Công nhân Dệt may cảnh giác trước bẫy “Tín dụng đen”
Người lao động

Công nhân Dệt may cảnh giác trước bẫy “Tín dụng đen”

Trước những hệ lụy nghiêm trọng, công nhân phải làm gì để tránh khỏi cạm bẫy rủi ro của tín dụng đen?
cong nhan det may canh giac truoc bay tin dung den
Tình trạng "Tín dụng đen" đang ngày càng diễn biến phức tạp - Ảnh: Internet

Tôi sống trong một khu dân cư lâu năm thuộc huyện ngoại thành, phần lớn các nhà trong xóm có mối quan hệ họ hàng thân tộc từ nhiều đời, đất đai, cây cối còn khá thoáng đãng, cuộc sống vốn yên bình, êm ả, tốc độ đô thị hoá chưa ảnh hưởng nhiều đến nếp sống thuần lương của một vùng ven nổi tiếng với tên gọi từ thời hơn 300 năm mở cõi "Thập bát Phù Viên".

Thế nhưng từ vài năm đổ lại đây, cách tháng tôi lại nghe nhà đằng sau anh con trai út lừa Dì Bảy bán miếng đất hương hoả, người anh họ xóm trên trốn đi mất tiêu bỏ vợ con nheo nhóc, xóm giữa có nhà bị chọi mắm tôm, xóm tôi náo động những đêm bọn xã hội đen xông vào nhà Mợ Tư đòi xẻo lỗ tai thằng cháu nội đích tôn, mới hôm qua, chú Tám lẳng lặng ra ngõ treo bảng từ đứa con gái lớn… nỗi bất an tràn về thôn xóm an lành, tất cả cũng từ nạn tín dụng đen mà ra.

Hiện nay, bọn xã hội đen cho vay nặng lãi đang khuynh đảo, làm mưa làm gió trong cuộc sống người dân lao động cần vốn làm ăn. Chúng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết của những người lao động nghèo hiền lương chạy ăn từng bữa, những thanh niên mới lớn vô công rỗi nghề, đam mê cờ bạc đề đóm, những người lười lao động ham nhậu nhẹt ăn chơi, từ dụ dỗ, ngọt nhạt đến chửi bới, hăm doạ, khủng bố tinh thần, chúng biến họ thành những con mồi để rút rỉa tài sản đến khánh kiệt.

Thực tế này đang diễn ra một cách công khai. Với tác hại nghiêm trọng của nó, ngành Công an đã vào cuộc, theo dõi, điều tra và kiểm soát các băng nhóm xã hội đen cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, Bộ Công an cũng cho biết, cầm đầu các băng nhóm cho vay nặng lãi đều là dân có "số má", giang hồ, liều lĩnh nhưng cũng rất am hiểu luật pháp nên công tác thu thập chứng cứ tốn nhiều thời gian.

Chúng vận dụng nhiều chiêu thức đẩy lãi suất cho vay lên đến 10%~ 20% / tháng, nhiều tình huống dở khóc dở cười, điêu đứng, đau lòng do vướng bẫy lãi suất cao, dẫn đến mất khả năng thanh toán, bộc phát nhiều tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh.

Cụ thể, một người vay 1 triệu đồng, thì mỗi ngày phải trả góp 40,000 đồng trong 1 tháng, hoặc cuối tháng phải trả 1.2 triệu đồng cả gốc lẫn lời. Nếu không trả góp từng ngày hay từng tháng, thì sau một năm, từ một triệu phải trả cho bọn chúng tất thảy là gần 4 triệu đồng do tiền lời dồn chồng lên theo tháng.

Người lao động nghèo ít học, mơ hồ về lãi suất 10%, 20%, chỉ thấy mỗi ngày góp có hơn tô phở, vui vẻ nhận tiền. Đến lúc số nợ luỹ kế theo cấp số nhân, không còn khả năng trả tiền, người thì bán đất bán ruộng, kẻ thì về nhà ba mẹ ăn trộm ăn cướp, trốn chui trốn lủi, có nhà thì bị khủng bố bằng mắm tôm, sơn đen sơn đỏ, có nhà bị dằn mặt khi xin cái ngón tay hay vành lỗ tai bởi bọn ma cô xăm trổ hung hăng tàn bạo.

cong nhan det may canh giac truoc bay tin dung den
Tín dụng đen, nỗi kinh hoàng làm bao gia đình tan vỡ - Ảnh minh họa

Ngay cả công nhân dệt may cũng có những người vướng vào bẫy tín dụng đen như trường hợp một công nhân vay tiền nhàn rỗi của người thân, mang tiền đi cho người ngoài vay với lãi suất cao hơn, tuy nhiên em bị người vay giật tiền rồi bỏ trốn. Để có tiền trả người thân, em phải vay lại của bọn xã hội đen với lãi suất cao như trên. Dần dần em mất khả năng chi trả, bị bọn chúng hăm doạ, em phải vay mượn khắp nơi, từ đồng nghiệp Công Ty đến người quen biết, mỗi người một ít để có tiền trả lãi hàng tháng, trong khi tiền nợ gốc vẫn còn nguyên.

Để mượn tiền trả nợ, em phải bịa ra nhiều chuyện và dĩ nhiên đến hẹn em không thể nào trả được, nhiều lần không đòi được tiền, người quen thì tìm đến gia đình, đồng nghiệp thì báo với Trưởng đơn vị. Chiếc xe em để đi làm cũng phải bán, gia đình cũng nhiều lần đứng ra lo toan nhưng cũng phải buông tay. Quản lý đơn vị thì giải quyết bằng hình thức chờ đến ngày lãnh lương rồi trích ra trả cũng như buộc em cam kết không tái phạm.

Một vài bạn bè thông cảm thì cho em khất đến kỳ thưởng cuối năm. Một thời gian dài em không dám ăn những món ngon, không dám mua sắm, em không dám về nhà gặp ba mẹ mà phải xin ở nhà người chị, đi làm thì mang tâm trạng u uất buồn bã, thất tín nhiều lần, không còn ai tin em và em cũng chẳng còn ai là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết…

Ngoài trường hợp này, còn có các trường hợp công nhân thua độ đá banh với băng nhóm cá độ, công nhân thua cờ bạc vay nóng xã hội đen … không đủ khả năng chi trả cũng bị bọn chúng hăm doạ, đón đường, khủng bố tinh thần, phải bỏ cả việc làm trốn gia đình đi lánh nợ.

Để hỗ trợ người lao động cũng như không để họ bị rơi vào tín dụng đen, từ hai năm nay, Công đoàn một số Công ty đã có quỹ cho người lao động vay, ví dụ như Công ty CP Dệt May Đầu tư Thương Mại Thành Công đã triển khai chương trình "Hỗ trợ cho CBCNV vay vốn từ Quỹ C.E.P (thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM)" với mức lãi suất rất thấp, chỉ có 0,65% / tháng (tương đương 7,8%/năm), được trả góp hàng tháng trong vòng một năm.

Quỹ này nhằm hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên có nhu cầu để sửa nhà, học phí cho con, mua đồ dùng thiết yếu cho gia đình. Việc này mang lại rất nhiều lợi ích cho đoàn viên, công nhân viên khi cần số tiền lớn để sử dụng vào việc cần thiết.

Hy vọng với việc ra tay ngăn chận, truy quét bọn tín dụng đen cho vay nặng lãi của Ngành Công an sẽ mang lại an ninh trật tự cho xã hội. Tuy vậy, chính bản thân chúng ta cần tỉnh táo trước những lời mời mọc vay vốn dễ dàng thuận lợi không cần thế chấp, thực chất là những chiếc bẫy tín dụng đen với lãi suất cắt cổ biến chúng ta thành con mồi cho bọn chúng hút máu.

Và với sứ mệnh hỗ trợ người lao động, chương trình " Hỗ trợ cho CBCNV vay vốn từ Quỹ C.E.P" góp phần đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính thiết thực và hiệu quả, những đoàn viên và công nhân viên chắc chắn có những cải thiện quan trọng trong đời sống nếu biết sử dụng vốn vay đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

cong nhan det may canh giac truoc bay tin dung den Sau vụ cháy nhà ở Núi Trúc: Chàng trai cõng chiến sĩ từng cứu mạng để trả ơn

Chàng trai trẻ từng được một chiến sĩ PCCC cứu sống khỏi đám cháy ở Núi Trúc, đã đề nghị được cõng vị ân nhân ...

cong nhan det may canh giac truoc bay tin dung den Thời tiết ngày 12/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa vào chiều tối

Bắc Bộ có nắng, thời tiết tạnh ráo, trong khi khu vực Nam Bộ lại có mưa vào chiều tối trong ngày 12/10.

cong nhan det may canh giac truoc bay tin dung den Cư dân tòa HH Linh Đàm bức xúc vì nước sinh hoạt bốc mùi khó chịu

2 ngày nay nguồn nước sinh hoạt của cư dân 12 tòa HH Linh Đàm bốc mùi khó chịu giống mùi nhựa cháy. Cộng đồng ...

Tin mới hơn

8 tác hại của thuốc lá điện tử

8 tác hại của thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường qua chất thải, cháy nổ/hỏa hoạn và tạo ra các hạt vật chất trong không khí trong nhà.
Công đoàn thăm hỏi, động viên hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung

Công đoàn thăm hỏi, động viên hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung

Ngay sau khi xảy ra vụ việc hai nữ nhân viên gác chắn tàu bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ, lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người lao động.
Lời kể ám ảnh của hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung

Lời kể ám ảnh của hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung

Tối 6.4, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm gác chắn đường sắt ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, hai nữ nhân viên Trương Thị Diệp Thúy và Nguyễn Thị Mộng Tuyền bất ngờ bị hành hung. Đến ngày 7.4, cả hai vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc xảy ra ngay trong ca trực.

Tin tức khác

Hành hung nhân viên gác chắn đường sắt: Cần xử lý nghiêm để bảo vệ người lao động

Hành hung nhân viên gác chắn đường sắt: Cần xử lý nghiêm để bảo vệ người lao động

Tối 6.4, tại đường ngang Trần Cao Vân, thuộc địa bàn phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đã xảy ra vụ việc hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn chạy tàu.
Từ quy định đến thực tế: Bài toán không khói thuốc nơi công cộng

Từ quy định đến thực tế: Bài toán không khói thuốc nơi công cộng

Dù thành phố Huế đang hướng đến xây dựng “thành phố không khói thuốc”, tình trạng hút thuốc nơi công viên và không gian công cộng vẫn còn diễn ra. Khoảng cách giữa quy định và thực tế không chỉ phản ánh vấn đề ý thức, mà còn đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế thực thi, giám sát và trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ môi trường sống trong lành.
Nuôi dưỡng đời sống tinh thần – "Kháng thể" tự nhiên đẩy lùi cơn thèm thuốc

Nuôi dưỡng đời sống tinh thần – "Kháng thể" tự nhiên đẩy lùi cơn thèm thuốc

"Khi đời sống tinh thần được lấp đầy bằng những giá trị tích cực, cơn thèm thuốc sẽ tự nhiên bị đẩy lùi, nhường chỗ cho sự tập trung cao độ để vận hành máy móc an toàn".
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026: Đổi mới quản lý an toàn lao động trong kỷ nguyên số

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026: Đổi mới quản lý an toàn lao động trong kỷ nguyên số

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1.5 đến 31.5 trên phạm vi cả nước với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”. Đây không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là dịp để các cấp, ngành, doanh nghiệp và người lao động nhìn lại thực tiễn, thúc đẩy những giải pháp mới nhằm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.
Bánh chưng xanh, ấm lòng đoàn viên những ngày giáp Tết

Bánh chưng xanh, ấm lòng đoàn viên những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình “Bánh chưng xanh” nhằm thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Những chiếc bánh chưng trao tay tiếp tục làm sáng lên tinh thần sẻ chia, nhân ái, thể hiện sự quan tâm kịp thời của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.
Người phụ nữ nghỉ hưu nhưng không nghỉ cống hiến ở Làng Hoa Sen

Người phụ nữ nghỉ hưu nhưng không nghỉ cống hiến ở Làng Hoa Sen

Sau khi rời vị trí Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Tam Kỳ, cô Trần Thị Bộ không chọn nghỉ ngơi mà tiếp tục dấn thân trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi. Ở Làng Hoa Sen, cô trở thành người “giữ lửa”, mang đến sự ấm áp cho những mảnh đời ở tuổi xế chiều.
Xem thêm