Thân thiện, cởi mở, gần gũi là những ấn tượng đầu tiên mà bất kỳ ai khi gặp ông Đinh Văn Hải, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Triệu Thành đều dễ dàng cảm nhận được.
Ở Đà Nẵng, hàng nghìn mái ấm đã được xây dựng từ chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” với sự chung tay của cả hệ thống chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng.
Đằng sau mỗi nghị quyết không chỉ là con chữ khô khan mà là hơi thở của cuộc sống, là sự trăn trở trước nỗi niềm của dân, là khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Trong tiến trình đổi mới và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Quốc hội khóa XV đang khẳng định bước tiến mới khi không chỉ dừng ở vai trò làm luật mà còn chủ động thiết kế, định hình khung khổ thể chế cho sự phát triển của đất nước.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Quốc hội phải luôn đi trước một bước về thể chế, làm tốt vai trò kiến tạo, dẫn dắt, mở đường cho phát triển đất nước” vang lên như một chỉ dẫn chiến lược, khẳng định vị thế trung tâm của Quốc hội trong hành trình đổi mới
Đến tháng 8/2025, thành phố Huế đã không còn bóng dáng những căn nhà dột nát, xiêu vẹo. Thay vào đó là những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố nhằm hiện thực hóa giấc mơ an cư của bao gia đình.
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng với sự nổi lên của các trung tâm quyền lực mới, cạnh tranh chiến lược gay gắt và những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo…, Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới tư duy đối ngoạ
Bước vào giai đoạn mới, Đối ngoại - Ngoại giao Việt Nam cần đổi mới tư duy, tiên phong, dẫn dắt vươn lên tầm cao mới, thực sự là một trong những lực lượng trọng yếu trong chiến lược bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa
Trước bối cảnh hội nhập, quốc tế sâu rộng, việc đổi mới tư duy đối ngoại và nhận thức đúng về tình hình thế giới, khu vực cùng vị thế Việt Nam là yêu cầu chiến lược để đất nước tận dụng được cơ hội, nhìn trước và vượt qua thách thức để phát triển bứt phá,
Trước làn sóng sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đang được triển khai, nhiều người dân lại âm thầm lo sợ một điều khác: Hồn quê, ký ức và bản sắc văn hóa liệu có bị phai nhạt?