| Một ngày mới được sống theo cách cũ Bó củi và con rắn Kỳ thi và “phép thử” để sống chung với Covid-19 |
![]() |
| Phụ huynh "đau đầu" chọn sách giáo khoa cho con. Ảnh: PV |
Nhưng phụ huynh vẫn còn đó những nỗi lo, dư luận vẫn chưa thôi tranh cãi những câu chuyện muôn năm cũ của hàng chục năm cải cách và bộ sách đến trường vẫn “trĩu nặng” trên vai của họ và con cháu...
Mặc cho Bộ GD&ĐT khẳng định bộ sách giáo khoa (SGK) mới cho trò lớp 1 chỉ trên dưới 200.000 đồng và những gì dư luận bức xúc quanh một bộ sách vở cho trẻ đến trường hơn 800.000 đồng thì hôm nay các con lại oằn vai cõng cặp đầy sách đến trường.
Bất chấp Bộ này khuyến cáo các trường không bắt ép phụ huynh mua sách tham khảo, bổ trợ và cha mẹ các em có quyền từ chối nhưng rất nhiều người đã phải bỏ tiền ra mua những thứ lẽ ra họ không phải mua. Nhìn vào danh mục hàng chục cuốn gồm cả SGK lẫn sách tham khảo không khó để hỏi nhau rằng có cần thiết nhồi nhét vào đầu những đứa trẻ chỉ mới i tờ từng ấy kiến thức mà chúng ta cũng ngao ngán không?
Xem bảng giá cùng số tiền có thể “bổ” lên cả những gia đình chạy ăn từng bữa rất dễ nhận ra rằng đang quá sức với phần lớn người Việt vẫn vất vả chống chọi với Covid-19.
Tôi không nghĩ phụ huynh nào cũng “suôn sẻ” khi trường “gợi ý” lại thẳng thừng từ chối như lời khuyên của Bộ GD&ĐT. Tôi vẫn tin rất nhiều cha mẹ phải cắn răng hoặc thắt lưng buộc bụng cho con “bằng các bạn trong lớp” hoặc để “thầy cô không hỏi thăm hay nhắc nhở”.
Hiệu trưởng một trường tiểu học ở TP HCM nói thế này khi bị dư luận phản ứng về bộ sách kèm vở 800.000 đồng: “Nhà trường không yêu cầu, bắt ép phụ huynh phải mua đủ toàn bộ SGK, bài tập, bổ trợ trong danh mục. Nếu không tự đi mua, phụ huynh có thể đăng ký những sách nào cần và nhờ nhà trường mua hộ. Chúng tôi không kinh doanh, buôn bán gì ở đây”.
Tôi rất muốn tin lời ông ấy và cả những đồng nghiệp nơi khác nhưng với những gì thực tế tồn tại rất nhiều năm nay, quả là hơi khó cho lòng tin ấy vững chãi!
Tôi còn muốn ghi lại câu hỏi của một phụ huynh dù biết rất khó để đến tai Bộ trưởng Nhạ: “Ngoài 8 cuốn sách giáo khoa bắt buộc và sách tiếng Anh, con tôi phải mua thêm vở bài tập. Vở này đi kèm cũng chiếm chi phí rất lớn mà không biết trong quá trình học có cần nhiều hay không? Có quá nhiều sách vở cho các con mới 6 tuổi, chỉ soạn sách vở đủ cho buổi học đã vất vả rồi, chưa nói đến tiếp thu kiến thức”.
Hôm nay các con đi trường học, phụ huynh lại đi trường đời và tiếp tục mưu sinh để bớt dần những gánh nặng luôn trĩu vai như hàng chục cuốn sách cộng vở và kèm cả những thứ “linh tinh”.
Nỗ lực ấy liệu có đủ làm vơi đi những lo toan, nhọc nhằn nếu cải cách cứ mãi là thêm sách, thêm tiết, thêm môn và thêm cả những điều “không bắt buộc” nhưng nếu đến trường vẫn cần phải “tham khảo, bổ trợ”?!
Ngày khai trường, tôi thấy nao nao. Nhớ cái không khí hơn 40 năm qua từng được hưởng. |
Đề xuất hỗ trợ 2 – 4 triệu đồng khi người dân ở Hà Nội đổi xe máy quá đát, đang được nhiều người ... |
Việc ông Đoàn Ngọc Hải mua xe chở bệnh nhân nghèo miễn phí đang thu hút dư luận. Có người nói ông làm màu ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Tin tức khác
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa
