Bắt học sử làm gì khi học sinh xé đề cương trắng xóa sân trường?
Thời cuộc

Bắt học sử làm gì khi học sinh xé đề cương trắng xóa sân trường?

Năm học 2022- 2023, Chương trình Giáo dục Phổ thông mới bắt đầu triển khai ở lớp 10. Lịch sử được xếp vào nhóm lựa chọn thuộc nhóm môn Khoa học và Xã hội, nằm ngoài các môn bắt buộc.
Bắt học sử làm gì khi học sinh xé đề cương trắng xóa sân trường?
Năm học 2022- 2023, Chương trình Giáo dục Phổ thông mới bắt đầu triển khai ở lớp 10. Lịch sử được xếp vào nhóm lựa chọn thuộc nhóm môn Khoa học và Xã hội, nằm ngoài các môn bắt buộc. Ảnh minh họa: Báo Giáo dục Thời đại.

Những ý kiến chỉ trích lập tức làm câu chuyện trở nên căng thẳng. Đáng nói, từ trước tới nay, rất nhiều lần, môn Lịch sử nằm trong nhóm “bét” của điểm thi Tốt nghiệp THPT. Lịch sử đứng hạng cuối hoặc gần cuối về số lượng thí sinh lựa chọn để thi THPT Quốc gia… Quá nhiều vấn đề với môn học được rất nhiều kỳ vọng này khiến việc Lịch sử là môn học tự chọn làm người ta lo lắng.

Nhưng đặt ở khía cạnh ngược lại, bắt buộc học Lịch sử làm gì nếu môn học trở thành “ngáo ộp” với quá nhiều thế hệ học sinh? Bắt buộc học Lịch sử có hiệu quả không khi học sinh không phân biệt nổi Quang Trung - Nguyễn Huệ là một người hay là anh em, bạn cùng chiến đấu (như một phóng sự trên VTV)? Bắt học sử làm gì khi học sinh xé đề cương trắng xóa sân trường trong niềm hân hoan tột bậc khi không phải thi môn này?

Từ lâu, vấn đề mấu chốt của môn Lịch sử là cách dạy, cách học và cách kiểm tra. Hiện tại, Lịch sử vẫn là môn học thuộc lòng quá khô khan khi phân loại học sinh dựa trên trí nhớ của các em về số liệu, ngày, tháng. Barem chấm điểm đều dựa trên những gạch đầu dòng về tường thuật các trận đánh, nguyên nhân chiến thắng, bài học rút ra. Tất cả đều không đạt điểm nếu thí sinh nêu quan điểm của mình “ngoài barem”.

Trong khi, lịch sử quyến rũ bởi câu chuyện. Học sinh sẽ không thể nhầm Quang Trung - Nguyễn Huệ được khi các em nghe câu chuyện về ba anh em buôn trầu ở miền Thượng rồi dấy binh.

Từ một toán quân nhỏ, họ dẹp được cuộc nội chiến ròng rã 300 năm Đàng Trong - Đàng Ngoài. Họ lần lượt lật đổ hàng loạt các thế lực trong nước. Họ đánh bại cả các thế lực ngoại xâm từ phương Bắc lẫn phương Nam. Họ mang lại cho đất nước cơ đồ thống nhất một dải non sông với vị thế mà lân bang khiếp sợ…

Lịch sử cần được diễn đạt mềm mại như thế. Bởi, lịch sử có sẵn trong lời ru của mẹ, câu chuyện kể của cha. Những câu chuyện về tiền nhân được trao truyền hồn hậu, tự nhiên như hơi thở.

Bản thân những thanh âm từ quá khứ vọng về đã đầy lôi cuốn mà không cần “lên gân” nhớ năm, nhớ tháng, nhớ cả số lượng quân ta quân địch tỉ mỉ từng đơn vị. Những con số học để trả bài rồi quên, không mang bất cứ mục đích gì với người học ngoài làm họ bị ám ảnh với môn học.

Nhất là thời buổi này, những con số li ti có sẵn ở điện thoại, trong túi quần mỗi người. Nếu có một tư duy diễn trình lịch sử tốt, họ ắt sẽ có những số liệu chứng minh bằng "30 giây Google".

Nên, điều cần bàn không phải là Lịch sử sẽ nằm ở môn tự chọn hay bắt buộc. Mà thứ chúng ta cần quan tâm là dạy sao, kiểm tra sao cho học sinh yêu thích môn Lịch sử. Bởi, nếu đã yêu thích rồi thì không những chúng ta không lo các em sẽ quên kiến thức phổ thông, mà kiến thức sử sẽ được các em chủ động bổ sung một cách say mê suốt phần đời còn lại.

Đó mới là cái đích cuối cùng của dạy sử trên ghế nhà trường.

Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết "Bắt học sử làm gì khi học sinh xé đề cương trắng xóa sân trường?" thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

Bắt học sử làm gì khi học sinh xé đề cương trắng xóa sân trường?

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).
Chân lý lịch sử là sự thật khách quan Chân lý lịch sử là sự thật khách quan

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức một sự kiện thu hút quan tâm của dư luận, đó là kỷ niệm 200 năm ngày ...

Tổ chức dạy, học trực tiếp: Làm gì để học đường an toàn Tổ chức dạy, học trực tiếp: Làm gì để học đường an toàn

Thời điểm hiện nay, việc tổ chức dạy học trực tiếp cần phải từng bước, chắc chắn, phù hợp và đảm bảo an toàn phòng, ...

Chi tiền tỷ thuê GS, PGS về đào tạo “gà nòi” để làm gì? Chi tiền tỷ thuê GS, PGS về đào tạo “gà nòi” để làm gì?

Bắc Ninh, Hòa Bình lần lượt đưa ra những con số tiền tỷ để đãi ngộ với Giáo sư, Phó Giáo Sư (GS, PGS) về ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm