Tháng Giêng là tháng...
Thời cuộc

Tháng Giêng là tháng...

Ca dao xưa về mùa Xuân, đặc biệt liên quan đến Tết nhất có những câu phổ biến, nhiều người vẫn nhớ: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè...".
Tháng Giêng là tháng...
Tháng Giêng là tháng làm lụng hết mình với tâm thế vững vàng, tạo nên hào khí lạc quan, mở đầu cho một năm mới với nhiều hứa hẹn... Trong ảnh, công nhân ngành Điện lực làm việc xuyên Tết Nguyên đán 2022 để kiểm tra các khu cấp điện, hỗ trợ người dân khi xảy ra vấn đề. Ảnh: QUÂN ĐỖ - TỐ LINH (Dân trí)

Một không khí hưởng thụ, ăn chơi thường gắn liền với tệ nạn xã hội rất đáng phê phán phản ánh mặt trái mang hình dáng hủ tục của một xã hội nông nghiệp cổ truyền Việt Nam thường bám sâu gốc rễ vào các làng quê. Dĩ nhiên tệ nạn, hủ tục luôn mang gương mặt xám xịt, ám ảnh mọi người, chủ yếu sống sau lũy tre làng từ đời này sang đời khác.

Ngày nay dù nhiều sự đổi thay đã khác xưa nhưng dịp Tết cũng là khi các tệ nạn xã hội luôn chờ chực, phát tác. Không chỉ rượu chè, cờ bạc mà các hiện tượng như: đua xe, gây gổ đánh nhau,... cũng lăm le đe dọa cuộc sống mọi người, từ phố phường cho đến làng quê.

Nhiều người nợ nần, phạm tội, nhiều gia đình lâm vào cảnh túng quẫn rồi "tan đàn, xẻ nghé", để lại nhiều hậu quả dai dẳng... luôn là những cảnh báo hết sức đau lòng. Cũng chính vì vậy mà lực lượng chức năng như: Công an, Biên phòng... trước, trong và sau Tết bao giờ cũng có những phương án, chiến dịch cao điểm vì một mùa Xuân bình an. Việc truy quét tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội được nhắc nhở và đề cao mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Tuy nhiên cũng cần thấy rằng, phòng, chống các tệ nạn xã hội không chỉ là câu chuyện của Tết nhất, dù rằng đây là cơ hội để bản năng dễ được "tháo cũi sổ lồng". Đó cũng không chỉ là việc của các cơ quan bảo vệ trật tự trị an. Đây là nhiệm vụ của toàn dân, của các gia đình, các cơ quan, đoàn thể, nghĩa là cả xã hội cần phải chung tay góp sức, lấy phòng là chính, lấy chống làm giải pháp tức thời; không để "mất bò mới lo làm chuồng".

Nếu mỗi người, mỗi nhà, mỗi xóm thôn, khu phố, bản làng đều được giáo dục trên tinh thần nói không với tệ nạn xã hội thì thói hư tật xấu, thậm chí là tội ác sẽ bị đẩy lùi. Còn không cứ "đến hẹn lại lên" lại phải vất vả đối mặt với các tệ nạn xã hội, nhất là mỗi độ bước vào năm mới...

Chiều ngày mùng 3 Tết (3/2/2022) trong cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá và khẳng định rằng, chúng ta đã có một cái Tết an ninh, an toàn và an dân. Có được "tam an" như thế trong bối cảnh dịch giã và nhiều hệ lụy khác kéo theo là một nỗ lực quý giá rất đáng ghi nhận của quyết tâm trên dưới đồng lòng, dù vẫn biết còn nhiều chướng ngại vật trên con đường phát triển cần phải vượt qua. Nhưng tạo dựng được thành quả trên cũng là hạnh phúc và mong muốn của hết thảy mọi người.

Hy vọng và tin tưởng tinh thần này tiếp tục lan tỏa sau Tết, để có một mùa Xuân thực sự an lành. Một mùa Xuân tất cả con dân nước Việt đề cao cuộc sống lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, cùng xắn tay áo lo toan việc nhà, việc nước, lao động và cống hiến để kinh tế phục hồi sau đại dịch, người người ấm no, quốc gia hưng thịnh.

Được vậy thì tháng Giêng là tháng làm lụng hết mình với tâm thế vững vàng, tạo nên hào khí lạc quan, mở đầu cho một năm mới với nhiều hứa hẹn...

Vì Tết đoàn viên Vì Tết đoàn viên

Vẫn biết bản chất của mùa Xuân mà đỉnh cao là Tết Nguyên đán cổ truyền là hội ngộ, sum vầy nhưng dù vậy, có ...

Ngày xưa, rượu Việt Ngày xưa, rượu Việt

Sớm nay (mùng 3 Tết), tôi cùng mấy người bạn đi chúc Tết người thầy dạy mình từ hồi cấp 3, sống trong làng hoa ...

Ra Giêng, nhà mới và niềm vui khi được công đoàn sẻ chia Ra Giêng, nhà mới và niềm vui khi được công đoàn sẻ chia

Đón nhận số tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở "Mái ấm Công đoàn" do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trao tặng, những ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm