Đừng gieo hy vọng rồi dập tắt những yêu thương
Thời cuộc

Đừng gieo hy vọng rồi dập tắt những yêu thương

Sở Y tế Đà Nẵng đã có hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục và giấy tờ cần thiết để cấp phép cho công dân ra, vào thành phố. Tuy vậy, những quy định khắt khe, qua nhiều bậc xét duyệt vẫn khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Người mẹ bật khóc tại chốt khi không thể vào Đà Nẵng chăm con khuyết tật sắp sinh Gian nan xin giấy xác nhận để ra khỏi thành phố Đà Nẵng Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động là F0, F1
Đừng gieo hy vọng rồi dập tắt những yêu thương
Việc người dân ra, vào Đà Nẵng cần phải có giấy chấp thuận ở cấp UBND TP gây nên bức xúc cho người dân.

Sau hơn 50 ngày “đóng cửa”, Đà Nẵng bước đầu kiểm soát được dịch bệnh. Số ca mắc mới luôn ở mức thấp và ca trong cộng đồng được khống chế ở một chữ số. Tiếp nối những tín hiệu mừng đó, ngày 21/9, Sở Y tế TP. Đà Nẵng ban hành văn bản số 4427 hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục và giấy tờ cần thiết để cấp phép cho công dân ra, vào thành phố.

Văn bản hướng dẫn của Sở đã thắp lên hy vọng của nhiều người dân muốn đi và đến Đà Nẵng. Vậy nhưng, quy trình cấp giấy xác nhận ra khỏi địa phương có đơn giản đến thế? Văn bản dài 4 trang với hai phần rõ ràng bắt buộc người dân phải thực hiện từ 3 - 5 bước thủ tục với nhiều quy định, đơn từ, giấy chứng nhận, văn bản hành chính... từ cấp xã phường, quận huyện và cao nhất là sự xác nhận của UBND TP. Đà Nẵng thì mới được ra, vào thành phố.

Theo hướng dẫn của Sở Y tế, những người muốn vào Đà Nẵng phải áp dụng trình tự 3 bước, gồm: chuẩn bị các giấy tờ liên quan có xác nhận của đơn vị; khai báo, xét nghiệm tại chốt; áp dụng các biện pháp phòng dịch, thực hiện cách ly cụ thể. Đáng lưu ý các phương án vào thành phố đều phải đảm bảo giãn cách, phòng, chống dịch và được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt.

Đối với các trường hợp rời khỏi Đà Nẵng, địa phương cũng quy định phải có công văn xác nhận của phường, xã nơi lưu trú và có văn bản phản hồi, thông tin cho địa phương nơi đi đến. Công văn phải có thông tin cá nhân, tính cấp bách, tình trạng công dân,... và phải ở khu vực không có cách ly y tế. Đặc biệt, phải có sự đồng ý tiếp nhận của nơi đến thì mới được rời thành phố.

Theo đó, người đi khỏi TP. Đà Nẵng phải tuân thủ trình tự 5 bước, gồm: làm đơn gửi địa phương đang lưu trú; liên hệ địa phương nơi đến; quận, huyện đề xuất dự thảo văn bản để Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận; cung cấp công văn chấp thuận này nếu được yêu cầu trên suốt lộ trình di chuyển; quay trở lại TP. Đà Nẵng cũng thực hiện các công đoạn như khi rời đi, riêng về lại từ vùng có dịch thì phải cách ly y tế.

Những quy định trên khi triển khai vào thực tế đã phát sinh nhiều vướng mắc. Nhất là quy định người dân vào thành phố mà không nằm trong các trường hợp được ưu tiên và ra khỏi đều phải có xác nhận của UBND TP. Đà Nẵng đã gây không ít khó khăn.

Hệ quả của điều này là mỗi ngày, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng nhận bình quân từ 150 đến 200 đơn của người dân. Không ít những lá đơn trong đó có trình bày lý do là xin được đưa con đi chữa bệnh, xin về gặp người nhà lần cuối, về chịu tang người thân,… Những lá đơn gửi đi nhưng không biết đến bao giờ mới nhận được xét duyệt.

Không chỉ vậy, mỗi ngày, tại chốt kiểm soát dịch Hòa Phước trên quốc lộ 1A (nơi giao thương giữa Quảng Nam – Đà Nẵng), rất nhiều người lao động mong muốn được qua chốt để trở về với người thân, gia đình.

Như ông Đặng Văn Lập (làm thợ nề sinh sống trong lán trại gần công trình xây dựng ở TP. Đà Nẵng) dùng những đồng tiền ít ỏi còn lại làm xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 để được về Quảng Nam chăm vợ ốm nặng. Hay bà Nguyễn Thị Ba (ở xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) muốn vào Đà Nẵng chăm con khuyết tật đang mang thai. Vậy nhưng, đáp lại những hy vọng đó là cái lắc đầu của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt bởi phải có xác nhận của UBND TP. Đà Nẵng. Không nản lòng, ông Lập quay trở về để gửi đơn chờ UBND TP Đà Nẵng xét duyệt. Lá đơn của ông Lập gửi đi từ 16h ngày 22/9, nhưng đến 17h ngày 23/9 vẫn chưa có lời hồi đáp.

Đành rằng, quy định là quy định, gửi đơn thì phải chờ duyệt. Vậy nhưng vợ ốm, con sinh không thể chờ ngày dấu mộc đỏ được đóng. Từng giờ, từng phút trôi qua với ông Lập, bà Ba là bao sự thấp thỏm, lo lắng. Nỗi lòng dồn nén trào ra thành những giọt nước mắt bất lực của người mẹ (bà Ba) tại chốt kiểm dịch, hay tiếng thở dài qua điện thoại khi ông Lập nhận cuộc gọi của gia đình.

Đừng gieo hy vọng
Ông Lập vẫn đang chờ đơn thư được UBND TP Đà Nẵng xét duyệt để về quê chăm sóc vợ ốm.

Người ta hay có câu: “Đừng gieo hy vọng rồi dập tắt những yêu thương”. Niềm hy vọng trở về với gia đình của nhiều người dân đã được nhen nhóm từ văn bản hướng dẫn ra, vào thành phố do Sở Y tế TP. Đà Nẵng ban hành. Vậy nhưng, với nhiều bước thủ tục và các quy định khắt khe như hiện nay thì niềm hy vọng đó sớm vụt tắt.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tối 23/9, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp thu những ý kiến của người dân xoay quanh câu chuyện ra, vào của thành phố. Theo đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo cần sớm ban hành những hướng dẫn mới về công tác kiểm soát người ra, vào thành phố theo hướng thuận lợi nhất cho công dân nhưng phải bảo đảm quy định phòng, chống dịch, tránh trở thành nguồn lây cho địa phương khác.

Lời hứa của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lại thắp lên hy vọng có được một văn bản hướng dẫn mới “cởi bỏ” những thủ tục nhiêu khê, đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu thiết yếu của người dân. Vậy câu hỏi đặt ra lúc này “sớm” là khi nào?

Đừng gieo hy vọng rồi dập tắt những yêu thương
Đừng gieo hy vọng rồi dập tắt những yêu thương
Sở Y tế TP. Đà Nẵng ban hành văn bản số 4427 hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục và giấy tờ cần thiết để cấp phép cho công dân ra, vào thành phố.

Người mẹ bật khóc tại chốt khi không thể vào Đà Nẵng chăm con khuyết tật sắp sinh Người mẹ bật khóc tại chốt khi không thể vào Đà Nẵng chăm con khuyết tật sắp sinh

Không chỉ người ra khỏi thành phố gặp khó khăn mà ở chiều ngược lại những người muốn vào thành phố cũng vấp phải những ...

Gian nan xin giấy xác nhận để ra khỏi thành phố Đà Nẵng Gian nan xin giấy xác nhận để ra khỏi thành phố Đà Nẵng

Để có giấy xác nhận ra khỏi TP Đà Nẵng về quê chăm vợ ốm nặng, ông Lập (quê Quảng Nam) đã “gõ cửa” 4 ...

Công đoàn Hà Tĩnh đưa Tết Trung thu đến với con đoàn viên, người lao động Công đoàn Hà Tĩnh đưa Tết Trung thu đến với con đoàn viên, người lao động

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã chủ động thăm hỏi, tặng quà ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm