Những đốm lửa trong lòng phố
Thời cuộc

Những đốm lửa trong lòng phố

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm đầu tiên. Nhiệt độ nhiều nơi đã dưới 10 độ C. Nền nhiệt Hà Nội những ngày qua thường xuyên ở mức rất thấp, đặc biệt là ban đêm. Những ngày này, nếu ai có việc phải ra ngoài vào ban đêm, những ánh lửa leo lét chốc chốc ẩn hiện trong lòng phố khiến mỗi người không khỏi chạnh lòng.
Không thể dùng cái ác để tiêu diệt cái ác Tất Thành Cang - từ Thủ Thiêm đến Tân Thuận Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp và gã tài Mercedes phá tan 3 gia đình
Những đốm lửa trong lòng phố
Nhiều người lao động mưu sinh trong đêm giữa đợt rét đậm ở Hà Nội. Ảnh: D.K

Người Hà Nội chờ lạnh điển hình tới độ, đợt rét đậm này chúng tôi hay trêu nhau: Anh em chưa đi làm “người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa” à? Đó là cái title báo bọn tôi thường dùng mỗi độ lạnh về. Và năm nào cũng như năm nào, hình ảnh sẽ là những cặp đôi siết chặt lấy nhau đi giữa phố phường giá rét; từng người ra đường quần áo phồng to, đôi mắt chăm chăm nhìn đèn tín hiệu giao thông; hay như cái chủ đề bài viết này là hình ảnh những người lao động ban đêm đốt những đốm lửa giữa vỉa hè để sưởi ấm.

Hà Nội gồng gánh nuôi kế sinh nhai của biết bao con người. Cả ngày lẫn đêm, cả mùa hè nóng bỏng da tới mùa đông giá buốt. Và lực lượng lao động tự do ban đêm thường chẳng mấy người để ý. Những mỗi độ rét như này, hình ảnh họ giơ đôi bàn tay gầy guộc hơ hơ trước ngọn lửa được nhen lên ở vỉa hè hiển hiện rõ nhất.

Họ như những con người vô hình trong thành phố nhiều triệu dân này. Trời lạnh, người Thủ đô cũng nhanh chóng dồn nguồn lực áo ấm lên vùng cao. Dịch tới, các phương án hỗ trợ tới những vùng xa xôi khó khăn cũng rất nhanh. Còn, những người bên lề đường (và cả phần nào bên lề sự đô hội của Thủ đô nữa) họ không phải là nhóm được tập trung nguồn lực hỗ trợ. Hay nói thẳng ra sự tồn tại của họ cũng không được hoan nghênh.

Năm nay là một năm khó khăn. Lực lượng lao động dồn lên Hà Nội “kiếm Tết” có thể sẽ đông hơn. Họ làm những công việc tự do như thợ nề, tài xế xe ôm công nghệ,... hàng trăm công việc không tên mà dân thành thị cần có người đụng chân đụng tay giúp trong chốc lát.

Tôi vẫn nhớ mùa đông cách đây đúng 10 năm: 2010. Đó là năm Hà Nội đang kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Tôi ra xóm chài Bãi Giữa xem người dân ở đó chống chọi với cái lạnh ra sao. Những ngôi nhà được dựng lên từ thùng phuy và những tấm gỗ mỏng. Nước sông Hồng dâng thì nhà dâng, nước xuống nhà xuống. Những thân phận trong ngôi nhà cũng chìm nổi, lênh đênh như vậy.

Họ không được thừa nhận chính thức. Từ những ngày đó, những bếp lửa từ củi nhặt nhạnh khắp phố (họ đa phần là nghề nhặt rác) là “vũ khí” để họ chống chọi với mùa đông. Những đứa trẻ ở đó chứng kiến không biết bao nhiêu cây đào cây quất được người Thủ đô vận chuyển qua cây cầu Long Biên. Nhưng đào quất với xóm chài Bãi Giữa mãi chỉ là niềm mơ ước hồn nhiên của những đứa trẻ. Bố mẹ chúng phải lao động đêm 30 và sáng mồng 1. Bởi đó là thời điểm người Hà Nội xả rác nhiều nhất, dễ kiếm thêm chút rác tha về tổ ấm nhất.

Tất nhiên, sẽ có người bảo nếu biết là người bị xếp bên lề, là đáng không đáng nhìn nhận hỗ trợ thì họ có quyền lựa chọn ở quê, không phải lên Hà Nội vật lộn làm gì. Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản thế. Cái thiếu nhất của người quê không phải là đồ ăn thức uống. “Nuôi cá và trồng thêm rau” luôn đảm bảo lương thực thực phẩm. Cái khó nhất ở quê là tiền mặt.

Mà có 100 lý do để phải tiêu tiền. Bao nhiêu lý do cần tiền là ngần ấy điều có thể lý giải về sự lăn xả của người ngoại tỉnh lên Hà Nội trong cái rét như cắt da này. Họ cần tiền, mà tiền thì chỉ có nhiều ở thành phố lớn.

Mưu cầu hạnh phúc là nguyện vọng chân chính của mỗi công dân. Việc dịch chuyển luồng lao động do dịch bệnh hay đơn giản do Tết cũng không có gì quá lạ. Nhưng cần hơn những sự đồng hành cùng những người đang mưu sinh ngày ngày dưới cái lạnh cắt da này.

Đó có thể là sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội. Hoặc đó là những manh áo ấm từ tủ đồ đang thừa mứa của người thành thị. Hay đơn giản chỉ là một sự thừa nhận, rằng giữa Thủ đô chúng ta vẫn đang có những đốm lửa của những người nghèo đang nỗ lực mưu sinh giữa ngày đông tháng giá.

Họ không vô hình mà họ đang tồn tại và cố gắng hàng ngày để mưu cầu hạnh phúc.

Từ 1/1/2021, lương của chồng có thể chuyển thẳng vào tài khoản vợ: Cần hiểu đúng Từ 1/1/2021, lương của chồng có thể chuyển thẳng vào tài khoản vợ: Cần hiểu đúng

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, nhiều người chia sẻ các thông tin hoặc các bài viết như: “Từ ngày 01/01/2021, tiền ...

Không thể dùng cái ác để tiêu diệt cái ác Không thể dùng cái ác để tiêu diệt cái ác

Liên tiếp trong những tuần vừa qua, đã xảy ra 2 vụ tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng ở 2 địa ...

Thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu là niềm khích lệ tinh thần vô cùng lớn Thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu là niềm khích lệ tinh thần vô cùng lớn

Chỉ còn chừa đầy 2 tháng nữa là đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong thời điểm này, với nhiều người lao động thì ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm