Đà Nẵng: Công nhân trở lại công trình sau thời gian tạm nghỉ do dịch Covid
Người lao động

Đà Nẵng: Công nhân trở lại công trình sau thời gian tạm nghỉ do dịch Covid

Hoài Nam
Tác giả: Hoài Nam
Đợt dịch thứ 2 của đại dịch Covid-19 khiến hàng loạt công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tạm hoãn, không ít công nhân ăn ngủ tại công trình để chờ đến khi hết dịch đi làm trở lại. Chính vì vậy, ngay sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều công trình xây dựng, nhất là các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, cấp thoát nước... được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Hàng ngàn công nhân trở lại làm việc để có thu nhập trang trải cuộc sống.
Chủ động xây dựng kế hoạch “sống chung” với đại dịch Covid-19 Giữ vững việc làm cho công nhân lao động trong đại dịch Covid-19 Những hình ảnh đầu tiên tại Đà Nẵng từ các điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 2
4345 yo than nhiyt cho cong nhan tryyc khi vao lam viyc
Đo thân nhiệt cho công nhân trước khi vào làm việc.

Trên công trình đường vành đai phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan), hàng trăm công nhân trở lại làm việc sau khi thành phố cho phép các công trình trọng điểm được xây dựng trở lại.

Kể từ đầu tháng 8, tức là sau thời điểm thành phố Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, hơn 300 công nhân làm việc trên công trình đường vành đai phía Tây của thành phố phải tạm nghỉ việc. Do đa số công nhân là người ở các địa phương khác đến nên phải ăn ngủ tại các lán trại. Mọi chi phí ăn uống đều do đơn vị thi công chi trả.

4349 may moc thiyt by yyyc yya yyn chan cong trinh
Máy móc thiết bị được đưa đến chân công trình.

Anh Phạm Đức Nhượng, Chỉ huy trưởng công trình cầu Lâm Viên thuộc Dự án đường vành đai phía Tây thành phố cho biết: “100% công nhân thi công tại công trình bắt buộc phải ở lại lán trại. Mỗi bữa ăn chúng tôi đều chia ca để đảm bảo giãn cách. Khi trở lại công trường, tất cả phải đeo khẩu trang, rửa tay và đo thân nhiệt. Công việc này được tiến hành 2 lần/ngày vào đầu giờ sáng và chiều. Đa số công nhân phụ trách vận hành các thiết bị như xe ủi, xe xúc, xe lu... nên không xảy ra tình trạng tụ tập đông người”.

4514 cong nhan try lyi lam viyc tren cong trinh yyyng vanh yai phia tay ya nyng
Công nhân trở lại làm việc trên công trình đường vành đai phía Tây Đà Nẵng.

Còn tại dự án Mikazuiki, một trong những dự án có số lượng công nhân lên đến hàng trăm người. Để đảm bảo phòng, chống dịch, công nhân bắt buộc phải mang khẩu trang và thực hiện giãn cách đúng quy định. Chủ đầu tư cũng đã yêu cầu công nhân ở tại công trường, không nhận thêm công nhân và quản lý công nhân chặt chẽ theo từng lán trại.

Anh Nguyễn Văn Nguyên, công nhân làm việc tại đây cho biết: “Đi làm lại thấy rất vui. Anh em chia từng tổ và sắp xếp công việc để không chồng chéo nhau”.

Trên công trình xây dựng Nhà máy nước Hoà Liên, huyện Hòa Vang, không khí làm việc cũng hết sức khẩn trương. Đây là công trình cấp bách giúp thành phố bổ sung nguồn nước sinh hoạt đang ngày càng thiếu hụt nên quyết tâm của chủ đầu tư là hoàn thành công trình càng sớm càng tốt. Đơn vị thi công sử dụng 100 công nhân luân phiên nhau để đảm bảo giãn cách.

Ông Nguyễn Ngọc Anh Dũng, chỉ huy phó thi công Dự án Nhà máy nước Hòa Liên cho biết, hiện nay công trình đang thi công mương, bể lắng, hàng rào, nhà điều hành, nhà tràn bơm nước thô cũng như tiến hành đào móng, san nền… Do đặc thù thi công chủ yếu bằng xe cơ giới nên đơn vị tập trung hơn 40 thiết bị các loại để triển khai công việc. “Quá trình thi công dự án, nhà thầu, đơn vị thi công phải cam kết đảm bảo phòng chống dịch, công nhân được kiểm soát và phải tập trung một chỗ, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Bộ phận nấu ăn thay phiên nhau đi chợ và mua thực phẩm đảm bảo đủ ăn trong 3 ngày”.

4355 nhiyu cong trinh by chym tiyn yy do dych covid
Nhiều công trình bị chậm tiến độ do dịch Covid-19.

Trên công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, không khí lao động cũng tấp nập, rộn ràng. Kỹ sư Nguyễn Văn Nhưỡng, chỉ huy trưởng công trình cho biết: “Chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi còn bố trí số lượng công nhân ở mỗi ca làm việc giảm đi một nửa so với trước đây, ưu tiên sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện thi công. Để bảo đảm tiến độ đề ra, đơn vị triển khai thi công 3 ca. Đến nay, công trình đạt trên 40% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành vào 30/4 năm sau.

4400 nuoc st 1
Công nhân trở lại công trình sau thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19.

Ông Mạc Văn Tầm, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Xuân Quang, đơn vị thi công công trình cho biết, hiện đang trong giai đoạn đổ đất ngăn sông tạo đảo nổi để thi công phần hạ bộ cầu. “Việc tạm dừng thi công trong hơn 1 tháng qua làm ảnh hưởng đến tiến độ. Nếu không triển khai thi công nước rút phần hạ bộ cầu thì công trình sẽ rơi vào mùa mưa rất khó làm. “Chúng tôi áp dụng công nghệ mới trong việc thi công kết cấu phần hạ bộ cầu; tăng số lượng máy móc, thiết bị, phương tiện thi công; chia làm nhiều mũi thi công đồng loạt; cho tăng ca làm việc để đảm bảo tiến độ”.

Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 6/9 Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 6/9

Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 6/9, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt con số 27 triệu, hơn 882 ...

Niềm vui nhỏ của công nhân trong giờ nghỉ giải lao Niềm vui nhỏ của công nhân trong giờ nghỉ giải lao

Sau những giờ làm việc căng thẳng với máy móc, dây chuyền, công nhân được nghỉ ngơi 10 phút. Đối với nhiều người 10 phút ...

"Có ai yêu cô công nhân nghèo như em không?"

Một số bạn gái tự ti khi lựa chọn bạn đời vì làm cô công nhân nghèo. Nhưng bạn không biết mình rất giàu vì ...

Tin mới hơn

Rộn ràng lì xì đầu xuân, người lao động hăng hái sản xuất

Rộn ràng lì xì đầu xuân, người lao động hăng hái sản xuất

Khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều doanh nghiệp tại miền Trung đã đồng loạt tổ chức ra quân, ổn định sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.
Từ ánh mắt đến trái tim: Hai tiến sĩ, bác sĩ và một hành trình phụng sự người bệnh

Từ ánh mắt đến trái tim: Hai tiến sĩ, bác sĩ và một hành trình phụng sự người bệnh

Từ hành lang bệnh viện đến mái ấm gia đình, câu chuyện về hai người thầy thuốc chọn đặt sinh mệnh người bệnh lên trên mọi kế hoạch riêng như một cách sống và làm nghề bền bỉ, lặng lẽ của những người lao động ngành Y.
Người giữ lửa ở nơi những tâm hồn lạc lối

Người giữ lửa ở nơi những tâm hồn lạc lối

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tạp chí Lao động Đoàn thể trân trọng giới thiệu chân dung Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hữu Thuận - người đã hơn hai thập kỷ gắn bó với Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.

Tin tức khác

Giữ Tết cho người lao động trong cơn sóng gió thị trường

Giữ Tết cho người lao động trong cơn sóng gió thị trường

Khi trên 2.700 cán bộ, công nhân Panko Vina đứng trước nguy cơ mất việc ngay trước Tết, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã kịp thời vào cuộc, bảo vệ quyền lợi, kết nối việc làm và chăm lo an sinh để người lao động không bị đứt gãy thu nhập và vẫn có Tết.
"Vua Thắng Cố" Si Ma Cai

"Vua Thắng Cố" Si Ma Cai

Si Ma Cai là xã vùng cao biên giới, nơi thượng nguồn sông Chảy, tỉnh Lào cai. Nơi đây có chợ phiên Si Ma Cai nổi tiếng họp vào ngày Chủ nhật hằng tuần. Đến chợ phiên Si Ma Cai, hỏi ông Sùng Seo Hòa thì ai cũng biết. Hơn 40 năm qua, ông Hòa gắn bó với nghề nấu thắng cố ngựa, được bà con gọi là “Vua thắng cố” Si Ma Cai.
Bay bằng trái tim người lính

Bay bằng trái tim người lính

Giữa sân bay trong một buổi chiều cuối thu dịu nắng, Thượng tá Tô Anh Tuấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) ngồi kể chuyện nghề bằng giọng ấm áp, chậm rãi.
Gió Phan Rang và tiếng gọi bầu trời

Gió Phan Rang và tiếng gọi bầu trời

Gió ở Phan Rang luôn thổi mạnh, mang theo hơi mặn từ biển cả, len qua sân bay Trung đoàn 937. Tiếng động cơ máy bay vang vọng đâu đó như lời thì thầm của bầu trời, gọi mời những người lính bay. Tôi đến nơi đây như đã hẹn để gặp hai phi công của Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân. Đó là Đại tá Nguyễn Ngọc Giao và Thiếu tá Đặng Hoàng Hiệp.
Để bầu trời bình yên

Để bầu trời bình yên

“Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn phi công, vẫn làm phi công, vẫn yêu phi công” - Đại tá Nguyễn Quang Hải giọng trầm ấm, ánh mắt hướng về chân trời, nơi những chiếc Su-30MK2 đang lặng lẽ chờ lệnh…
Những người lính giữ trời

Những người lính giữ trời

Bầu trời Việt Nam không chỉ là không gian mênh mông của mây và gió, mà còn là chiến tuyến thầm lặng, nơi những người lính giữ trời ngày đêm canh giữ từng mét vuông lãnh thổ thiêng liêng. Trong chuỗi bài “Những người lính giữ trời”, chúng tôi – những người cầm bút – may mắn được đồng hành, lắng nghe và ghi lại những lát cắt chân thực, đầy máu lửa và nước mắt từ cuộc đời những người phi công chiến đấu, những người thầy truyền lửa, những chỉ huy dày dạn bản lĩnh.
Xem thêm