khi đọc những dòng ghi chép của Đại sứ Phạm Sanh Châu trên mạng: “Trong cuộc đời của mình, kể cả những lúc nằm trong hầm trú ẩn để tránh máy bay ném bom của Mỹ vào những năm 1970, chưa bao giờ cảm thấy làn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế.

Giờ đây nếu ai mắc Covid-19 ở đây thì chỉ còn trông cậy vào sức đề kháng của bản thân và sự may rủi của số phận vì gọi điện đến bệnh viện nào thì cũng được cho biết là giường bệnh không còn, máy thở ôxy đã hết và ôxy cũng hết luôn.

Cứ tưởng Ấn Độ đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, anh em trong ĐSQ sẽ bình an vì đã từng nhiễm bệnh. Nhưng không! Điều tồi tệ nhất đang chờ ở phía trước. Ngay cả những ai đã tiêm 2 liều vắc xin vẫn có thể nhiễm như cựu Thủ tướng Momanhant Singh. Nhiễm rồi vẫn có thể bị tái nhiễm.

Không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Nhìn ra đường chỉ nhìn toàn thấy xe cứu thương chạy ngược xuôi. Đến lò thiêu xác cũng quá tải đành mang xác ra vườn lấy cành khô trên cây mà đốt...”.

Rồi tôi lại nghĩ tới cảnh chen vai thích cánh của hơn 2 vạn người trong lễ hội Đền Hùng vừa mới diễn ra. Tôi hồi hộp trong lo lắng nghĩ tới những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, sẽ lại có hàng vạn, hàng chục vạn người tập trung ở các bến tàu xe và sân bay để về quê hoặc đi du lịch. Rồi cũng ngần ấy con người sẽ tụ tập ở các khu vui chơi, nghỉ dưỡng trên toàn quốc. Trong khi ngay sát vách ta, Lào và Campuchia đang bùng phát dịch cao độ. Chỉ một hay vài ca lọt lưới qua biên giới, hoà vào đám đông nói trên thì Việt Nam rất dễ trở thành một “Ấn Độ thứ hai”, và tình hình sẽ vượt quá tầm kiểm soát của cả Chính phủ và ngành Y tế, dù mọi nỗ lực công sức tiền của đã đổ ra lớn tới đâu.

Trong Công điện đêm qua, 23/4, Thủ tướng nhấn mạnh, trong cả nước, tuy dịch đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép; đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, xuất hiện hiện tượng ngại tiêm vắc xin phòng bệnh.

Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành tiếp tục tăng cường cảnh giác, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình".

Thủ tướng cũng đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm biện pháp 5K, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, cập nhật kết quả trên bản đồ chống dịch.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch.

Thủ tướng lưu ý tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Công điện của Thủ tướng đã có các chỉ thị, yêu cầu rất cụ thể và chi tiết. Nhưng tôi vẫn muốn ngành Y tế cũng như chính quyền các địa phương trên toàn quốc sớm ban hành một khuyến cáo gửi qua hệ thống truyền thông quốc gia và các tin nhắn qua điện thoại như đã từng làm với khuyến cáo 5K. Để động viên, khuyên nhủ và khuyến khích toàn dân trong dịp nghĩ lễ sắp tới nên tổ chức nghỉ dưỡng tại chỗ, vui vẻ đoàn tụ tại gia đình, hạn chế thấp nhất việc tụ tập đông người, không lũ lượt kéo nhau tới các địa điểm công cộng, các khu vui chơi và du lịch.

Có kêu gọi toàn dân làm được như thế, ngành Y tế và các địa phương mới thực sự thực hiện đúng tinh thần cấp bách trong Công điện của Thủ tướng đêm qua; mới thực sự là nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ trước nguy cơ lớn bùng phát Covid-19 đợt mới.

Hãy làm tất cả, để cái câu “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” mãi chỉ là câu nói hài hước bông phèng trong dân gian chứ không là một thực tế đáng lo ngại trong những ngày tháng này!

Trách nhiệm cá nhân và an nguy của cộng đồng Trách nhiệm cá nhân và an nguy của cộng đồng

Tôi không muốn gieo thêm nỗi sợ hãi hay lo lắng thái quá khi chúng ta đang có những tháng ngày yên bình ngay lúc ...

Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Cần chấn chỉnh tình trạng Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Cần chấn chỉnh tình trạng "dễ mua - khó đòi"

Mấy ngày nay, mạng xã hội lại dấy lên ý kiến vốn đã được nhiều người quan tâm từ rất lâu và rất nhiều, là ...

Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch Phát động thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm