Ô nhiễm và sự im lặng đáng sợ!
Thời cuộc

Ô nhiễm và sự im lặng đáng sợ!

Mức độ ô nhiễm không khí tại một số tỉnh miền Bắc và Hà Nội đang xấu hơn trong mấy gần đây, nhưng điều đáng sợ nhất là “sự im lặng” và nỗi bất an của người dân.    
Ô nhiễm và sự im lặng đáng sợ!
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang là vấn đề đáng lo ngại trong mấy ngày gần đây. Ảnh: N.K

Tôi sững sờ khi đọc được những dòng này: “Ngày 13-12, mức độ ô nhiễm không khí ở một số tỉnh miền Bắc và Hà Nội càng tệ hơn, tới mức ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ con người, nhưng cả Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội và Tổng cục Môi trường đều không có khuyến cáo gì”.

Họ im lặng vì vốn dĩ chúng ta phải thở như vậy và không còn cách nào khác? Họ không khuyến cáo gì vì nghĩ rằng đó là trách nhiệm của cơ quan nào đó? Họ mặc kệ bởi cho rằng chỉ vài ba ngày đâu lại vào đó?… Không ai biết, chẳng ai có câu trả lời vì họ im lặng và vẫn im lặng. Thế thôi!

Không khí Hà Nội đang thế này đây: Sáng 13-12, ứng dụng quan trắc PAM Air ghi nhận chất lượng không khí xấu tới mức nhiều nơi ở Hà Nội đều màu tím ngắt. Tại khu vực Đội Cấn (Ba Đình), chỉ số chất lượng không khí ở mức 219, rất xấu; khu vực Hàng Bún (Ba Đình) chỉ số còn cao hơn, ở mức 223.

Tại nhiều nơi khác, kết quả quan trắc cũng ghi nhận ô nhiễm không khí ở mức ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ người dân: Liễu Giai (Ba Đình) 216, quận Thanh Xuân 238, Kim Liên (Đống Đa) 202, chùa Láng (Đống Đa) 207, quận Tây Hồ 240…

Và các cơ quan được gọi là chức năng “hành động” như sau: Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội chưa có thêm khuyến cáo gì ngoài dòng thông tin vắn tắt: "AQI 256 - mọi người bị ảnh hưởng tới sức khoẻ nghiêm trọng hơn". Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) cũng không có thông báo hay khuyến cáo gì về đợt ô nhiễm không khí khủng khiếp này.

Còn bà Trần Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, nơi cập nhật các số liệu, ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí từng giờ thì cho biết sẽ có báo cáo gửi Văn phòng Tổng cục Môi trường để công bố.

Có lẽ người ta nghĩ rằng khói bụi sẽ tan hoặc dân chúng đã chịu dựng quen rồi, có cảnh báo khuyến cáo hay làm gì đó thì cũng chẳng khá lên được hay không thể “cấm thở” được nên thôi chăng? Tôi không biết vì lý do gì mà người ta thờ ơ hay bàng quan đến thế. Nếu những con số đó ồn ào, ầm ĩ quá mức cần thiết hay chẳng chết ai thì cũng nên vào lời “phi lộ” để người dân được biết. Còn ngược lại thì cũng làm ngay điều gì đấy để dân chúng được an toàn.

Ăn có thể nhịn, uống có thể chờ, vui chơi có thể bỏ và mừng công có thể hoãn nhưng thở thì tuyệt nhiên không. Với các chỉ số trên và tình trạng ô nhiễm khủng khiếp thì thật vô cùng ngạc nhiên khi “Khi chỉ số chất lượng không khí ở địa phương mình xấu đột ngột, xấu kéo dài thì lãnh đạo địa phương phải lập tức chỉ đạo kiểm tra, xác định nguyên nhân chính, nhưng Hà Nội không có hành động nào mang tính cấp bách”.

Đây không phải là lần đầu ô nhiễm đến mức báo động như thế, cũng chẳng hề quá bất ngờ để không kịp trở tay hay xoay xở thế nào. Đừng ru ngủ nhau rằng "thời tiết là ông trời, thời tiết không thuận thì phải chịu" hay “ khói bụi nhất thời, vài hôm sẽ hết”. Ô nhiễm này ảnh hưởng đến hàng triệu người, gây bất an cho vô số gia đình và sự im lặng ấy càng đáng sợ khi mọi thứ cứ kéo dài.

Sáng nay, AirVisual lại xếp Hà Nội vào top TP ô nhiễm nhất thế giới

AirVisual tiếp tục xếp hạng Hà Nội vào top TP ô nhiễm nhất thế giới trong sáng nay (13/12).

Bữa cơm của Thủ tướng và chỗ đứng quan chức

Chúc mừng chiến thắng ấn tượng sau SEA Games 30, bữa cơm của Thủ tướng với hai đội bóng nam nữ của Việt Nam thật đặc ...

Vô địch “ao làng” vẫn tự hào, thì sao?

Vượt qua "ám ảnh" về giấc mơ SEA Games suốt 60 năm qua, chức vô địch cùng tấm HCV SEA Games 30 giống như một ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm