Trẻ đến trường: Xin đừng “quay xe”!
Thời cuộc

Trẻ đến trường: Xin đừng “quay xe”!

Hôm qua, thông tin trẻ từ lớp 1 tới lớp 6 ở Hà Nội được đến trường học trực tiếp khiến nhiều phụ huynh vỡ òa. Nhưng, Hà Nội đã từng đột ngột “quay xe”, thay đổi quyết định vào phút cuối làm không ít người vẫn lo ngại.
Trẻ đến trường: Xin đừng “quay xe”!
Học sinh Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, huyện Thanh Trì, Hà Nội đến trường sáng 10/2. Ảnh: Phạm Chiểu (VnExpress)

Hôm qua, thông tin Hà Nội là tỉnh, thành duy nhất còn lại chưa cho học sinh đi học trên diện rộng đối với cấp tiểu học và lớp 6. Nhanh chóng, Thủ đô ra thông báo về việc các em cấp học này có thể đến trường vào ngày 6/4.

Trước đó, Thành phố đã tiến hành khảo sát ý kiến phụ huynh về việc có yên tâm cho trẻ quay lại trường không. 75% phụ huynh đồng ý cho con em quay lại trường. Nhiều quận, huyện, con số này là 90%.

Đó là những con số rất thuyết phục về mong mỏi của phụ huynh. Hà Nội đã bước qua đỉnh dịch, số ca nhiễm đang giảm mạnh từng ngày, việc cho trẻ đến trường như dấu mốc gần như cuối cùng để người dân Thủ đô trở về cuộc sống bình thường.

Cũng cần nói thêm, trẻ em Hà Nội nghỉ dịch từ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm ngoái. Tới nay, kém 1 tháng nữa là tròn 1 năm. Và các em cũng còn vài tuần lễ nữa là kết thúc năm học, một năm học online tới 90%.

Những thay đổi tâm sinh lý trong việc ở nhà với bốn bức tường, học qua màn hình máy tính, điện thoại là thấy rõ. Trẻ em phải được vận động, vui chơi nhưng học online thì không thể. Những căn hộ ở nội đô càng không có nhiều không gian cho các con hoạt động thể chất.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng phát biểu, có ý rằng tới đây, việc học trực tiếp để bù đắp những kiến thức của học sinh khi học online không phải là một năm mà nhiều năm. Đó là một cách tiếp cận sòng phẳng. Bởi ngoài những ảnh hưởng tâm lý, việc học online đã không thu về những kết quả giáo dục mong đợi liên quan tới kiến thức. Đó chỉ là cách dạy - học trong bối cảnh không thể khác.

Vừa xong, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cũng đã chia sẻ, Hà Nội là địa phương duy nhất chưa cho trẻ mầm non tới trường. Và Thứ trưởng Sơn cũng cho rằng lãnh đạo Hà Nội phải quyết việc này “căn cứ vào tình hình dịch bệnh”.

Ngày mai trẻ từ lớp 1 tới lớp 6 dự kiến sẽ đi học. Hi vọng, Thành phố sẽ không có những công văn “phút 90” thay đổi quyết định này. Trẻ mầm non đến trường cũng là điều mà rất nhiều phụ huynh mong chờ.

Vẫn biết, Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước về ca nhiễm mới. Con số ca nhiễm mới hàng ngày vẫn lên tới hàng ngàn. Chưa kể, thi thoảng Thành phố lại bổ sung cả vạn ca. Song, Thành phố đã làm tốt trong việc thực hiện khảo sát từ nhu cầu của phụ huynh với trẻ lớp 1 tới 6, tại sao không tiếp tục thực hiện những việc tương tự với trẻ mầm non?

Và, kể cả không vội mở trường với trẻ mầm non, phụ huynh - người dân Thủ đô cũng mong chờ những phát biểu rõ ràng về lý do cụ thể của quyết định này.

Nếu bạn thích bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

Trẻ đến trường: Xin đừng “quay xe”!

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).
Trẻ đến trường: Kết thúc kỳ nghỉ lễ “bất tận” Trẻ đến trường: Kết thúc kỳ nghỉ lễ “bất tận”

Học sinh từ lớp 7 tới lớp 12 tại Hà Nội sẽ đến trường từ ngày 8/2. Sau Tết, trẻ mầm non, tiểu học và ...

Nan giải chuyện trẻ đến trường Nan giải chuyện trẻ đến trường

Hôm qua, Hà Nội đã đồng ý cho học sinh cuối và đầu cấp ở các huyện ngoại thành tới trường. Cũng hôm qua, Hà ...

Những kỹ năng mềm các bậc phụ huynh cần trang bị cho trẻ trước khi đến trường Những kỹ năng mềm các bậc phụ huynh cần trang bị cho trẻ trước khi đến trường

Năm học mới đã tới, trước khi để con đi học một mình, cha mẹ cần trang bị cho bé những kỹ năng sau để ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm