Ngắm ảnh anh Đam
Thời cuộc

Ngắm ảnh anh Đam

Suốt cả ngày, cả đêm hôm qua, bức ảnh dưới đây ngập tràn trên mạng xã hội. Bức ảnh được chụp vào đầu giờ sáng 28/1, khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia sau phiên họp xuyên đêm bàn cách ứng phó đợt bùng phát Covid-19 chủng mới tại Hải Dương và Quảng Ninh.
Điều ai cũng lo sợ đã xảy ra Cô gái 330 tỷ và trí tuệ của người Việt Khát vọng Trần Tố Nga
Ngắm ảnh anh Đam
Bức ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào sáng 28/1, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: Phạm Duy Thành.

Bức ảnh chớp được một khoảnh khắc rất thú vị. Thảm đỏ trải sẵn thì anh Đam không đi mà lại đi bên cạnh. Dáng vẻ đầy mỏi mệt của một người vừa thức trắng cả đêm trong căng thẳng. Đầu cúi vai xo trĩu nặng tâm tư và những lo lắng trách nhiệm đang chờ mình phía trước. Một hình ảnh thanh tịnh và khiêm cung đầy nét khu biệt và hiếm hoi ít thấy ở các vị quan chức khi tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Kèm theo bức ảnh là hàng ngàn, hàng vạn cú like và những lời bình luận khác nhau. Hầu hết các bình luận ảnh đều bày tỏ sự chia sẻ với những vất vả của anh Đam, bày tỏ niềm hy vọng vào khả năng điều hành cả chiến lược và chiến thuật của anh trong đợt 3 của dịch Covid-19 này. Và tất cả các bình luận đều bày tỏ lòng kính trọng và yêu thương vị Phó Thủ tướng rất trí thức nhưng cũng rất chân tình, bình dân này.

Nhân nói đến chữ tri thức, lại nhớ người xưa từng đã xếp tri thức đứng ở hàng sau cùng khi ai đó được lựa chọn là vua quan, là công hầu, khanh tướng. Thứ tự đó là: Nhất mệnh, Nhì vận, Tam phong thuỷ, Tứ âm phúc, Ngũ tri thức.

Xếp tri thức xuống dưới cùng, để rồi những triều đại phong kiến hoặc độc tài xưa cũ ấy hoặc sớm hoặc muộn gì cũng đều sụp đổ trong thảm cảnh cốt nhục tương tàn, trong đại hoạ tâm phúc, trong dốt nát ngu si, trong bầy nhầy lạc hậu, trong bạc ác nhân tình, trong khinh bạc của kẻ sĩ và oán hờn ta thán của dân chúng.

Cuộc chiến chống Covid-19 không mềm mại, xanh mướt và công khai minh bạch như sân cỏ đâu anh Đam. Vậy nên tôi mong anh luôn dẻo bước hoạt chân giữa quan lộ khúc khuỷu này, như anh vẫn từng làm trên sân cỏ. Tóm lại, không chỉ trong chỉ đạo chống Covid-19, mong anh “chân cứng đá mềm” luôn luôn và mãi mãi! Rất yêu anh, và tin anh sẽ lại chiến thắng trong cuộc chiến mới.

Điều ai cũng lo sợ đã xảy ra Điều ai cũng lo sợ đã xảy ra

Vào lúc tôi đang viết những dòng này, thì tại Hà Nội và TP HCM đang diễn ra những cuộc họp khẩn.

Vấn đề nhà ở cho công nhân nữ di cư hết sức bức thiết Vấn đề nhà ở cho công nhân nữ di cư hết sức bức thiết

“Với những người lao động di cư, nhà ở là vấn đề hết sức bức thiết. Thống kê cho thấy khoảng 80% công nhân đang ...

Hơn 200 người là F1 liên quan đến nữ công nhân bị nhiễm Covid-19 ở Hải Dương Hơn 200 người là F1 liên quan đến nữ công nhân bị nhiễm Covid-19 ở Hải Dương

Sáng 28/1, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, quá trình kiểm tra, xác minh, xét nghiệm, bước đầu ...

Tin mới

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Hôm nay dư luận Hà Nội rộ lên chuyện xe điện không được chấp nhận gửi tại chung cư.
"Công dân hạng hai"

"Công dân hạng hai"

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật vừa qua không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một "mệnh lệnh" đầy tính nhân văn, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy của cả hệ thống chính trị đối với cộng đồng người khuyết tật. Từ góc nhìn của một người trong cuộc, tôi đã thấy hành trình từ "công dân hạng hai" đến những con người được bảo vệ bởi "nhân quyền" là cả một chặng đường dài đầy cảm xúc.
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.

Tin tức khác

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Xem thêm