"Tất cả chúng ta đều đã thua trong cuộc ẩu đả này!"
Thời cuộc

"Tất cả chúng ta đều đã thua trong cuộc ẩu đả này!"

Nhìn chân dung 4 đối tượng tuổi 16 mà tôi lặng người. Mặt chúng non choẹt và không có dáng gì có thể gây hại tới tính mạng người khác. Rồi tôi lại đặt mình vào vị trí thân nhân của nạn nhân, đó là cảm giác đau đớn, cay đắng mà không thể hiểu nổi. Tất cả chúng ta đều đã thua trong cuộc ẩu đả này!
Án mạng ở trường học
Công an phong tỏa hiện trường nơi học sinh lớp 9 ở Bình Phước bị đâm chết. Ảnh: Thảo Nguyễn (Báo Người lao động)

Một học sinh lớp 9 ở Bình Phước vừa bị đâm chết trước cổng trường. Trước đó vài ngày, một nam sinh lớp 6 khác bị bạn đâm tử vong bằng dao rọc giấy trong trường. Đáng nói, nghi phạm đều là bạn đồng trang lứa của các nạn nhân.

Chuyện học sinh dùng hung khí đánh nhau không phải hiếm. Đánh nhau tới độ xảy ra án mạng cũng không phải chỉ là hai câu chuyện mới đây. Việc học sinh dùng côn, tuýp sắt, thậm chí là dao để dọa nhau rồi bị kích động mà đâm bừa, chém ẩu tôi đã từng chứng kiến cả 20 năm trước. Mà cũng lạ là ở lứa cấp 2 có vẻ như các em manh động (và ít nhận thức về hậu quả) hơn cấp 3. Rồi cấp 3 thì ít hơn đại học.

Tức là, trong quá trình trưởng thành của các em, độ tuổi dậy thì (học sinh cấp 2, đầu cấp 3) là thời điểm tương đối nhạy cảm về tâm lý. Các em muốn làm người lớn nhưng nhận thức chưa đủ để hiểu thế nào là người lớn thực sự, cũng không ai dạy cho các em điều ấy.

Chúng ta có môn học Đạo đức được sinh ra để làm việc này. Môn học này về lý thuyết là để rèn giũa học sinh những nề nếp, trật tự đạo đức, trật tự xã hội. Nhưng thực tế, môn học này như để “kéo điểm”. Rất nhiều điểm 9, 10 môn Đạo đức, nhiều như số vụ bạo lực học đường diễn ra ở khắp mọi nơi giờ ra chơi hay giờ tan trường vậy.

Tức là, theo tôi, môn học Đạo đức đang không hoàn thành vai trò của mình về mặt thực tiễn. Những điều hay, lẽ phải chỉ gói trong những lời lẽ giáo điều, được học sinh “trả bài” bằng những giờ học thuộc lòng. Các em chỉ học lớp vỏ từ ngữ để nhận lại những điểm số cao chót vót. Nó không thẩm thấu bao nhiêu vào nhận thức hay hành vi của học sinh.

Hệ thống giáo dục có một phương thức thứ 2 để uốn nắn đạo đức học sinh đó là hạnh kiểm. Hạnh kiểm là hình thức kỷ luật trừng phạt, rèn giũa học sinh qua việc bắt lỗi trừ điểm. Hình thức này hiệu quả hơn môn Đạo đức vì chí ít, học sinh cũng phải "quậy tem tém" lại không thì giáo viên trừ bậc hạnh kiểm. Nhưng, hạnh kiểm cũng như kỷ luật trừng phạt chỉ có tác dụng với học sinh vốn đã có ý thức về “thành tích”. Đó là những em xếp loại học lực khá, giỏi và không muốn vì hạnh kiểm mà mất xếp loại thành tích cuối năm. Còn những em học sinh ngang tàng, hạnh kiểm gần như vô ích.

Và khi môn Đạo đức vô giá trị, xếp loại hạnh kiểm học sinh không coi vào đâu, thì chuỗi dài những nổi loạn sẽ được hình thành. Đa số học sinh sau quãng thời gian ấy, các em lắng lại, và phát triển bình thường. Nhưng số ít em đã sa hơn vào con đường "vô pháp vô thiên". Hoặc số ít nữa, như những em đang xuất hiện trên trang nhất các báo ngày hôm nay, bị bắt vì đánh bạn tử vong.

Có những đứa trẻ đã chết vì bị bạn đánh. Có những đứa nhỏ 16 tuổi trong cơn bồng bột dã man có thể giết người. Tội phạm không thể bênh song tiếc nuối thì có. Bố mẹ chúng có bảo ở nhà các cháu ngoan lắm hay không thì những sự trừng phạt từ luật pháp và dư luận vẫn đợi chờ chúng cả đoạn đời dài dặc phía trước.

Và để những cuộc ẩu đả không tái diễn nghiêm trọng, có lẽ, chúng ta cần nghiêm túc xem lại cách dạy môn Đạo đức, thể lệ xếp loại hạnh kiểm trong nhà trường. Và ngay mỗi phụ huynh, cũng để mắt và dành nhiều thời giờ hơn cho những đứa trẻ ở độ tuổi nổi loạn (độ tuổi mà nhiều người cho rằng cứ kệ chúng, rồi mọi chuyện ắt qua).

Đồng thời, hãy hỏi con hôm nay đi học có ngoan không, có vui không thay vì chỉ hỏi con được mấy điểm.

“Giáo viên không được gọi học sinh là con “Giáo viên không được gọi học sinh là con": Cần cởi mở

Vừa qua, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đã nêu quan điểm trên trang cá nhân yêu cầu giáo viên không gọi học sinh là ...

Chê mẫu áo mỏng, nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng Chê mẫu áo mỏng, nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng

Chỉ vì chê mẫu áo mới ra hơi mỏng và hở hang quá, một nữ sinh lớp 8 ở huyện Anh Sơn, Nghệ An đã ...

Nữ sinh giật tóc, đánh bạn tới tấp, nhưng nhiều học sinh khác chỉ đứng cười Nữ sinh giật tóc, đánh bạn tới tấp, nhưng nhiều học sinh khác chỉ đứng cười

Nhóm nữ sinh gồm 5-6 người xông vào đánh hội đồng tới tấp một nữ sinh khác, nhưng nhiều học sinh khác chỉ đứng ngoài ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm