Tăng lương tối thiểu: “Tiến thoái lưỡng nan”
Thời cuộc

Tăng lương tối thiểu: “Tiến thoái lưỡng nan”

Hàng loạt Hiệp hội doanh nghiệp (DN) vừa có văn bản gửi Thủ tướng xin lùi thời điểm tăng lương sang đầu năm tới sau khi Hội đồng Tiền lương Quốc gia thông qua phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7! Nhưng còn người lao động thì sao?
Tăng lương tối thiểu: “Tiến thoái lưỡng nan”
Thực tế không ít công nhân phải cặm cụi tăng giờ làm để có thêm thu nhập. Ảnh minh họa: Tạp chí Lao động và Công đoàn..

Hàng loạt Hiệp hội, ngành hàng như: Dệt may, điện tử, thuỷ sản, gỗ, nhựa, sản xuất xe máy, lương thực thực phẩm TP. HCM, DN Nhật Bản… kiến nghị Thủ tướng chỉ nên tăng lương tối thiểu vùng tới ngày 1/1/2023, thay vì ngày 1/7 năm nay. Họ muốn lùi thời điểm tăng lương để tạo điều kiện cho các DN có thời gian chuẩn bị tốt nhất!

Theo các Hiệp hội trên, trong hai năm 2020 - 2021, dịch Covid-19 bùng phát đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của DN, khiến DN thực sự rất khó khăn và kiệt quệ. Hiện vẫn có nhiều người lao động mắc Covid-19 nên các DN phải gồng mình ứng phó, cùng với ảnh hưởng hậu Covid-19, ảnh hưởng năng suất của DN, chưa kể nguy cơ xuất hiện các làn sóng dịch mới ảnh hưởng đến DN. Ngoài ra còn khá nhiều lý do khác như đơn hàng cả năm đã chốt, chuẩn bị không kịp, kế hoạch sản xuất nguyên năm đã xong…

Tất cả những lý do trên đều có thể hiểu, thông cảm và phần nào chia sẻ khi cả nền kinh tế đang trên đà phục hồi sau gần hai năm đại dịch hoành hành. DN thiệt hại khá lớn, nhiều ngành hàng vẫn đang còn quá nhiều khó khăn thách thức và cần nhiều nguồn lực để vực dậy. Nhưng nói tới cũng phải nhìn lui khi người lao động cũng khốn khó không kém, nhất là nửa cuối 2022 khi hàng triệu người thiếu công ăn việc làm, thu nhập ở nhiều nơi thậm chí gần như không có. Vất vả cũ chưa qua thì khó khăn mới lại ập đến!

Từ đầu năm đến nay, vật giá mà đặc biệt là xăng, một trong ít mặt hàng thiết yếu nhất tăng nhiều giảm nhỏ giọt cùng với chiến sự Nga - Ukraine đã tác động xấu đến đời sống người lao động, đánh thẳng vào túi tiền ít ỏi của họ.

Không khó để thấy bữa ăn teo tóp đi với thu nhập đứng yên hay hàng loạt mặt hàng tăng không dưới 10% và lương bổng thực tế cũng “giảm” theo tương ứng. Với tình hình đó, khó khăn ấy thì việc tăng 6% lương tối thiểu chưa chắc đã bù lại đà tăng vật giá chung và giúp đời sống họ đỡ cực nhọc hơn.

Ai cũng hiểu DN làm ăn được, có nguồn để phát triển thì người lao động mới có thu nhập lâu dài, bền vững. Ai cũng biết nếu người sử dụng lao động khó khăn 1-2 thì người làm công cũng vất vả 3-4. Nhưng cũng cần chia sẻ với người lao động khi họ chỉ trông chờ vào thu nhập duy nhất từ công việc có được. Thực tế không ít công nhân phải cặm cụi tăng giờ làm để có thêm đồng ra đồng vào, miếng rau, con cá đáng để cho chủ DN suy ngẫm và chúng ta thấu hiểu.

Tăng ngay hay chờ đến đầu 2023 sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở cân nhắc lợi ích các bên. Nhưng quả là “tiến thoái lưỡng nan” trong thời điểm này khi không tăng thì khó cho người lao động, tăng lại không dễ cho DN. Thật ra tăng vài phần trăm đồng lương tối thiểu thì người lao động cũng chỉ thêm được mấy trăm ngàn đồng thu nhập mỗi tháng. Tuy nhiên nhân với số nhân công hàng ngàn, hàng vạn ở nhiều DN thì có lẽ đó là gánh nặng thực sự.

Phải chăng cần một giải pháp dung hòa trong lúc “chuyển giao” như tăng ít hơn hoặc làm cách nào đó “phụ cấp” thêm cho người lao động? Nhà quản lý sẽ tính toán, cấp điều hành đang tìm lối ra khả thi nhưng dù thế nào thì quyền lợi, thiệt thòi của cả hai bên cũng nên được tính đến!

Nếu bạn đồng tình với góc nhận định trong bài viết, có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

Tăng lương tối thiểu: “Tiến thoái lưỡng nan”

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).
Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng

Sáng 12/4, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức ...

Tăng lương tối thiểu vùng: Niềm vui xen lẫn băn khoăn Tăng lương tối thiểu vùng: Niềm vui xen lẫn băn khoăn

Thời gian qua, thông tin Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng nhận được nhiều sự quan ...

Tăng lương tối thiểu vùng: Chia sẻ và thấu hiểu Tăng lương tối thiểu vùng: Chia sẻ và thấu hiểu

Việc Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất tăng 6% mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07/2022 được nhiều người lao ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm