Nỗi đau ập xuống căn nhà nhỏ
Sáng ngày 29/10, con đường dẫn vào thôn An Trạch, xã Hòa Tiến vẫn còn ngổn ngang những dấu vết của trận mưa lũ lịch sử. Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Thùy Trang. Ở tuổi 25, chị Trang đã mãi mãi ra đi.
Vốn là người con của phường An Khê (quận Thanh Khê cũ), chị Trang về làm dâu tại thôn An Trạch. Chiều ngày 28.10, do mưa lớn kéo dài và nước ngập sâu, sau khi tan ca, chị tạm ghé về nhà mẹ đẻ ở An Khê để tránh trú.
Sau đó, chị Trang quay trở lại nhà chồng tại Hòa Tiến để chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Tuy nhiên, khi đi qua đoạn đường ngập nước tại thôn An Trạch, chị đã không may bị dòng nước lũ dữ dội cuốn trôi. Sự ra đi đột ngột của chị để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người thân.
Nỗi đau dường như nhân lên gấp bội khi nhìn vào hoàn cảnh éo le của gia đình. Chị Trang là lao động chính, là trụ cột kinh tế của cả nhà. Giờ đây, người chồng trẻ với công việc chưa ổn định phải một mình gồng gánh nuôi hai con thơ dại, đối mặt với tương lai đầy khó khăn.
Hai cháu nhỏ, một cháu vừa học lớp 3 và một cháu mới tròn 3 tuổi, còn quá thơ ngây để cảm nhận trọn vẹn nỗi đau mất mẹ. Sự mất mát này không chỉ là bi kịch riêng của một gia đình mà còn là nỗi đau chung của tập thể người lao động tại Công ty TNHH Fujikura và tổ chức Công đoàn.
![]() |
| Đồng chí Hồ Thị Lan Hương – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng cùng các đồng chí trong đoàn chia sẻ nỗi đau với gia đình chị Trang. |
Ngay khi nắm được thông tin, đoàn công tác của LĐLĐ TP Đà Nẵng do đồng chí Hồ Thị Lan Hương – Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn đã đến thắp nén hương tưởng nhớ và chia sẻ nỗi đau với gia đình chị Trang.
Trong căn nhà nhỏ, trước di ảnh của nữ đoàn viên xấu số, không khí trĩu nặng. Đồng chí Hồ Thị Lan Hương đã ân cần thăm hỏi, động viên từng người thân trong gia đình chị Trang.
Trực tiếp trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng của LĐLĐ TP Đà Nẵng đến tay người thân chị Trang, đồng chí Hồ Thị Lan Hương chia sẻ: "Sự ra đi của đoàn viên Nguyễn Thị Thùy Trang là một mất mát quá lớn, không gì bù đắp được, nhất là khi các cháu còn quá trẻ. Đây không chỉ là nỗi đau riêng của gia đình, mà còn là sự mất mát của anh em đồng nghiệp, của tổ chức Công đoàn".
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng nhấn mạnh thêm, món quà hỗ trợ là tấm lòng, là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng, giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.
Đại diện gia đình, trong nỗi đau đớn, đã nghẹn ngào gửi lời cảm ơn: "Sự quan tâm, thăm hỏi kịp thời của các LĐLĐ TP và anh chị em công nhân là nguồn động viên quý báu".
![]() |
| Đồng chí Hồ Thị Lan Hương trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng của LĐLĐ TP Đà Nẵng. |
Rời khỏi thôn An Trạch khi trời đã về trưa, hình ảnh hai đứa trẻ ngơ ngác bên di ảnh mẹ, cùng ánh mắt thất thần của người thân chị Trang cứ lưu luyến mãi chúng tôi. Tương lai của hai cháu nhỏ mồ côi mẹ đang cần thêm rất nhiều vòng tay nhân ái của cộng đồng, xã hội.
Và chúng tôi có niềm tin rằng, tổ chức Công đoàn thành phố sẽ không để các cháu đơn độc trên hành trình phía trước…
Tin mới hơn
Đổi mới hoạt động công đoàn để đồng hành cùng người lao động trong bối cảnh mới
Hoàn thiện cơ chế thúc đẩy học tập suốt đời trong công nhân lao động
Tăng cường “sức đề kháng” tư tưởng cho công nhân trong kỷ nguyên số
Tin tức khác
Công đoàn Quốc phòng với đại thắng mùa xuân năm 1975
Sự cần thiết xây dựng văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong Công đoàn Quân đội
Phát huy vai trò Công đoàn trong xây dựng đơn vị trực thăng vững mạnh, bảo đảm an toàn bay
Công đoàn quân đội với tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp quân đội hiện đại
Công đoàn ICD Tân Cảng - Long Bình: Điểm tựa vững chắc của người lao động

