![]() |
| Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chi. Ảnh: PV |
Những ngày chống dịch Covid-19 này, trên cả nước xuất hiện rất nhiều những tấm gương tận tuỵ cống hiến, dũng cảm, cần cù lao động và công tác trong công cuộc “chống dịch như chống giặc” .
Lại có cả những tấm lòng thơm thảo, đóng góp nhiều tỷ, nhiều triệu, từ cả trọn gói những phòng áp lực âm, tới các thiết bị vật tư y tế đắt tiền, cho tới những chiếc khẩu trang y tế bé nhỏ mà thiết thực . Họ là các chủ doanh nghiệm, các nghệ sĩ, ngôi sao showbiz, trí thức, công nông binh, cán bộ, viên chức…. Đủ mọi thành phần xã hội, nhưng chung một tấm lòng yêu nước thương dân, giúp đỡ Chính phủ và ngành y trong những tháng ngày cam go, gian khó này.
Nhưng, có một tấm gương cống hiến, một đóng góp bé nhỏ về vật chất mà lớn lao vô cùng về tấm lòng. Đó là hành động của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chi (91 tuổi) ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Mẹ đã mang số tiền 5 triệu đồng, số tiền dành dụm lâu nay cho việc sửa sang mộ chồng và con trai cả là liệt sĩ để ủng hộ các y, bác sĩ tại quê hương đang trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Nghĩa cử của Mẹ Chi khiến ai ai cũng xúc động.
Trong mọi cuộc chiến đấu, từ chiến tranh Vệ quốc chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước, đến những cuộc chiến chống giặc đói, giặc dốt xưa kia cho tới bây giờ là “giặc Covid-19”, dân tộc Việt Nam ta đều lập nên những chiến tích kỳ vĩ và chiến thắng oanh liệt. Góp phần âm thầm lặng lẽ trong những chiến công đó là những bà mẹ. Những người mẹ dồn vét hết tư trang vàng bạc cho Tuần lễ vàng, những bà mẹ thức thâu đêm đan áo len gửi người chiến sĩ nơi biên thuỳ, có người 9 lần tiễn con ra trận thì 9 lần con mãi không về, có người đào hầm, vót chông, chèo thuyền, tải đạn, từ lúc tóc còn xanh đến khi phơ phơ đầu bạc.
Thế nhưng, trở lại việc Mẹ Chi trong Đà Nẵng, ngoài việc khâm phục và ca ngợi, ngoài việc yêu thương và noi gương hy sinh của mẹ, tôi vẫn cứ mong mỏi một điều nho nhỏ. Dù chính quyền địa phương đã từ chối nhiều lần, nhưng Mẹ vẫn cương quyết đòi đóng góp 5 triệu đồng đã nói ở trên. Thôi thì chúng ta chiều lòng Mẹ cứ nhận số tiền đó, nhưng nên chăng chính quyền cơ sở nếu không có kinh phí thì nên vận động các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Công đoàn các cấp, kêu gọi đóng góp xã hội, để rồi cùng nhau sẽ thay Mẹ lo cái việc sửa sang tu bổ mộ phần cho chồng và con của Mẹ, đều là Liệt sĩ, trong dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 năm nay chẳng hạn.
Nước mắt luôn chảy xuôi, nhưng xin đừng để nước mắt của những người Mẹ đã khóc hết trong những cuộc chiến tranh, giờ lại tiếp tục nhỏ xuống giữa thời bình, dẫu là những giọt nước mắt của đức hy sinh cao cả và lòng tận tuỵ đầy tự nguyện. Xin hãy lau nước mắt cho những người Mẹ Anh Hùng như Mẹ Chi trong Đà Nẵng đi, thưa các bạn!
Tính đến 7h sáng ngày 28/3, Covid-19 đã xuất hiện ở 199 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 594.000 ca nhiễm bệnh với hơn ... |
Quá trình đi làm, người lao động có thể di chuyển qua nhiều tỉnh thành; khi thất nghiệp, họ muốn chuyển trợ cấp thất nghiệp ... |
Cả nước có gần 5.000 nhân viên y tế. Đây là đội ngũ nòng cốt, tiên phong trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Những ai ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Tin tức khác
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
